Hạ chủ nhà Wolves, Liverpool lên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sai sót của hàng thủ đôi bên suýt làm hỏng trận đấu trên sân Molineux và chiến thắng sau cùng nghiêng về đội khách Liverpool.

Không như cách đây một tuần, Liverpool đã bước lên ngôi đầu bảng nhưng chỉ giữ được "ghế" vỏn vẹn 24 giờ trước khi bị Man City đòi lại. Vận may không thể cứ mãi mỉm cười với Man City khi đội hình của họ bị tàn phá và Liverpool lần này độc chiếm ngôi đầu bằng quyết tâm cao độ trong chuyến làm khách tại sân Molineux của Wolverhampton rạng sáng 29-9.

Diogo Jota lập công lớn trong lần trở lại đội hình xuất phát Liverpool
Diogo Jota lập công lớn trong lần trở lại đội hình xuất phát Liverpool

"Lữ đoàn đỏ" tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà trong suốt hiệp đấu đầu tiên. Chỉ tiếc là sự kém duyên đến khó tin của những chân sút đội khách cùng với màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Sam Johnstone phía Wolves mới khiến cục diện cân bằng của trận đấu không bị phá vỡ.

Hàng thủ Wolves vất vả ngăn trở các chân sút Liverpool
Hàng thủ Wolves vất vả ngăn trở các chân sút Liverpool

Tưởng chừng đôi bên sẽ ra sân nghỉ giữa hiệp bằng tỉ số hòa thì ở phút bù giờ 45+2, từ cú tạt bóng chuẩn xác bên hành lang trái của Diogo Jota, trung vệ Ibrahima Konate lên tham gia tấn công đã có pha bật cao đánh đầu dũng mãnh, mở tỉ số cho Liverpool.

Ibrahima Konate đánh đầu ghi bàn mở tỉ số phút bù giờ hiệp 1
Ibrahima Konate đánh đầu ghi bàn mở tỉ số phút bù giờ hiệp 1

Sau giờ nghỉ, trận đấu tiếp tục diễn ra sôi động và sai lầm của hàng thủ đôi bên mang đến những biến động hết sức khó lường.

Pha phối hợp lúng túng giữa Ibrahima Konate và thủ môn Alisson Becker đã tạo cơ hội cho Ait-Nouri gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà Wolverhampton ở phút 56.

Tình thế xoay chuyển quá nhanh và từ vị thế "người hùng", Konate phải chịu trách nhiệm trong bàn thua này của Liverpool.

Konate ngỡ ngàng nhìn Ait-Nouri gỡ hòa 1-1
Konate ngỡ ngàng nhìn Ait-Nouri gỡ hòa 1-1

May mà cảm giác tiếc nuối, ân hận không khiến Konate phải day dứt quá lâu. Chỉ 5 phút sau, đến lượt hậu vệ Nelson Semedo của chủ nhà phạm lỗi với Diogo Jota trong vòng cấm địa Wolves. Trên chấm 11m, Mohamed Salah dễ dàng giúp Liverpool tái lập lợi thế dẫn bàn.

Mohamed Salah ghi bàn từ chấm phạt đền...
Mohamed Salah ghi bàn từ chấm phạt đền...

Khoảng thời gian còn lại không đủ để Wolves tìm kiếm bàn gỡ, đành chấp nhận thất bại 1-2 chung cuộc.

Với kết quả này, Liverpool vượt qua Man City, Arsenal để chiếm ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh với 15 điểm/6 trận), hơn hai đối thủ cạnh tranh đúng 1 điểm.

... đưa Liverpool bay lên đỉnh bảng
... đưa Liverpool bay lên đỉnh bảng

Theo Đông Linh - Ảnh: Reuters (NLĐO)

nld.com.vn Xem link nguồn

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai giành 23 huy chương tại Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia.

Gia Lai giành 23 huy chương tại Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia

(GLO)- Kết thúc Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia năm 2025, đội tuyển cờ tướng Gia Lai đã giành tổng cộng 23 huy chương, gồm 6 huy chương vàng (HCV), 5 huy chương bạc (HCB) và 12 huy chương đồng (HCĐ). Trong đó, các kỳ thủ nữ của tỉnh đã để lại dấu ấn đậm nét với nhiều thành tích nổi bật.

Quy Nhơn United ngổn ngang ngày trở lại

Quy Nhơn United ngổn ngang ngày trở lại

(GLO)- Sau hơn 3 tuần được nghỉ ngơi, Quy Nhơn United hội quân trở lại trong bối cảnh không ít khó khăn bủa vây. Ðây là thời điểm để đội bóng đất Võ nhìn lại hành trình đã qua, khắc phục những điểm hạn chế và chuẩn bị cho chặng đua phía trước.

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã xuất sắc đóng góp vào vị trí nhì toàn đoàn của Gia Lai

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh-“mỏ vàng” của thể thao dân tộc thiểu số Gia Lai

(GLO)- Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) là "cái nôi" thể thao phong trào của tỉnh. Vừa qua, ngôi trường này tiếp tục tạo tiếng vang khi góp công lớn vào thành tích nhì toàn đoàn của Gia Lai tại Hội thi thể thao dân tộc thiểu số (DTTS) toàn quốc lần thứ XIV (khu vực II).

Người đàn ông phố núi Pleiku đạp xe lan tỏa yêu thương

Anh Lê Văn Miền đạp xe để lan tỏa yêu thương

(GLO)- Xuất phát từ niềm đam mê đạp xe để rèn luyện sức khỏe, anh Lê Văn Miền (SN 1985, tổ 5, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp Đại Đoàn Kết Gia Lai, trở thành điểm hẹn của những người yêu thể thao và sẻ chia yêu thương với học sinh và người khó khăn.

null