Không muốn vợ mắc Covid-19 đi cách ly, chồng đập vỡ kính xe cấp cứu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhận được tin báo một phụ nữ ở địa phương mắc Covid-19, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định điều xe cấp cứu đến chở bệnh nhân đi cách ly tập trung. Tuy nhiên, chồng bệnh nhân không muốn cho vợ đi nên đã đập vỡ kính xe cấp cứu.

Ngày 16-2, Công an huyện Vân Canh đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Linh Vũ (33 tuổi; ngụ thôn Thanh Minh, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh) về hành vi hủy hoại tài sản.


 

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Trước đó, trưa 15-2, TTYT huyện Vân Canh điều lái xe cấp cứu là anh Bùi Văn Hậu đến xã Canh Hiển chở bệnh nhân nhiễm Covid-19 đến khu cách ly tập trung tại thị trấn Vân Canh điều trị. Khi xe chở bệnh nhân Ngô Thị Trúc chuẩn bị chạy thì chồng bà là Nguyễn Linh Vũ đến giằng co, gây sự với anh Hậu, đồng thời đập phá xe cấp cứu làm vỡ kính chắn gió phía sau.

Nhận được tin báo, Công an xã Canh Hiển đã có mặt kịp thời ngăn chặn, khống chế, sau đó củng cố hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Canh để xử lý.

Theo Đức Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH về tội “Nhận hối lộ” liên quan sai phạm trong hoạt động cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo cáo trạng, ông Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vi phạm giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là các lỗi liên quan đến nồng độ cồn và tốc độ.

null