Gia Lai: Đổ xăng đốt con vì mâu thuẫn với vợ, lãnh 14 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 12-7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Huy (SN 1991, trú tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) 14 năm tù về tội "Giết người".

 Bị cáo Nguyễn Việt Huy tại phiên tòa. Ảnh: Lê Anh
Bị cáo Nguyễn Việt Huy tại phiên tòa. Ảnh: Lê Anh

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, chị Nguyễn Thị Bích Vân (SN 1990, vợ của Huy) bỏ về nhà cha ruột tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku để sinh sống. Sau đó, Huy đã nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin với ý muốn hòa giải nhưng chị Vân không trả lời.

Đến khoảng 21 giờ 35 phút ngày 21-1-2022, Huy mượn xe máy của người quen đi đến nhà cha vợ để gặp chị Vân nhưng không gặp được. Huy quay về nhà chở cháu N.B.L. (SN 2013, con trai của vợ chồng Huy) rồi quay lại nhà cha vợ với mục đích thuyết phục chị Vân về nhà.

Trên đường đi, Huy mua thêm 1 chai xăng (1 lít) mang theo để đe dọa đổ xăng tự tử cùng con nếu chị Vân tiếp tục không gặp mặt. Huy chở con đi đến nhà cha vợ gọi cửa nhưng vẫn không có ai trả lời. Bực tức, Huy lấy chai xăng mang theo tưới lên người mình và cháu L. rồi châm lửa đốt. Dù đã được người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa và đưa đi cấp cứu nhưng cháu L. vẫn bị thương tích 30%.

 

LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.