FIFA, AFC chúc mừng trận hòa kiên cường của U17 Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tán dương đội tuyển U17 Việt Nam, sau khi kiên cường cầm hoà đối thủ mạnh U17 Nhật Bản tại lượt trận thứ hai bảng B VCK U17 châu Á 2025.

fifa-afc-chuc-mungdd.jpg

Trước một đối thủ sở hữu nền bóng đá hàng đầu khu vực, vô địch châu Á và từng nhiều lần dự World Cup, U17 Việt Nam bước vào trận đấu với tâm thế của những người đi chinh phục.

Dù nhận bàn thua sớm ở phút 13 bởi pha lập công của Minato Yoshida, nhưng các học trò của HLV Cristiano Roland nao núng. Họ thể hiện tinh thần thi đấu quả cảm và bền bỉ, phòng ngự chắc chắn trước sức ép liên tục từ đối phương.

Bất ngờ diễn ra ở phút bù giờ 90+6 khi tiền đạo vào sân thay người Trần Gia Bảo mang về một quả phạt đền, sau khi đột phá vào vòng cấm và bị thủ môn Nhật Bản phạm lỗi. Trên chấm 11m, Gia Bảo dứt điểm lạnh lùng, gỡ hòa 1-1 và mang về 1 điểm quý giá cho U17 Việt Nam.

Đúng trong ngày 10/3 Âm lịch – ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, những “chiến binh sao vàng” đã mang đến món quà đặc biệt cho người hâm mộ quê nhà.

Sau trận đấu, trang FIFA World Cup đã đăng tải hình ảnh các tuyển thủ Việt Nam ăn mừng chiến thắng kèm dòng trạng thái: “Món quà tuyệt vời ngày Giỗ Tổ”.

Không dừng lại ở đó, trang này còn nhắc lại cú đánh đầu lịch sử của trung vệ Thanh Bình vào lưới Nhật Bản trong trận hoà 1-1 ở vòng loại World Cup 2022, như một lời khẳng định về sự trưởng thành và phát triển của bóng đá Việt Nam khi đối đầu với các đối thủ hàng đầu châu lục.

screenshot-2025-04-08-at-15-09-21-fifa-afc-chuc-mung-tran-hoa-kien-cuong-cua-u17-viet-nam.png

Dưới bài đăng, hàng nghìn cổ động viên Việt Nam đã để lại bình luận cảm ơn FIFA, đồng thời bày tỏ niềm tự hào và kỳ vọng rằng lứa cầu thủ trẻ của Việt Nam có thể tiếp tục làm nên điều kỳ diệu giành vé đến World Cup U17.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) dành lời khen cho chiến thuật của HLV Cristiano Roland. “Đó là một quyết định đầy toan tính và chính xác khi ông đưa Gia Bảo – cầu thủ có thể hình tốt – vào sân trong những phút cuối. Và quả thật, lựa chọn ấy đã giúp U17 Việt Nam lật ngược tình thế trong khoảnh khắc quan trọng nhất", trang chủ AFC viết.

AFC cũng lưu ý rằng đây là lần thứ hai liên tiếp Gia Bảo được HLV người Brazil sử dụng từ băng ghế dự bị như một con bài chiến thuật, và cả hai lần đều để lại dấu ấn. Cách vận hành chiến thuật tinh tế của HLV Roland đang giúp U17 Việt Nam vượt xa kỳ vọng, tạo ra bản sắc riêng với sự linh hoạt, kỷ luật và tinh thần chiến đấu không lùi bước.

Hiện tại, sau hai lượt trận, U17 Việt Nam đang đứng thứ 3 với 2 điểm, xếp sau Nhật Bản (4 điểm) và UAE (3 điểm). Australia xếp cuối với 1 điểm.

Với cục diện hiện tại, cả 4 đội trong bảng B đều còn cơ hội giành vé dự VCK U17 World Cup 2025. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ đi vào lịch sử nếu giành chiến thắng trước U17 UAE trong trận đấu cuối cùng diễn ra lúc 22h ngày 10/4.

Theo Trọng Đạt (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

(GLO)- Mới 13 tuổi, Kpă H’Hà Mi (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku) đã tạo nên kỳ tích khi giành được 3 huy chương ở Giải Kickboxing World Cup 2026 trên đất Thái Lan. Nữ võ sĩ Jrai của làng Lung Prông (xã Đức Cơ) đang là một trong những “hạt giống đỏ” đầy hy vọng của võ thuật Gia Lai.

Những bước chạy hướng về cộng đồng

Những bước chạy hướng về cộng đồng

(GLO)- Không chỉ là sân chơi thể thao, thời gian gần đây, các giải chạy tại Gia Lai đang dần trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn rèn luyện sức khỏe với gây quỹ vì cộng đồng và lan tỏa lối sống xanh.

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

Nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá trong học sinh tiểu học

(GLO)- Với sự quan tâm đầu tư, cách thức tổ chức bài bản, linh hoạt và phù hợp với thực tế, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku) đã tạo dựng môi trường để học sinh rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá.

null