Khơi nguồn nước sạch cho vùng khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Niềm ao ước bấy lâu nay của người dân làng Đak Trang (xã Kon Thụp) và làng Đak Hlah Tơ Drah (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) cuối cùng cũng trở thành hiện thực khi công trình nước sạch do Công ty cổ phần Tập đoàn TMS (TP. Hà Nội) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang xây dựng vừa hoàn thành.
Ông Bôi-Trưởng thôn Đak Hlah Tơ Drah-trải lòng: “Làng tôi có 190 hộ dân, giờ không phải lo thiếu nước mỗi khi vào mùa khô nữa rồi. Trước đây, không có nước sinh hoạt, các gia đình phải dùng chai, lọ đi lấy nước cách nhà rất xa. Có hộ sử dụng cả nguồn nước ở mương, suối, không đảm bảo vệ sinh dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe”.
 Cắt băng khánh thành và bàn giao giếng nước sạch. Ảnh: H.N
Cắt băng khánh thành và bàn giao giếng nước sạch. Ảnh: H.N
Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Hồng Tú-đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn TMS-cho biết: Thông qua sự giới thiệu của Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang, biết bà con ở đây bao năm qua phải sống, sinh hoạt với nguồn nước không đảm bảo nên Tập đoàn đã quyết định hỗ trợ 2 công trình giếng nước sạch, mỗi công trình trị giá 115 triệu đồng gồm: giếng khoan, bồn chứa nước 5.000 lít, hệ thống lọc thô hiện đại, máy bơm chế độ phao tự động, sân, khuôn viên, bồn hoa có diện tích 100 m2 và các công trình phụ trợ khác. “Mong rằng, có nguồn nước sạch, sức khỏe của bà con sẽ được đảm bảo hơn”-bà Tú nói.
Không giấu được niềm phấn khởi, ông Brin-Bí thư chi bộ làng Đak Trang-chia sẻ: “Làng có 202 hộ với 816 khẩu, gần 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống còn khó khăn nên chưa có điều kiện để làm giếng nước sinh hoạt. Nay có công trình nước sạch rồi, bà con không phải vất vả đi xa lấy nước nữa, dân làng chúng tôi rất vui”. Đang gùi nước về nấu bữa tối, bà Pyenh (làng Đak Trang) cho hay: “Trước kia, vào mùa khô, chúng tôi rất vất vả, phải đi 3-4 km mới lấy được nước. Giờ có nước sạch rồi, tôi không phải lo chuyện nước sinh hoạt nữa”. Còn ông Pik (cùng làng) nói: “Nhà có 2 vợ chồng già, có nguồn nước sạch ngay tại làng như thế này, vợ tôi không phải đi xa cõng nước nữa. Chúng tôi mừng lắm”.
Là đơn vị phối hợp giám sát thi công công trình, ông Ngô Gia Lĩnh-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang-chia sẻ: Mới đầu, đội thi công gặp khá nhiều khó khăn do đặc thù địa chất vùng này nhiều đá. Vì vậy, giếng ở làng Đak Trang phải khoan sâu 95 m, còn giếng ở làng Đak Hlah Tơ Drah thì phải khoan đến 115 m mới tìm thấy mạch nước ngầm. Sau gần 1 tháng nỗ lực, công trình đã hoàn tất, giúp người dân vùng khó có nguồn nước sạch đảm bảo nhu cầu sử dụng hàng ngày. 
Ngoài việc hỗ trợ 2 công trình nước sạch, Công ty còn phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 195 hộ nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật với tổng trị giá trên 100 triệu đồng; đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho bà con cách vệ sinh, chăm sóc sức khỏe để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, đẩy lùi ốm đau, bệnh tật.
 HỒNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null