'Hợp tác xã' của người trẻ - Bài 2: Làm giàu từ nông sản Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phát triển từ cơ sở sản xuất nông sản sạch của chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1991, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), đến nay, HTX Nông sản sạch Đô 37 là điểm tựa cho phụ nữ trên địa bàn có công ăn việc làm ổn định.

Nhiều chị em trở thành thành viên của HTX để cùng giúp nhau làm giàu từ nông sản Việt.

Hiện, HTX đã phát triển được 30 dòng sản phẩm từ nông sản sạch của các địa phương

Hiện, HTX đã phát triển được 30 dòng sản phẩm từ nông sản sạch của các địa phương

Bỏ việc văn phòng để khởi nghiệp

Hơn 7 năm trước, khi còn là nhân viên văn phòng, chị Nguyễn Thị Oanh (Giám đốc HTX Nông sản sạch Đô 37) kinh doanh tinh bột nghệ để kiếm thêm thu nhập. Thời điểm đó, sản phẩm này rất “hot”, giá thành cao và được khách hàng ưa chuộng. Thấy được tiềm năng, chị quyết định nghỉ việc để mở cơ sở chế biến tinh bột nghệ. Với lượng khách hàng sẵn có khi bán hàng online, chị tiếp cận được thị trường, đầu tư máy móc, nghiên cứu quy trình để mở rộng sản xuất. Một thời gian sau, khi nhiều cơ sở sản xuất tinh bột nghệ mọc lên, thị trường bão hòa, chị Oanh chủ động nghiên cứu để phát triển dòng sản phẩm chủ lực khác cho cơ sở, định hướng vào nông sản sạch, an toàn cho người sử dụng.

HTX Nông sản sạch Đô 37 đang tạo việc làm cho 10 chị em phụ nữ địa phương, giữ vững định hướng phụ nữ giúp nhau khởi nghiệp

HTX Nông sản sạch Đô 37 đang tạo việc làm cho 10 chị em phụ nữ địa phương, giữ vững định hướng phụ nữ giúp nhau khởi nghiệp

Nghĩ là làm, chị nghiên cứu, đọc thêm rất nhiều tài liệu về dinh dưỡng và nhận thấy giá trị của các loại hạt đậu, ngũ cốc nảy mầm. Sau đó, chị thu mua các loại đậu từ vùng trồng ở Quảng Nam, Đà Nẵng để xử lý cho lên mầm, sấy, rang và xay mịn để tạo ra bột ngũ cốc mầm. Sản phẩm được bán ra thị trường và nhận được lượng đặt hàng lớn qua các kênh online, trở thành sản phẩm chủ lực của cơ sở.

Thời gian này, cơ sở của chị Oanh cũng được Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại TP Đà Nẵng hỗ trợ để đầu tư các loại máy móc phục vụ sản xuất như máy xay, máy sấy, máy ép dầu… Từ đó, chất lượng sản phẩm và sản lượng sản xuất ngày càng nâng cao. Cơ sở sản xuất của chị cũng tạo được việc làm cho lao động nữ ở địa phương. Nhận thấy lợi thế và xu hướng bán hàng online sẽ phát triển mạnh mẽ, ngay từ những buổi đầu tập tành khởi nghiệp, chị Oanh đã tập trung vào kênh bán hàng này và xây dựng hệ thống cộng tác viên bán hàng rộng khắp trên cả nước. “Họ đều là nhân viên văn phòng, mẹ bỉm sữa từng mua và sử dụng sản phẩm. Thấy sản phẩm tốt nên họ tham gia phân phối qua kênh online, nhiều chị em trở thành đại lý phân phối lớn ở các tỉnh, thành”, chị Oanh kể.

Năm 2022, sản phẩm ngũ cốc mầm cao cấp của cơ sở được UBND TP Đà Nẵng công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp thành phố. Từ đó, chị ấp ủ ý tưởng thành lập HTX Nông sản sạch Đô 37 để có thể đẩy mạnh hơn nữa các dòng sản phẩm từ nông sản. “Tôi cũng phân vân là nên mở công ty hay thành lập HTX, nhưng khi nghĩ đến các chị em đồng hành với mình từ những buổi đầu, tôi đã chọn mô hình HTX nhằm phát huy tinh thần tập thể, chủ thể kinh tế phụ nữ làm chủ như con đường từ trước đến nay chúng tôi vẫn kiên trì theo đuổi”, chị Oanh nói. Ý tưởng thành lập HTX Nông sản sạch Đô 37 được Hội LHPN TP Đà Nẵng trao giải nhất trong Hội thi Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp năm 2023.

Nâng tầm giá trị nông sản

Chị Nguyễn Thị Oanh (bìa trái, Giám đốc HTX Nông sản sạch Đô 37) và chị Trần Thị Thùy (bìa phải, Phó Giám đốc) đều cùng từ bỏ công việc văn phòng để khởi nghiệp

Chị Nguyễn Thị Oanh (bìa trái, Giám đốc HTX Nông sản sạch Đô 37) và chị Trần Thị Thùy (bìa phải, Phó Giám đốc) đều cùng từ bỏ công việc văn phòng để khởi nghiệp

Cũng trong năm 2023, HTX Nông sản sạch Đô 37 chính thức được thành lập với 7 thành viên là nữ, và đều là những nhân viên gắn bó với Đô 37 từ những ngày đầu. Cũng bỏ việc văn phòng và về với Đô 37 từ 2 năm trước, chị Trần Thị Thùy (SN 1991, Phó giám đốc HTX) chưa bao giờ hối hận về công việc của mình.

