Hào hứng hội đua thuyền trên sông Gò Bồi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 30.1 (mùng 2 Tết Ất Tỵ 2025), tại thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, hàng nghìn người dân, du khách hào hứng cổ vũ lễ hội đua thuyền truyền thống được tổ chức trên sông Gò Bồi.

Ông Nguyễn Đình Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Phước, đánh trống khai mạc Lễ hội đua thuyền trên sông Gò Bồi chiều mùng 2 Tết. Ảnh: N.DŨNG

Ông Nguyễn Đình Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Phước, đánh trống khai mạc Lễ hội đua thuyền trên sông Gò Bồi chiều mùng 2 Tết. Ảnh: N.DŨNG

Mới hơn 13 giờ, hàng nghìn người đã đổ về thôn Tùng Giản, đứng chật kín 2 bên bờ sông Gò Bồi, chờ đợi màn tranh tài của các VĐV thuộc các đội đua thuyền đến từ 4 xã Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng.

Các đội tham gia Hội đua thuyền diễn ra trên sông Gò Bồi. Ảnh: N.DŨNG

Các đội tham gia Hội đua thuyền diễn ra trên sông Gò Bồi. Ảnh: N.DŨNG

Ông Hồ Văn Khoan, ở xã Phước Hòa, chia sẻ: “Lễ hội đua thuyền trên sông Gò Bồi là nét văn hóa truyền thống ở huyện Tuy Phước mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Tôi rất hào hứng trông chờ các màn đua tranh tốc độ, nhất là nội dung đua thuyền rồng tập thể”.

Hàng nghìn người dân cổ vũ cho các đội đua. Ảnh: N.DŨNG

Hàng nghìn người dân cổ vũ cho các đội đua. Ảnh: N.DŨNG

Quang cảnh hội đua thuyền diễn ra trên sông Gò Bồi, huyện Tuy Phước. Ảnh: N.DŨNG

Quang cảnh hội đua thuyền diễn ra trên sông Gò Bồi, huyện Tuy Phước. Ảnh: N.DŨNG

Đúng 14 giờ, các VĐV bắt đầu tranh tài ở nội dung đua sõng câu bằng dầm với cự ly 400 m dành cho nam và 400 m dành cho nữ.

Các VĐV nam tranh tài ở nội dung đua sõng câu bằng dầm cá nhân. Ảnh: N.DŨNG

Các VĐV nam tranh tài ở nội dung đua sõng câu bằng dầm cá nhân. Ảnh: N.DŨNG

Các VĐV nữ tranh tài ở nội dung đua sõng câu bằng dầm cá nhân. Ảnh: N.DŨNG

Các VĐV nữ tranh tài ở nội dung đua sõng câu bằng dầm cá nhân. Ảnh: N.DŨNG

Sau hiệu lệnh xuất phát, các tay đua nhanh chóng tăng tốc trong tiếng reo hò cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn CĐV đứng dọc 2 bên bờ sông.

PHAN TUẤN (Thực hiện)

Những chiếc sõng câu rượt đuổi nhau suốt chặng đường dài và vị trí dẫn đầu liên tục thay đổi. Sau nhiều nỗ lực, nam VĐV Nguyễn Đình Huynh (đơn vị xã Phước Thuận) và nữ VĐV Nguyễn Thị Tố Nga (đơn vị xã Phước Thắng) về đích đầu tiên.

Các đội đua thuyền tập thể nam đang so kè nhau từng mét một trên đường đua. Ảnh: N.DŨNG

Các đội đua thuyền tập thể nam đang so kè nhau từng mét một trên đường đua. Ảnh: N.DŨNG

Tiếp nối nội dung đua sõng câu bằng dầm là phần đua thuyền rồng tập thể. Đây là nội dung được người xem chờ đợi nhất, bởi các đội luôn đua tranh quyết liệt bằng sức mạnh tập thể và kỹ, chiến thuật hợp lý.

