Ghen ơi là ghen: Ghen 'có văn hóa'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngoài các kiểu ghen lồng lộn, mất kiểm soát, vi phạm pháp luật, có nhiều người ghen một cách thông minh khiến bạn đời và cả tình địch 'tâm phục, khẩu phục'.

Đây là kiểu ghen “khôn” của một người phụ nữ khi tạo hình bánh sinh nhật tặng “tình địch” ẢNH: LẤY TỪ FACEBOOK
Đây là kiểu ghen “khôn” của một người phụ nữ khi tạo hình bánh sinh nhật tặng “tình địch” ẢNH: LẤY TỪ FACEBOOK
Cô vợ khiến chồng từ bỏ “phở”
Tuấn bạn tôi là chồng của Hồng. Gã đẹp trai, hài hước, nói chuyện hay đến nỗi “kiến trong hang cũng chui ra nghe” nên làm nhiều cô gái trẻ đẹp “say nắng”.
Gã thường tếu táo: “Bồ là phở, vợ là cơm. Vì sao ta chán cơm thèm phở. Vì một điều muôn thuở, phở nhiều nước hơn cơm”. Không rõ Tuấn có mấy “phòng nhì” nhưng chuyện cô Xuân vì quá yêu gã nên thường xuyên đến nhà để... làm bạn với vợ con Tuấn, rồi gã cũng “động lòng trắc ẩn” với cô là có thật.
Hồng biết tỏng mọi chuyện, nhưng cô chưa bao giờ nổi cơn tam bành với phu quân hoặc tình địch. Một ngày nọ, nhân ngày vợ chồng Hồng tổ chức thôi nôi cho con tại nhà, Xuân đến phụ nấu ăn. Xong tiệc cô ở lại rửa chén đến 11 giờ đêm rồi viện cớ đường xa “thân gái dặm trường”, sợ cướp nên xin Hồng ở lại qua đêm. Hồng vui vẻ dọn một phòng riêng với đầy đủ nệm êm, chăn ấm, gối ôm cho Xuân ngủ ngon giấc.
Song, cả đêm đó Xuân không thể ngủ được, 2 giờ sáng cô lên sân thượng để gởi nỗi buồn xa xăm vào... gió. Xem chừng cô vợ mệt mỏi sau bữa tiệc thôi nôi con nên đã say giấc, Tuấn nhè nhẹ lén vợ lên sân thượng để tâm sự với người tình. Thật sự, nhất cử nhất động của chồng và Xuân, Hồng đều biết, nhưng cô cứ coi như không có gì xảy ra dù trong lòng như thiêu như đốt.
Sáng hôm sau, Hồng ra quán mua hai tô phở thật ngon và chuẩn bị thêm bữa cơm khá tươm tất. Cô dọn tất cả ra rồi mời chồng và “tình địch” ăn. Trước khi ăn, Hồng nhỏ nhẹ: “Em biết hôm qua anh và Xuân không ngủ được chắc mệt nên lo bữa ăn sớm để bồi bổ sức khỏe cho hai người. Có cơm có phở, nhưng tùy, anh có thể chọn cơm hoặc phở”.
Anh chồng yên lặng hồi lâu rồi mới đáp lí nhí: “Anh ăn cơm”. Kể từ đó, cô Xuân “tình địch” cũng một đi không trở lại. Một năm sau thì Xuân lấy chồng.

