Gia Lai: 14 năm tù cho đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng Nguyễn Khắc Khánh (SN 1984, trú tại tổ 1, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) vẫn ngựa quen đường cũ không chịu tu dưỡng mà tiếp tục vướng vào vòng lao lý.

z6106142534081-03b5d4bf4dbb4fd6a0129a7bfa51ecc5.jpg
Bị cáo Nguyễn Khắc Khánh tại phiên tòa.Ảnh: R.H

Buổi xét xử Khánh tại Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai diễn ra vào ngày 4-12 chỉ có vài người có liên quan đến vụ án có mặt, không hề thấy bóng dáng người thân nào của Khánh. Có lẽ, họ đã quá thất vọng trước một con người không chịu thay đổi, dù đã nhiều lần vướng vào vòng lao lý như Khánh.

Câu chuyện phạm tội của Khánh đã khiến không ít người trong hội trường xét xử phải giật mình, bởi sự táo bạo và liều lĩnh của bị cáo. Trong khoảng thời gian từ tháng 4-2020 đến tháng 1-2024, vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân mà Khánh đi xe máy đem theo xà beng đi dạo các tuyến đường trên địa bàn tỉnh để kiếm nhà dân, trụ sở cơ quan nhà nước, bệnh viện… để cạy cửa đột nhập trộm cắp tài sản. Tổng cộng Khánh đã 11 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Chư Pưh, Chư Sê và TP. Pleiku với tổng trị giá hơn 478 triệu đồng.

Trong đó, Khánh trộm cắp tài sản tại Thành ủy Pleiku 16,9 triệu đồng; trộm cắp số tiền 5,7 triệu đồng của Siêu thị Nông nghiệp thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn tại Gia Lai; trộm cắp tiền và trang sức vàng có tổng giá trị 9,6 triệu đồng của gia đình bà Nguyễn Thị Mai (phường Thống Nhất, TP. Pleiku); trộm cắp tiền và vàng có tổng giá trị hơn 193 triệu đồng của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp; trộm cắp trang sức vàng và tiền có tổng giá trị 37 triệu đồng của gia đình bà Nguyễn Thị Kim Cương (trú phường Phù Đổng, TP. Pleiku); trộm cắp vàng và tiền mặt có tổng giá trị hơn 60 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Thùy Trang-Nhân viên Phòng văn thư Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai; trộm cắp tiền và 1 máy tính bảng nhãn hiệu Ipad 3 có tổng giá trị 33 triệu đồng của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai; trộm cắp 1 máy ảnh và 1 máy hút bụi có tổng giá trị hơn 19,3 triệu đồng của Trường Tiểu học, THCS và THPT UKA Gia Lai; trộm cắp số tiền 79,5 triệu đồng của Văn phòng HĐND và UBND huyện Chư Sê; trộm cắp 1 chiếc nồi đồng, 1 điện thoại di động Iphone 6s Plus và 1 cục sạc có tổng giá trị 3,8 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Xí (trú xã Ia Le, huyện Chư Pưh); trộm cắp 20 triệu đồng tiền mặt của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Đứng tại bục khai báo, Khánh trả lời: “Bị cáo chỉ học đến lớp 8, hiện có vợ và 2 đứa con, đứa lớn sinh năm 2010, đứa nhỏ sinh năm 2016. Trước đây, bị cáo có kinh doanh buôn bán, nhưng vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cuộc sống trở nên khó khăn, nợ nần chồng chất. Vì túng quẫn và muốn có tiền tiêu xài, bị cáo đã đi trộm cắp tài sản, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nhiều gia đình và cơ quan nhà nước. Số tiền trộm cắp được, bị cáo chỉ dùng cho bản thân và không nói cho vợ con biết”.

Nghe những lời khai của Khánh, nhiều người có mặt tại phiên tòa không khỏi bức xúc. Ông Châu Quang Hoàng-Nhân viên Công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn (đại diện bị hại) cho biết: Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 11-8-2020, Khánh lén lút đột nhập vào Siêu thị nông nghiệp thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn (phường Phù Đổng, TP. Pleiku). Sau đó, dùng xà beng cậy phá két sắt để lấy tiền. Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, chúng tôi không bắt được quả tang và cho đến nay, bị cáo vẫn chưa khắc phục hậu quả gây ra.

“Sau những lần vấp ngã, thay vì rèn luyện, tu dưỡng bản thân, bị cáo lại tiếp tục phạm tội. Thực sự, lúc thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, Khánh chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt mà không nhận thức được hậu quả gây ra sau này”-ông Hoàng bày tỏ.

Nói lời sau cùng, bị cáo Khánh cúi đầu xin lỗi các bị hại và tha thiết mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. “Bị cáo đã nhận ra lỗi lầm của mình, khoảng thời gian thụ án, bị cáo hứa sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để sớm được hoàn lương, cùng gia đình khắc phục những tổn thất đã gây ra”.-bị cáo Khánh nói.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, ngày 4-12, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Khánh 14 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Có thể bạn quan tâm

Đưa thực tế giao thông vào kỳ sát hạch lái xe

Đưa thực tế giao thông vào kỳ sát hạch lái xe

(GLO)- Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Phòng CSGT (Công an tỉnh) phối hợp với các trung tâm sát hạch rà soát, điều chỉnh nhiều tuyến sát hạch theo hướng tiệm cận điều kiện lưu thông thực tế để đánh giá sát hơn kỹ năng quan sát, xử lý tình huống của học viên.

Khởi tố ca sỹ Miu Lê

Khởi tố ca sỹ Miu Lê

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Nhật Ánh (SN 1991, ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời khởi tố bị can Trần Minh Trang về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Từ một phương tiện vốn được xem là phù hợp với lứa tuổi học sinh, xe điện “độ, chế” đang âm thầm trở thành mối nguy về tai nạn giao thông và cháy nổ.

Xe điện “độ, chế” - mối nguy trên đường đến trường

(GLO)- Với vài thao tác thay bình điện, lắp bộ điều khiển công suất cao, xe điện của học sinh THCS ở xã Kdang (tỉnh Gia Lai) có thể chạy gần 100 km/h. Từ một phương tiện vốn được xem là phù hợp với lứa tuổi học sinh, xe điện “độ, chế” đang trở thành mối nguy về tai nạn giao thông và cháy nổ.

Công an Gia Lai lắp đặt hình ảnh CSGT bắn tốc độ tại các “điểm nóng” để nhắc nhở người dân.

Đặt hình ảnh CSGT bắn tốc độ tại các “điểm nóng” để nhắc nhở người đi đường

(GLO)- Những ngày qua, người dân các phường An Nhơn, Bình Định và khu vực lân cận bày tỏ thích thú với cách làm sáng tạo của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) khi đặt hình ảnh cán bộ CSGT bắn tốc độ tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra vi phạm, gây tai nạn giao thông.

null