Đội nào có kỹ thuật xử tốt và nhanh khi ôm cua qua cột cờ làm mốc sẽ giành ưu thế. Ảnh: N.DŨNG

Đội nào có kỹ thuật xử tốt và nhanh khi ôm cua qua cột cờ làm mốc sẽ giành ưu thế. Ảnh: N.DŨNG

4 đội nam đến từ xã Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng tham gia thi đấu theo thể thức loại trực tiếp; với các cặp đấu đội xã Phước Hòa gặp đội xã Phước Thắng và đội xã Phước Sơn gặp đội xã Phước Thuận. Ngoài ra, 2 đội đua nữ đến từ thôn Tân Giản và Kim Đông (xã Phước Hòa) cũng thi đấu ở nội dung đua thuyền rồng tập thể. Các VĐV nam thi đấu ở cự ly 1.600 m, còn nữ VĐV tranh tài ở cự ly 800 m.

Pha bứt tốc của đội đua thuyền tập thể nữ thôn Kim Đông mang về chiến thắng trước đội thôn Tân Giản trong trận chung kết. Ảnh: N.DŨNG

Pha bứt tốc của đội đua thuyền tập thể nữ thôn Kim Đông mang về chiến thắng trước đội thôn Tân Giản trong trận chung kết. Ảnh: N.DŨNG

Kết quả, đội nam xã Phước Hòa giành giải nhất. Ở nội dung của nữ, đội thôn Kim Đông giành giải nhất.

Nữ VĐV Cao Thị Ngọc Thủy, đội đua thuyền rồng tập thể thôn Kim Đông, vui mừng cho biết: “Năm trước đội chúng tôi về nhì, năm nay cả đội đồng lòng, đoàn kết vượt qua chính mình nên đã giành được giải nhất, cả đội ai cũng vui mừng”.

Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích cao nội dung đua thuyền truyền thống nam. Ảnh: N.DŨNG

Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích cao nội dung đua thuyền truyền thống nam. Ảnh: N.DŨNG

Ông Nguyễn Hùng Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, cho biết: “Hội đua thuyền trên sông Gò Bồi đã được duy trì qua hàng trăm năm, thể hiện sự dũng cảm đương đầu với sóng gió để mưu sinh của của ngư dân các xã ven đầm trên địa bàn huyện. Hội đua năm nay diễn ra thành công từ công tác chuẩn bị tốt của ban tổ chức, sự hào hứng tham gia của các đội và sự ủng hộ cổ vũ hết sức nhiệt tình của người dân, để cùng bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống ngày xuân”.

NGUYỄN DŨNG

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn những màn so găng của các võ sĩ Muay tại phố núi

E-magazine Mãn nhãn những màn so găng của các võ sĩ Muay tại phố núi

(GLO)- Muay là môn thể thao hiện đại được ưa chuộng ở nhiều nơi, trong đó có phố núi Pleiku. Những tín đồ của môn võ này vừa được đắm chìm trong những màn so găng gay cấn, quyết liệt và không kém phần đẹp mắt của các võ sĩ hàng đầu quốc gia ở Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia 2026.

Chạy đồng hành khám phá làng Kép – Ia Ly

Chạy đồng hành khám phá làng Kép – Ia Ly

 (GLO)- Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh”, UBND xã Ia Ly phối hợp với CLB Gia Lai Marathon và Công ty Tâm Nguyễn tổ chức chương trình chạy đồng hành khám phá Làng Kép – Ia Ly năm 2026.

Tổ chức trình diễn patin nghệ thuật tại Phố đêm Chợ Nhỏ

Tổ chức trình diễn patin nghệ thuật tại Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Nhằm tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa – thể thao hấp dẫn tại Phố đêm Chợ Nhỏ, phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) sẽ tổ chức sân chơi trình diễn patin nghệ thuật với chủ đề “Lướt tới đỉnh cao, lan tỏa phong trào”, hướng đến thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm.

Quy Nhơn United thay đổi 2 trợ lý, củng cố ban huấn luyện sau vòng 10 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia

Quy Nhơn United thay đổi 2 trợ lý trong ban huấn luyện

(GLO)- Chiều 4-3, Chủ tịch Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United Đinh Hồng Vinh cùng Giám đốc điều hành Nguyễn Hữu Sang có mặt tại sân vận động Quy Nhơn để gặp gỡ, động viên các cầu thủ sớm ổn định tinh thần, tập trung tối đa cho chặng đường phía trước.

null