Được giúp ngư dân là mừng!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mỗi ca trực gồm 6 người, có đủ lực lượng y tế, quản lý tàu cá và Bộ đội Biên phòng, cứ thế thực thi nhiệm vụ riêng theo chức năng của ngành mình để giúp ngư dân sớm ra khơi vụ Tết
Sau đợt gió mùa Đông Bắc kéo dài, mọi người đang tập thể dục buổi sáng tại Công viên Đồng Mỹ (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đưa mắt nhìn ra cửa sông Nhật Lệ, bởi tại cửa sông khu cầu cảng của Trạm Kiểm soát Đồn Biên phòng Nhật Lệ vừa có khoảng 50 chiếc tàu loại dài dưới 24 m đang neo đậu chật kín cả khúc sông.
Bảo đảm an toàn
Chúng tôi leo lên mặt bằng cầu cảng và hòa trong đoàn ngư dân từ dưới các tàu vừa lên. Trong diện tích mặt sàn cầu cảng khoảng 50 m2 ở đây, có 20 người cùng các bàn làm việc phục vụ việc kiểm tra, đo nhiệt độ, hướng dẫn ngư dân khai báo y tế và test nhanh nên khá chật chội.

Cán bộ Trạm Kiểm soát Đồn Biên phòng Nhật Lệ hướng dẫn ngư dân thực hiện biện pháp phòng chống dịch
Cán bộ Trạm Kiểm soát Đồn Biên phòng Nhật Lệ hướng dẫn ngư dân thực hiện biện pháp phòng chống dịch
Thiếu tá Nguyễn Văn Huy, cán bộ Trạm Kiểm soát cầu cảng, cầm loa kêu gọi các ngư dân hãy từ từ lên cầu cảng để bảo đảm độ giãn cách thực hiện phòng chống dịch Covid-19. Dù tiếng anh đã khản nhưng trên cửa sông, các tàu vẫn tiến vào và ngư dân từ các tàu lần lượt lên bến cầu cảng.
Chị Hoàng Thị Thanh Hải, cán bộ Trung tâm Y tế TP Đồng Hới - Tổ phó Tổ Phòng chống dịch Covid-19 cửa sông Nhật Lệ, phải dừng lại việc rà soát tên trong bảng danh sách các đội tàu để yêu cầu ngư dân giãn ra, bảo đảm giữ đúng khoảng cách.
Mọi việc đâu vào đấy, chị Hải quay lại với chúng tôi, vồn vã: "Ngay từ 3 giờ, chúng em đã đón và làm đủ mọi thủ tục về y tế cho 400 ngư dân đi tàu ra khơi đánh bắt cá bảo đảm an toàn. Đã liên tục hơn 3 giờ rồi mà vẫn còn đông thế này thì mọi người sẽ vất vả hơn nhưng chúng em vui vì được phục vụ giúp bà con ngư dân bảo đảm an toàn trong mùa dịch Covid-19".
Chủ tàu Hoàng Viết Quảng (ngụ thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) nhỏ nhẹ: "Mấy ngày rồi biển động, sóng to dữ dội, chúng em đành neo đậu tàu ở nhà. Nay sóng biển có phần dịu đi, tàu chúng em tranh thủ ra khơi đánh cá. Tết đến nơi rồi, cũng phải tranh thủ lo cho gia đình chút ít vui xuân".
Rồi Quảng tiếp: "Vì đợt này trên thôn của em có nhiều trường hợp là F0, F1 phải cách ly nên tàu chúng em chỉ còn 7 người nhưng ai cũng quyết tâm làm tròn công việc của 10 người, phải đánh bắt cá mới có tiền trả khoản vay ngân hàng. Nhất là mấy tháng qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đời sống ngư dân vì thế càng gặp nhiều khó khăn anh ạ".
Thượng úy Phan Duy Khánh, Trạm trưởng Kiểm soát Đồn Biên phòng Nhật Lệ, niềm nở căn dặn anh Quảng: "Nhờ bác nói với mọi người sáng nay tích cực hợp tác với cán bộ y tế để bà con mình được sớm ra khơi đánh cá. Mọi người nên giữ đúng khoảng cách bảo đảm an toàn để khỏi bị lây nhiễm Covid-19. Nhất là hiện nay ở các thôn Đồng Dương, Sa Động, Trung Bính, Hà Thôn... của xã Bảo Ninh này đang thuộc "vùng cam" phải thực hiện giãn cách xã hội".
Kiên trì bám trụ
Trung tá Hồ Đức Minh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhật Lệ, cho chúng tôi biết thực hiện Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 20-9-2021 của UBND tỉnh Quảng Bình, Tổ Kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 khu vực cửa sông Nhật Lệ được thành lập với biên chế 6 cán bộ, nhân viên y tế; 3 người thuộc lực lượng quản lý tàu cá của ngành thủy sản và 9 người của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

