Đường hoa mai - đào lớn nhất miền Nam tại Cần Giờ nở rộ, check-in là 'auto' choáng ngợp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mùa xuân Bính Ngọ 2026 - mùa xuân đầu tiên của kỷ nguyên mới, cũng là năm đầu tiên tại miền Nam xuất hiện một vườn hoa xuân quy mô 600 gốc cả đào và mai, tạo thành đại cảnh rực rỡ 'Tết Bắc - Nam hội tụ' hiếm có.

Những ngày qua, Cần Giờ trở thành "cực nam châm" hút khách mạnh nhất miền Nam với lễ hội xuân lớn chưa từng có lần đầu tiên được tổ chức tại "Thiên đường xanh" Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Kể từ sau hôm khai mạc ngày 7.2, lượng khách đổ về Cần Giờ ngày càng đông. Không khí xuân càng ngập tràn hơn khi vườn hoa xuân quy mô 600 gốc (300 mai, 300 đào) nở rộ đúng những ngày đầu xuân năm mới, tạo thành đại cảnh rực rỡ như "Tết Bắc - Nam hội tụ" hiếm có.

Đầu xuân năm mới, rất đông gia đình từ trung tâm TP.HCM đã chọn Cần Giờ là điểm du xuân lấy lộc bởi với khối lượng mai - đào quy tụ "khổng lồ" được xem là "thiên đường lộc" lớn chưa từng có mang đến một năm ngập tràn may mắn và hanh thông.

"Mọi năm ở TP.HCM thì cũng chỉ đi loanh quanh trong thành phố, từ đường hoa Nguyễn Huệ tới mấy chợ hoa quen thuộc. Năm nay, thành phố có thêm các công viên nữa cũng đi hết rồi. Trước tết, mấy đứa cháu tôi có xuống Cần Giờ chụp bộ hình áo dài, khen dưới này đẹp dữ lắm nên mùng 2 xuất hành là đưa ông bà, ba mẹ đi liền. Đúng là quá kinh ngạc. Tôi trước giờ chưa từng ra bắc dịp tết nên chưa bao giờ thấy nhiều hoa đào như vậy. Còn hoa mai thì vàng rực phủ kín, nhìn sáng rực rỡ luôn. Năm mới tươi rói thế này là quá tuyệt" - bác Thanh Thảo (67 tuổi, ngụ P.Xuân Hòa, TP.HCM) chia sẻ.

Lần đầu tiên vào TP.HCM du xuân, gia đình anh Bình - chị Quyên (từ Hà Nội) cũng bày tỏ vô cùng kinh ngạc trước độ hoành tráng của lễ hội hoa xuân Cần Giờ. Chưa bao giờ anh chị được nhìn thấy nhiều mai vàng rực rỡ như vậy. Đặc biệt là cây mai lớn hơn 100 tuổi. Dù trước đó đã vào TP.HCM rất nhiều lần nhưng đều đi công tác nên chị Quyên chưa từng có cơ hội được cảm nhận không khí tết miền Nam. Đây cũng là lần đầu tiên cả gia đình chị cùng đi Cần Giờ.

"Trước đây cứ nghĩ miền Nam tết buồn lắm vì mọi người đi hết, vắng vẻ và trời nắng, nhưng đến Cần Giờ đúng là cảm giác khác hẳn. Mọi người đông vui, nhộn nhịp, lễ hội tưng bừng và đặc biệt không khí biển rất thoáng đãng, mát mẻ. Hai đứa con tôi rất vui vì được tham gia rất nhiều trải nghiệm trong hội xuân. Bé gái vừa làm lì xì cùng các cô chú, vô cùng hào hứng. Chúng tôi cũng chưa bao giờ được thấy nhiều hoa mai đến như vậy. Mấy bộ ảnh này mang ra bắc thì đúng "sĩ" cả năm" - chị Quyên hào hứng vừa nói, vừa khoe chụp cả kho hình mai, đào rực rỡ trong nắng xuân giữa biển trời miền Nam.

Không chỉ choáng ngợp trước không gian xuân, anh Bình - chị Quyên cũng bày tỏ rất bất ngờ trước tốc độ triển khai thần tốc của siêu dự án lớn đô thị lấn biển. Đường sá rộng thênh thang, những chiếc xe tải, cần cẩu nối đuôi nhau chạy rầm rập ngay giữa biển (bên trong khu vực đã lấn biển). Đặc biệt, dự án dù chưa hoàn thành nhưng lễ hội xuân hoành tráng đã được tổ chức quy mô lớn, cho thấy rõ sự đầu tư nghiêm túc của chủ đầu tư, cũng như mục tiêu hướng tới tạo dựng đời sống tinh thần ở mức cao nhất cho cư dân. "Nhìn như vậy, chúng tôi cũng muốn được là 1 trong những cư dân nơi đây, được sống và tận hưởng những dịch vụ đẳng cấp nhất ở đây" - anh Bình nói.