Một kiểu ghen tinh tế của một người vợ ẢNH: LẤY TỪ FACEBBOOK
Một kiểu ghen tinh tế của một người vợ ẢNH: LẤY TỪ FACEBBOOK
Chiêu này của Hồng không những hiệu quả với “địch” mà phía “ta” (đức lang quân) cũng thức tỉnh. Bây giờ cả tôi và nhiều bạn bè Tuấn đều thấy gã thay đổi một cách bất ngờ. Gần như không còn nghe gã nhắc đến “phở” nào. Sau nhiều cuộc nhậu, nếu đám bạn rủ “hư hỏng một tí” hầu hết gã đều khước từ: “Vợ tao tinh vi, vi tính lắm. Thôi về ăn cơm cho lành”.
Đánh ghen vì quá bất lực
“Đánh ghen là hành động giải tỏa cảm xúc nhất thời, khi chọn cách giải quyết vấn đề bằng bạo lực, người vợ đó cũng quá bất lực rồi. Tôi ủng hộ phương án giải quyết êm thấm đẹp đẽ, nhưng không phải người vợ nào cũng đủ tỉnh táo và không phải kẻ thứ ba nào cũng biết điểm dừng. Đánh ghen không đúng, nhưng cũng cảnh tỉnh cho các cô gái đã bước vào mối quan hệ sai lầm thì đừng bao giờ cố thị uy bằng cách vuốt râu hùm”.
(Nữ doanh nhân Tuệ Nghi, tác giả những tựa sách: Sẽ có cách, đừng lo!, Can trường bước tiếp..) 
Mặt trận không tiếng súng
Đây là cách nhiều phụ nữ thông minh dùng khi biết chồng “đánh bắt xa bờ”.
Anh T., chồng chị P. là kỹ sư xây dựng ở Nha Trang. Lâu nay, chị P. chưa bao giờ quản tiền lương của chồng. Nhưng khi phát hiện chồng có “em gái nuôi”, ngày càng tỏ ra lạnh nhạt với mình, chị P. “khóa” thẻ ATM, toàn bộ tiền lương và các khoản thu nhập thêm đều bị “chánh cung” quản. Thế là, anh T. không còn nguồn tài chính cung phụng cho “cô em nuôi”.
“Sau hai tháng không được chu cấp tiền, “phòng nhì” đóng cửa, cắt đứt quan hệ”, anh T. hóm hỉnh. Theo tôi biết, từ khi hết cặp với “em gái nuôi”, tổ ấm của gia đình chị P. đã ấm lên thật sự.
Chị Nga ở Quảng Nam rơi vào tình cảnh éo le khi anh Tiến chồng chị liều mạng “đánh bắt gần bờ”. Chị đâu ngờ, chính cô bạn khá thân, thường đi làm từ thiện với hai vợ chồng chị lại “say nắng” anh Tiến.
“Thật sự biết ông chồng và cô bạn có tình ý với nhau, máu của tôi dồn lên não. Mình mà làm ầm lên thì mất sĩ diện chồng và bạn, nhưng không có cách gì ngăn thì có ngày mình mất chồng”, chị Nga trải lòng.
Đọc báo biết một phụ nữ nghèo bị đánh ghen bằng a xít đang nhập viện, chị Nga âm thầm rủ chồng cùng cô bạn “tiểu tam” vào thăm, tặng ít tiền. Mục đích chuyến đi đó của chị Nga là chuyển thông điệp “hù dọa” đến chồng cũng như cô bạn. Hiệu quả thấy rõ. “Kể từ chuyến đi đó, ông chồng và cô bạn hết “đong đưa” với nhau. Ổng còn nói anh biết ý em rồi”, chị Nga cười hả hê.

