Chìm tàu khai thác cát, 1 người mất tích trên hồ thủy điện Đại Ninh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đến trưa 24-5, lực lượng chức năng của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa tìm thấy người mất tích trên hồ thủy điện Đại Ninh do bị chìm tàu khi đang khai thác cát.
Ngày 24-5, đại diện lãnh đạo huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng chức năng huyện vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích trên hồ thủy điện Đại Ninh khi nhóm người này đang khai thác cát thì gặp mưa lớn.
Theo thông tin ban đầu, trước đó, ngày 21-5, một nhóm 4 người đàn ông đang hoạt động khai thác cát bằng tàu sắt cỡ lớn trên hồ thủy điện Đại Ninh (thuộc địa bàn xã Tà Hine, huyện Đức Trọng) thì gặp mưa lớn, gió mạnh.
Tàu bị nước mưa làm chìm dần, những người này đã kịp thời vứt tấm đệm mút trên tàu xuống nước làm phao cứu sinh, sau đó nhảy xuống để tìm cách thoát nạn.

Khu vực hồ thủy điện Đại Ninh nơi xảy ra vụ việc.
Khu vực hồ thủy điện Đại Ninh nơi xảy ra vụ việc.
Tiếp đó, có 3 người bám vào được tấm nệm và tìm cách vào bờ an toàn. Người còn lại tên Tứ (khoảng 35 tuổi; trú xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) bị chìm xuống lòng hồ mất tích.
Ngay khi vụ việc xảy ra, nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Đức Trọng đã triển khai công tác cứu hộ và tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do địa điểm tàu cát bị chìm khá sâu, phạm vi rộng nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.
Đến trưa 24-5, sau 3 ngày xảy ra vụ việc, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Hiện việc tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn đang được triển khai. Cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc điều tra, làm rõ việc tàu hút cát này có giấy phép hay không.
Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null