Nhiều nhiếp ảnh gia cũng đã có mặt tại Cần Giờ để "săn" những tấm hình sắc hoa bung nở đặc biệt những ngày đầu năm mới Bính Ngọ. Mọi người đều chung nhận định rằng các góc trang trí tại đây rất đậm chất nghệ thuật và đúng xu hướng của năm 2026, đặc biệt là sự kết hợp giữa nét truyền thống của cây mai cổ thụ và sự hiện đại của các hoạt động thể thao trên không.

Đan xen là các hoạt động dân gian như ông đồ cho chữ, nhảy sạp, múa lân sư rồng và gói bánh tét. Với thông điệp "Tết ở thiên đường xanh", ban tổ chức còn dành tặng 2026 bao lì xì trên cây lì xì khổng lồ với các phần quà giá trị như voucher ẩm thực và cây xanh. Ngoài ra, trong ba khung giờ cố định mỗi ngày, khách tham quan còn có cơ hội nhận các đặc sản tết như giò, nem chua và rượu vang.

Khoe sắc cùng hoa mai, 300 gốc đào cổ được tuyển chọn từ miền Bắc cùng hội tụ tại hội hoa xuân Cần Giờ, tạo ra nét đặc trưng độc đáo, tượng trưng cho sự sum vầy và tài lộc.

Chụp "cháy máy" từ sáng tới trưa, Minh Anh - một sinh viên sinh ra và lớn lên tại TP.HCM vô cùng bất ngờ khi thấy hoa đào nở rực rỡ ngay tại Cần Giờ. Minh Anh cho biết việc được chụp ảnh cùng hoa đào miền Bắc và khinh khí cầu trong cùng một khung hình là điều chưa từng có, khiến trang cá nhân "nổ" tương tác tưng bừng chào mừng năm mới.

Với sự hội tụ của sản vật 3 miền cùng hàng loạt hoạt động độc lạ xuyên tết, Lễ hội Xuân Cần Giờ mở ra chuỗi 'lễ hội trong lễ hội' tràn đầy sắc xuân và năng lượng bùng nổ cho siêu điểm đến quốc tế mới tại Việt Nam
Với sự hội tụ của sản vật 3 miền cùng hàng loạt hoạt động độc lạ xuyên tết, Lễ hội Xuân Cần Giờ mở ra chuỗi "lễ hội trong lễ hội" tràn đầy sắc xuân và năng lượng bùng nổ cho siêu điểm đến quốc tế mới tại Việt Nam. ẢNH: N.A

Từ nay tới hết 28.2 (tức 12 tháng giêng), du khách tới Lễ hội Green Paradise Tet Fest Cần Giờ sẽ có dịp tham gia vô vàn hoạt động vui chơi, trải nghiệm "cực đã" như: Workshop, làm bao lì xì, trải nghiệm dù lượn trên không, ngắm biển trên khinh khí cầu, trò chơi, hoạt động dân gian (phi lao ống tre, gánh lúa qua cầu, tô màu mặt gỗ, kéo co, ông đồ cho chữ…), bốc thăm trúng thưởng tại cây lì xì; thưởng thức nhạc Acoustic, diễu hành du Xuân - vui hội tháng giêng, nguyện cầu may mắn bên "cụ" mai già 150 tuổi…

Theo Hà Mai - Lê Nam (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

(GLO)- Tôi tìm về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối năm nắng hồng như mật. Hơi thở mùa xuân mơn man len qua từng kẽ lá, tràn vào khoảng không mênh mang nơi trời và nước giao hòa. Giữa phố núi cao nguyên, Biển Hồ hiện lên như một điểm hẹn của đất trời, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Rộn ràng khắp các chợ hoa

Rộn ràng khắp các chợ hoa

(GLO)- Khi nhịp sống cuối năm dần gấp gáp, tại các chợ hoa xuân từ phố thị Quy Nhơn đến cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai), không gian Tết được đánh thức bởi sắc hoa rực rỡ, bởi dòng người du xuân, thưởng lãm, chọn mua hoa cảnh chưng Tết.

Quy Nhơn dang tay đón khách

Quy Nhơn dang tay đón khách

(GLO)- 3 lần được vinh danh là Đô thị Du lịch sạch ASEAN và lọt vào danh sách những điểm đến hấp dẫn của thế giới, Quy Nhơn đang từng bước khẳng định hướng phát triển đô thị du lịch bền vững, thân thiện.

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14 đến 22-2), Gia Lai được dự báo sẽ đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Ðặc biệt, tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, tạo kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới.

Ngập sắc xuân trên những cánh đồng hoa trước Tết

Ngập sắc xuân trên những cánh đồng hoa trước Tết

Sau nhiều đợt mưa lũ dồn dập cuối năm 2025, nhiều vùng trồng hoa Tết tại TP. Huế từng ngập sâu, chịu thiệt hại nặng nề. Bước sang đầu năm 2026, nhờ nỗ lực vượt khó bền bỉ của người nông dân, sắc xuân tươi mới đang dần trở lại trên những cánh đồng hoa cố đô một thời tiêu điều, xơ xác.

null