Trải qua 2 năm gần như “đóng băng“ bởi dịch COVID-19, các địa điểm du lịch cộng đồng ở Lâm Đồng nói chung và bà con dân tộc K' Ho nói riêng đang có những bước hoạt động du lịch tích cực trở lại.
Các trạm đăng kiểm phải tăng ca vào các ngày cao điểm, làm việc liên tục từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối nhằm phục vụ nhu cầu đăng kiểm của người dân, nhất là với các xe tải nhỏ chở hàng tại địa phương.
UBND tỉnh Lâm Đồng không chấp thuận hồ sơ chủ trương dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim (TT.Liên Nghĩa, H.Đức Trọng) do Công ty CP tập đoàn FLC đề xuất.
Mô hình trồng lan vũ nữ đã và đang mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình ông Phạm Ngọc Tính, ngụ tại thôn Phú Thịnh, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng).
Vụ đầu tiên, gia đình anh Đỗ Minh Hải (xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) xuống giống cà chua Runner. Cà chua này là giống cà chua cao sản thuộc dòng cà chua Beef, trái to vị ngọt, vỏ dày, cùi dày, tiện cho việc vận chuyển đi xa.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI vừa ban hành Nghị quyết về phát triển huyện Đức Trọng trở thành thị xã giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Dựa trên những điều kiện sẵn có của Đức Trọng, Tỉnh ủy cũng đặt ra những nhiệm vụ, giải pháp mà Đức Trọng cần thực hiện trong lộ trình phát triển thành thị xã trong giai đoạn tới.
Đồng hành với toàn dân trong ứng phó với đại dịch Covid-19, Hội ND tỉnh Lâm Đồng đã vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp hàng nghìn tấn nông sản, nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con nhân dân vùng tâm dịch ở các tỉnh, thành miền Nam.
Ngày 13/8, huyện Đức Trọng cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định xử phạt hành chính đối với 14 công nhân của Công ty Trình Nhi (Khu Công nghiệp Phú Hội) có hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19, quy định tại Điều 14, Nghị định 117/NĐ-CP.
Ông N.H.H làm lễ tân ở khách sạn N.L. thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, (Lâm Đồng) đã dựng lên câu chuyện bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính do vi phạm khi cách ly để mượn hơn 50 triệu đồng của nhiều người đang cách ly tại đây rồi không trả.
Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi Dự án xây dựng Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng). Tuy nhiên, đến nay việc này vẫn chưa được tiến hành.
Từ sự hợp tác giữa chị Phạm Thị Hương (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) và Tiến sĩ Đồng Thị Kim Cúc, giống lạc đen đã bén rễ đất Đức Trọng và cho một vụ mùa bội thu.
Hàng chục cây thông 3 lá tại tiểu khu 267C, thuộc địa bàn xã Hiệp An (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đã bị các đối tượng cưa hạ, cắt thành khúc ngắn để dễ dàng vận chuyển hoặc tiêu hủy. Tại hiện trường, thân cây gỗ ngổn ngang, vẫn còn ứa nhựa tươi thật xót xa.
Đến trưa 24-5, lực lượng chức năng của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa tìm thấy người mất tích trên hồ thủy điện Đại Ninh do bị chìm tàu khi đang khai thác cát.
Đám cháy bùng phát tại một hộ dân đang hàn sắt ở tổ 15, thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, (Lâm Đồng), sau đó nhanh chóng lan rộng qua 4 căn nhà tiền chế bên cạnh. Vụ hỏa hoạn xảy ra kèm trời hanh khô và nhiều vật dụng dễ cháy đã thiêu rụi toàn bộ 5 căn nhà liền kề.
Sau khi chém chết 3 bà cháu, Nghiêm Thị Nhi (49 tuổi, ngụ thôn 9 xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đã đào hố chôn các nạn nhân dưới gốc cà phê rồi bỏ trốn.
Ông Phan Quang Thạnh-Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), cho biết đến 10 giờ 45 phút ngày 5-10 gia đình cùng lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy bà Nguyễn Thị Đương (57 tuổi, tổ 24, thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh) bị nước lũ cuốn trôi tối 4-10.
Hà Thúy Diện có công việc tốt, thu nhập khá và cuộc sống thú vị nơi Sài Gòn hoa lệ. Nhưng sau một biến cố, Diện quyết định bỏ tất cả trở về quê dựng căn nhà nhỏ duyên ơi là duyên giữa núi rừng.