Giải Vô địch bơi tỉnh Gia Lai năm 2024: Nhiều điểm nhấn tích cực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Sáng 7-6, Giải Vô địch bơi tỉnh Gia Lai năm 2024 đã khép lại sau 3 ngày tranh tài tại hồ bơi của Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Giải đấu năm nay đã chứng kiến sự bùng nổ của phong trào bơi lội trong cả tỉnh với nhiều điểm nhấn tích cực.

Giải Vô địch bơi tỉnh Gia Lai năm 2024 quy tụ gần 200 vận động viên (VĐV) đến từ 15 câu lạc bộ (CLB) bơi lội trên toàn tỉnh. Đây là con số kỷ lục của một giải bơi cấp tỉnh. Đơn cử như giải đấu năm 2023 chỉ có khoảng 150 VĐV của 10 CLB, năm 2022 chỉ có khoảng 130 VĐV của 10 CLB. Những con số biết nói này đã phản ánh thực tế sự phát triển mạnh mẽ của phong trào bơi lội trong thời gian qua. Đặc biệt một số địa phương đã mạnh dạn tổ chức giải bơi lội cấp huyện để tuyển chọn VĐV tham gia giải tỉnh như Krông Pa, Đức Cơ, An Khê, Đak Đoa, Chư Sê…

Các tay bơi nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Ảnh: Văn Ngọc

Các tay bơi nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Ảnh: Văn Ngọc

Đơn cử địa phương còn gặp nhiều khó khăn như huyện Krông Pa cũng đã có lần thứ 2 đến với Giải Vô địch bơi tỉnh. Ở lần tham gia đầu tiên, các kình ngư của vùng chảo lửa còn tương đối bỡ ngỡ và không có nhiều cơ hội cọ xát nên chưa có thành tích tốt. Ở giải lần này, các VĐV Krông Pa đã giành được 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Qua đó giúp họ lần đầu tiên giành được huy chương ở Giải Vô địch bơi tỉnh.

Anh Nguyễn Oai Doanh-Trưởng đoàn bơi huyện Krông Pa bày tỏ: “Năm trước, các em mới chỉ tập được một thời gian ngắn và lần đầu tiên tham gia nên còn rụt rè, lạ lẫm nên thành tích còn khá hạn chế. Sau 1 năm, các em nỗ lực tập luyện để cải thiện thành tích bản thân, tự tin hơn khi bước vào đường đua để rồi có những tấm huy chương đầu tiên đầy khích lệ. Hy vọng sau thành tích bước đầu này, bơi lội sẽ còn được quan tâm hơn nữa để đẩy mạnh phong trào không chỉ trong các cuộc thi mà còn giúp các em có kỹ năng phòng chống đuối nước”.

Giải đấu năm nay diễn ra với chất lượng chuyên môn rất cao. Ảnh: Văn Ngọc

Giải đấu năm nay diễn ra với chất lượng chuyên môn rất cao. Ảnh: Văn Ngọc

Ở giải đấu năm nay, bên cạnh các huyện có sự đầu tư về VĐV, các CLB tư nhân theo mô hình xã hội hóa cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ. Điển hình, CLB Yo-raise (TP. Pleiku) giành đến 9 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 10 huy chương đồng; CLB Go Swimming (TP. Pleiku) giành được 8 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Trong đó, CLB Yo-raise đã có truyền thống về việc đào tạo các VĐV thành tích cao trong nhiều năm không chỉ cho TP. Pleiku mà cả các địa phương khác.

Còn với CLB Go Swimming mới được thành lập ngay trước giải đấu năm nay song cũng đã có thành tích nổi bật. So với các CLB khác, họ chỉ thua 2 đơn vị là CLB Yo-raise và huyện Chư Sê về số lượng huy chương vàng giành được. Chị Nguyễn Thị Nhàn-chủ nhiệm CLB Go Swimming hồ hởi: “Sau kỳ thi học kỳ kết thúc, chúng tôi đã tuyển chọn các em thường xuyên tập bơi tại hồ bơi Hoàng Phát, có niềm đam mê với bơi lội để thành lập đội đi thi ở giải này. Chúng tôi rất vui vì các em đã thi đấu đầy nỗ lực để đạt được kết quả cao như vậy”.

Ban tổ chức đã phát hiện nhiều nhân tổ trẻ xuất sắc qua giải bơi năm nay. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức đã phát hiện nhiều nhân tổ trẻ xuất sắc qua giải bơi năm nay. Ảnh: Văn Ngọc

Giải đấu năm nay là tiền đề để Ban tổ chức tuyển chọn lực lượng tham gia Giải Bơi học sinh toàn quốc năm 2024 sẽ diễn ra vào cuối tháng 6. Do đó, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã áp dụng theo điều lệ của giải đấu toàn quốc để lần đầu tiên đưa vào thi đấu lứa tuổi 6-8. Nhờ vậy, nhiều tay bơi nhí dù chưa bước vào lớp 1 cũng đã có cơ hội thi tài. Giới chuyên môn cũng đã phát hiện nhiều VĐV trẻ tài năng để bồi dưỡng.