Thấy chồng đi bar với gái, vợ nhắn nhẹ nhàng ẢNH: LẤY TỪ FACEBOOK
Thấy chồng đi bar với gái, vợ nhắn nhẹ nhàng ẢNH: LẤY TỪ FACEBOOK
Ghen nhưng giả vờ khuyến khích chồng có đi “mây mưa” thì nhớ mặc “áo mưa” là cách cảnh tỉnh chồng của chị Thanh Thảo (TP.HCM). Chồng chị Thảo kinh doanh bất động sản, lấy cớ giao dịch với khách hàng nên thường đi sớm về khuya. Lúc đầu chị Thảo tin như vậy. Nhưng kể từ khi chồng ngày càng đổi tính, ăn mặc chải chuốt, mỗi khi về khuya lại thường huýt sáo bài 60 năm cuộc đời thì chị Thảo sinh nghi.
Trong một lần giặt đồ, chị sững sờ thấy trong túi quần chồng một chiếc bao cao su. Sau khi giặt chiếc quần “vía” của chồng rồi ủi láng bóng, chị Thảo im lặng nhét lại chiếc bao cao su vào vị trí cũ. Sau đó, chị mua nguyên một hộp bao cao su. Sáng hôm sau, trước khi chồng đi làm, chị đưa hộp bao cao su, nhỏ nhẹ nói: “Dạo này anh giao dịch nhiều, trời thì mưa liên tục mà áo mưa anh hết rồi, nên em mua luôn cả hộp cho anh xài đây”. Anh chồng mặt tái mét, đứng chết trân hồi lâu rồi mới nói: “Anh xin lỗi em! Từ nay anh không dám làm điều đó nữa”. 
Bắt ghen... “đi vào lòng người”
Không chỉ chuyện ghen tinh tế, thông minh mà ngay cả chuyện đánh ghen có văn hóa cũng đi vào lòng người. Những clip đánh ghen được gắn tên “đánh ghen đi vào lòng người” không hiếm trên các trang mạng xã hội.
Phát hiện chồng ở nhà nghỉ với một phụ nữ khác, người vợ được gia đình hộ tống đến bắt ghen. Nhưng thay vì nổi trận lôi đình với chồng và tình địch, người phụ nữ tên H. trong clip lên tiếng: “Từ khi chồng tui quen chị là tui mất hết tiền bạc, mất hết tất cả không còn cái gì. Tui cũng vì ảnh mà xấu xí, ra nông nỗi này. Tui từ năm mươi ký mà bây giờ còn ba mươi mấy ký là chị biết rồi. Tui nói với chị Lý biết nghe. Lần này là lần cuối. Nếu gặp chồng tui một lần nữa thì chị đừng có trách tui”.
Một clip quay người đàn ông bắt ghen vợ ngoại tình với trai trẻ được cho là ở TP.HCM đang chia sẻ chóng mặt trên mạng. Đoạn clip dài 13 phút quay cảnh người chồng không chửi bới, nặng lời với vợ và tình định mà “giãi bày” nỗi khổ của mình. “Một tuần nay tôi ốm năm ký. Mỗi lần tôi coi tin nhắn của hai người nói chuyện với nhau là tôi đau tim, đau ruột, tôi ăn không được, thức miết cả đêm mà đâu có ai biết. Tôi nằm viện ba ngày nay truyền nước biển là vì thế. Tôi đau lòng vì chuyện này mà vợ không bao giờ hỏi thăm có khỏe hay không...”. Một tài khoản T.H đã bình luận: “Như người khác là người thứ ba đã bị đánh tơi bời rồi, mà anh này vẫn nói chuyện lịch sự và xử lý hay quá”.
Một người chồng bị vợ “cắm sừng” cũng xử sự nhân văn được cộng đồng mạng thả tim. Chuyện xảy ra ở Bình Dương. Bắt tại trận vợ ngoại tình với trai tại nhà mình, anh không vũ phu mà chỉ nói hơi gắt một chút: “Chồng đi làm ca đêm dẫn trai vô phòng này. Lần này là lần cuối cùng trong cuộc đời mày gặp lại tao, cho mày hay”.
Quyết định chia tay vợ, anh chồng còn dặn tình địch: “Nhớ mua đồ như tao mua cho nó, ăn uống nhớ nấu sẵn cho nó ăn nghe không. Vợ tao quen vậy rồi, giờ làm vợ mày không biết nó làm sao...”. Đặc biệt hơn, khi dứt khoát để cho cô vợ đi theo người tình ngay và luôn, người chồng còn móc bóp đưa tiền cho cô vợ và dặn: “Nhớ sống hạnh phúc nha, giữ lấy, đi đi”. 
Theo Quang Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

Ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), lão ngư Dương Minh Thạnh được nhiều ngư dân gọi là “lão ngư Hoàng Sa” bởi có công “nối biển” Lý Sơn ra quần đảo Hoàng Sa. Ông còn được mệnh danh là “sói biển” Lý Sơn, bởi sức vươn khơi dẻo dai, từng 5 lần thoát chết thần kỳ giữa bão biển.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

null