Haaland cán mốc 100 bàn, Man City thoát hiểm phút 90+8

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai pha tấn công sắc lẹm thành bàn của Arsenal ngay trong hiệp một suýt giúp họ có màn ngược dòng ngoạn mục trước chủ nhà Man City ở trận cầu Super Sunday của vòng 5 Ngoại hạng Anh.

Lợi thế sân nhà giúp Man City nhập cuộc tốt hơn và trong gần 10 phút đầu tiên, bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của Arsenal trong thế trận tấn công dồn dập của đội chủ nhà.

Ilkay Gundogan có pha dứt điểm bóng đi chệch cột ở phút thứ 7 chính là lời cảnh báo nghiêm túc dành cho đội khách Arsenal.

Erling Haaland mở tỉ số sớm cho Man City

Erling Haaland mở tỉ số sớm cho Man City

Tỉ số được mở ở phút thứ 9 khi Savinho tung đường chuyền hết sức thuận lợi để Erling Haaland bứt tốc thoát xuống. Anh thoát khỏi sự kèm cặp của bộ đôi trung vệ Gabriel Magalhaes và William Saliba trước khi sút hạ thủ thành David Raya của Arsenal.

Đây đã là pha lập công thứ 10 của Haaland sau năm vòng đấu mở màn của Man City. Tiền đạo người Na Uy cũng chạm mốc 100 bàn thắng sau 105 lần ra sân trong màu áo "The Citizens", một kỷ lục của giải Ngoại hạng Anh.

Rodri chấn thương rời sân

Rodri chấn thương rời sân

Ilkay Gundogan có cú sút phạt đưa bóng tìm đúng cột dọc khung thành đội khách ở phút 15 nhưng sau đó không lâu, cầu thủ rất quan trọng của Man City là tiền vệ Rodri phải rời sân vì chấn thương.

Ngay sau khi Man City phải thay cầu thủ đầu tiên, họ lập tức bị thủng lưới sau pha phản công sắc nét của Arsenal. Thomas Partey đá phạt nhanh từ giữa sân và Gabriel Martinelli thoát nhanh xuống cánh trái rồi trả ngược bóng cho đồng đội Riccardo Calafiori sút cháy lưới Man City.

Trung vệ Riccardo Calafiori ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Arsenal
Trung vệ Riccardo Calafiori ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Arsenal

Màn ngược dòng của đội khách tiếp tục diễn ra và ở phút 45+1, Arsenal lại vượt lên trước từ tình huống bóng cố định. Bukayo Saka đá phạt góc rất khó chịu và trung vệ Gabriel Magalhaes bật cao nhất, đánh đầu tung lưới thủ thành Ederson của Man City.

Gabriel Magalhaes đưa Arsenal vượt lên dẫn 2-1 cuối hiệp một
Gabriel Magalhaes đưa Arsenal vượt lên dẫn 2-1 cuối hiệp một

Tưởng chừng hiệp 1 sẽ kết thúc êm ả với Arsenal thì ở phút bù giờ 45+8, Leandro Trossard nhận thẻ vàng thứ nhì do lỗi phá bóng câu giờ và bị truất quyền thi đấu. Khó khăn dành cho Arsenal không khó để nhận thấy khi họ phải chơi thiếu người trong cả hiệp hai.

Trossard nhận thẻ đỏ khiến Arsenal không thể đủ quân bảo toàn chiến thắng.

Trossard nhận thẻ đỏ khiến Arsenal không thể đủ quân bảo toàn chiến thắng.

Tuy Man City tung ra 26 cú sút hướng về cầu môn đội khách nhưng lại không làm gì nổi trước hàng thủ chơi lăn xả của Arsenal dưới sự chỉ huy của thủ môn David Raya.

Trận đấu được cộng bù đến 7 phút và đến phút 90+8, Man City mới kiếm được bàn gỡ 2-2 do công của trung vệ John Stones, tránh trận thua đầu tiên của mùa giải mới.

John Stones gỡ hòa 2-2 ở phút 90+8.

John Stones gỡ hòa 2-2 ở phút 90+8.

Man City nối dài mạch trận bất bại sân nhà lên con số 33 kể từ năm 2022 còn Arsenal vẫn chưa biết thắng tại Etihad sau 9 năm.

Giữ lại 1 điểm quý tại sân nhà Etihad, Man City tiếp tục giữ ngôi đầu giải Ngoại hạng sau 5 vòng đấu với 13 điểm. Arsenal có 11 điểm, vươn lên vị trí thứ tư sau vòng đấu này.

Theo Đông Linh - Ảnh: Reuters (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

null