Ấp ủ đưa nông sản Việt ra thế giới

Cuối năm 2023, bánh dinh dưỡng vị dừa của HTX Nông sản sạch Đô 37 được UBND TP Đà Nẵng công nhận là Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đối với sản xuất xoài sấy dẻo, HTX cũng đang chuẩn bị hồ sơ để xin chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao cấp thành phố. “Giữa tháng 4 vừa qua, HTX vinh dự là một trong 5 đơn vị, doanh nghiệp của Đà Nẵng kí kết xúc tiến với TP Goyang (Hàn Quốc). Chúng tôi đã giới thiệu 2 sản phẩm bánh dinh dưỡng và xoài sấy dẻo đến đoàn công tác và mong chờ sự kết nối từ chính quyền thành phố Goyang để đưa các sản phẩm chất lượng từ nông sản Việt ra quốc tế”, chị Oanh nói.

Trước khi về làm việc ở HTX Đô 37, chị Phạm Thị Hằng (SN 1991, tổ 22, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) là mẹ bỉm sữa toàn thời gian. Trước khi nghỉ sinh, chị làm kế toán. Tuy nhiên, sau khi sinh em bé thứ 2, việc chăm sóc con cái và gia đình khiến chị khó lòng quay trở lại công việc trước đây. Từng làm CTV bán hàng cho Đô 37, sau này, chị Hằng xin vào làm việc toàn thời gian và giữ vị trí quản lý sản xuất. Chỗ làm gần nhà giúp chị thoải mái hơn trong việc đưa đón con đi học. Mức thu nhập khoảng 8 - 10 triệu/tháng từ lương cứng và doanh thu bán hàng giúp kinh tế gia đình chị ổn định hơn so với trước đây. “Bản thân tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ khi làm việc ở đây, bởi vậy, khi thành lập HTX, tôi mạnh dạn góp vốn, một phần thể hiện trách nhiệm của mình, một phần mong muốn góp phần để phát triển hơn nữa thương hiệu Đô 37, tạo thêm nhiều việc làm cho chị em phụ nữ khó khăn trên địa bàn”, chị Hằng cho hay.

Hiện, HTX tập trung sản xuất và kinh doanh hơn 30 dòng thực phẩm chế biến từ nông sản Việt như trà ngũ cốc thảo mộc, granola, xoài sấy dẻo, bánh dinh dưỡng làm từ các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt… Mỗi tháng doanh thu của HTX là khoảng 400 triệu đồng. HTX cũng tạo việc làm ổn định cho 10 chị em phụ nữ địa phương, thời cao điểm vụ sản xuất Tết, HTX phải thuê thêm 10 lao động thời vụ. Giữ vững mục tiêu ngay từ buổi đầu khởi nghiệp đó là nâng tầm nông sản Việt, HTX Nông sản sạch Đô 37 liên kết với các vùng trồng đặc trưng của các tỉnh, thành để tạo vùng nguyên liệu ổn định. Thông qua các Hội nghị kết nối giao thương do Sở Công Thương TP tổ chức, tham gia các Hội chợ xúc tiến thương mại, chị Oanh kết nối được sản phẩm từ các địa phương như hạt mắc ca từ Đắk Lắk, hạt điều từ Bình Phước, xoài ở Cam Lâm (Khánh Hòa), mít ở các tỉnh miền Tây…

Sau dịch bệnh, du lịch bắt đầu phục hồi trở lại, HTX Nông sản sạch Đô 37 tập trung vào thị phần khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế khi kết nối để đưa sản phẩm vào các chuỗi cửa hàng đặc sản, siêu thị, sân bay… Tháng 4/2024, HTX cũng mạnh dạn đầu tư để mở thêm một xưởng sản xuất, chuyên dòng sản phẩm xoài sấy dẻo. “Trước đó, chúng tôi cũng đã kinh doanh sản phẩm xoài sấy dẻo nhưng là nhập về bán. Khi khách quốc tế phục hồi, đặc biệt là khách Hàn Quốc trở lại, nhận thấy tiềm năng từ sản phẩm này nên HTX đã đầu tư xưởng, tìm kiếm nguồn nguyên liệu để chủ động về chất lượng, số lượng và giá thành của sản phẩm”, chị Thùy chia sẻ.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bấp bênh xóm chài vùng biên

Bấp bênh xóm chài vùng biên

(GLO)- Xóm chài trên mặt hồ thủy điện Sê San (làng Tăng, xã Ia O) hiện có 17 hộ với 58 nhân khẩu, đến từ các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Không đất ở, thiếu giấy tờ tùy thân, họ tự dựng nhà bè, bám lấy con nước để mưu sinh.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

(GLO)- “Chuyện giặc Pháp xâm lăng ngang ngược, xin ra lịnh cho người có đạo giúp nước lập công, ai phản nghịch sẽ giết cả họ. Kẻ có đạo dù có thịt nát xương tan cũng cố báo đền ơn nước, quyết chẳng hai lòng”.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

null