Tiêu biểu như em Nguyễn Đỗ Quang Khải (SN 2018, CLB Yo-raise) là VĐV trẻ nhất giành được huy chương vàng ở giải năm nay với nội dung cá nhân nam thể loại bơi ếch. Khải đã vượt qua các đối thủ hơn tuổi mình để cán đích đầu tiên trên đường đua xanh. Khải chia sẻ: “Em mới tập bơi được gần một năm nay. Ban đầu, cha mẹ chỉ muốn em biết bơi thôi nhưng đi học rồi em càng mê. Em mong sẽ được đi thi ở nhiều giải hơn để học hỏi các anh và các bạn”.

Tay bơi trẻ Nguyễn Đỗ Quang Khải giành huy chương vàng ở giải đấu dù mới 6 tuổi. Ảnh: Văn Ngọc

Tay bơi trẻ Nguyễn Đỗ Quang Khải giành huy chương vàng ở giải đấu dù mới 6 tuổi. Ảnh: Văn Ngọc

Theo Ban tổ chức, trong thời gian vừa qua, phong trào bơi tại Gia Lai đã có nhiều khởi sắc. Tiêu biểu như tấm huy chương vàng đầu tiên ở một kỳ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc của Phạm Nhật Anh (SN 2011, huyện Chư Sê). Với những ấn tượng ở Giải Vô địch bơi năm 2024, phong trào bơi trong toàn tỉnh được kỳ vọng sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Ý-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cho biết: “Giải năm nay diễn ra trong bầu không khí rất sôi nổi với nhiều VĐV và nhiều CLB tham gia hơn so với mọi năm. Do có sự đầu tư bài bản trong thời gian qua nên chất lượng giải cũng tăng nên rõ rệt. Nhiều VĐV đạt thành tích cao qua các năm tiếp tục giữ vững phong độ và rút ngắn thời gian ở cự ly của mình. Qua đó cũng xuất hiện nhiều nhân tố trẻ có thể lựa chọn làm hạt nhân cho tương lai. Hy vọng các em sẽ đạt thành tích tốt ở Giải Bơi học sinh toàn quốc sắp tới”.

Có thể bạn quan tâm

Phil Foden thừa nhận thất vọng với bản thân

Phil Foden thừa nhận thất vọng với bản thân

Ngôi sao tấn công Phil Foden đã nói lên suy nghĩ của mình về màn trình diễn của anh trong màu áo đội tuyển Anh tại Euro 2024 cho đến nay. Trước trận tứ kết với Thụy Sĩ, ngôi sao của Man.City thừa nhận rằng anh “thất vọng” vì chưa tạo được ảnh hưởng tại giải đấu.
De Bruyne chưa quyết định tương lai cùng tuyển Bỉ

De Bruyne chưa quyết định tương lai cùng tuyển Bỉ

Tiền vệ Kevin De Bruyne cho biết còn quá sớm để xem xét tương lai của anh trong bóng đá quốc tế, bất chấp ngôi sao tròn 33 tuổi vào thứ Sáu tuần trước vừa trải qua nỗi thất vọng khi tuyển Bỉ thua Pháp 0-1 ở vòng 16 đội tại Euro 2024.
Hà Lan thẳng tiến vào tứ kết sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Rumania

"Cơn lốc màu da cam" thổi bay Romania, hiên ngang vào tứ kết

(GLO)- Romania đã nhập cuộc đầy tự tin trước Hà Lan trong trận cầu mà họ được xếp ở chiếu dưới. Nhưng rốt cuộc, đội bóng của đất nước bên bờ Biển Đen đã không thể chống cự trước sức mạnh vượt trội của Hà Lan. "Cơn lốc màu da cam" đã thổi bay Romania, hiên ngang vào tứ kết 
Pháp hạ gục Bỉ trong ngày thần may mắn gọi tên

Pháp hạ gục Bỉ trong ngày thần may mắn gọi tên

(GLO)-

Cuộc đối đầu giữa 2 ông lớn của lục địa già là đội tuyển Pháp và Bỉ ở vòng knock-out đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính đúng như kỳ vọng của người hâm mộ. Và một lần nữa, những chú “Gà trống Gaulois” đã được ca khúc khải hoàn trước gã hàng xóm, trong một ngày mà thần may mắn đã gọi tên.