 
Để thực thi nhiệm vụ, tổ chia làm 3 ca trực trong ngày. Ca thứ nhất trực từ 14 giờ đến 20 giờ. Ca thứ 2 từ 20 giờ đến 6 giờ hôm sau. Ca thứ 3 từ 6 giờ đến 14 giờ. Mỗi ca trực gồm 6 người, trong trong đó có 2 người của y tế, 1 người của quản lý tàu cá và 3 người của Bộ đội Biên phòng.
Với biên chế này, các lực lượng thực thi nhiệm vụ riêng theo chức năng của ngành, đơn vị mình. Cán bộ y tế có nhiệm vụ lấy kê khai y tế về công tác phòng chống dịch Covid-19 của ngư dân, ghi danh sách, đo thân nhiệt, lấy mẫu để test nhanh. Cán bộ quản lý tàu cá thì lập danh sách tàu thuyền ra, vào cửa biển theo nhiều loại: đánh cá gần bờ, đánh cá vùng lộng, đánh cá vùng khơi; tàu thuyền ngoại tỉnh; tàu thuyền đánh cá ở các ngư trường...
Người của Bộ đội Biên phòng thì chủ trì, điều hành hoạt động của tổ theo nhiệm vụ được phân công và chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng. Kiểm tra, kiểm danh, kiểm diện đối với thủ tục giấy tờ, người, phương tiện bảo đảm theo quy định của pháp luật và các quy định về an toàn tàu cá; kiểm chứng, giải quyết cho người và tàu thuyền xuất, nhập bến. Duy trì an ninh trật tự, phân luồng neo đậu cho tàu thuyền và hướng dẫn tàu thuyền đến các vị trí chỉ định để tiến hành các biện pháp y tế về phòng chống dịch. Trực tiếp ngăn chặn, xử lý các trường hợp không chấp hành kiểm tra, kiểm soát, vi phạm các quy định của pháp luật, vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Thông báo, cung cấp thông tin liên quan cho việc đổi tàu, thuyền viên cho các địa phương và lực lượng chức năng liên quan nơi tàu dự kiến đến, giúp cơ quan nơi có tàu, thuyền viên đến có căn cứ để giám sát y tế. Tổng hợp số liệu báo cáo theo quy định.
Thượng úy Phan Duy Khánh cho biết Đồn Biên phòng Nhật Lệ trực tiếp quản lý 216 tàu dài từ 15 m trở lên, trong đó có 110 tàu dài dưới 24 m. Những ngày thời tiết tốt, sóng yên, biển lặng thì bình quân có khoảng 120 lượt tàu thuyền ra biển khai thác hải sản, trong đó có khoảng 30 lượt tàu khai thác vùng khơi, vùng lộng; khoảng 90 tàu thuyền nhỏ khai thác vùng ven bờ.
Ý thức của ngư dân ngày càng cao
Khi đi vào hoạt động, Tổ Kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 gặp rất nhiều khó khăn do ban đầu điều kiện ăn ở trong lều bạt chật hẹp. Những đêm mưa gió to, lều bạt bị sập, anh chị em ướt sũng. Mỗi lần đến ca trực phải leo thang cao lên bến cầu cảng. Dù vậy, mọi người vẫn vui vẻ và kiên trì bám trụ.
Nay thì nhờ sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành, điều kiện sinh hoạt của tổ đã tốt hơn rất nhiều. Lều bạt được thay bằng nhà tạm lợp tôn và đang triển khai làm lại cầu ra bến cảng. Việc cải thiện điều kiện ăn ở đã tiếp thêm sức mạnh, là nguồn động viên giúp anh chị em luôn bảo đảm túc trực 24 giờ/24 giờ để thực thi nhiệm vụ tuyên truyền cho ngư dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Nhờ đó, ý thức của ngư dân ngày càng cao, không có trường hợp F1 đi tàu cá để khai thác thủy sản.

 
Cán bộ y tế của Tổ Kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 đo thân nhiệt, hướng dẫn ngư dân khai báo y tế
Cán bộ y tế của Tổ Kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 đo thân nhiệt, hướng dẫn ngư dân khai báo y tế
Chị Hoàng Thị Thanh Hải tươi cười: "Hơn 2 tháng được cùng các anh Bộ đội Biên phòng giữ chốt, canh giữ cầu cảng, kiểm soát việc ngư dân đánh bắt trên biển, chúng tôi thấy nhiệm vụ này có nhiều khó khăn, vất vả nhưng vinh dự. Vì vậy, ai cũng luôn vui vẻ, lạc quan. 18 anh chị em bám trụ ở cầu cảng này 24/24 giờ, không quản nắng, mưa, rét cùng đồng tâm hiệp lực khắc phục khó khăn để bảo đảm an toàn cho ngư dân ra khơi đánh bắt cá".
Vốn dân miền biển, tôi biết ngư dân thường hay theo dõi và nắm chắc các con sóng biển để cho tàu, thuyền ra khơi đánh bắt cá, cũng như kịp thời vào bờ khi có giông bão.
Nay đến với các anh Đồn Biên phòng Nhật Lệ, tôi càng hiểu thêm không những ngư dân theo chân sóng biển, mà các anh - những chiến sĩ biên phòng - ngày đêm còn túc trực để kiểm soát tàu thuyền; nắm bắt việc đánh cá ở các ngư trường để phân luồng, phân tuyến và kêu gọi tàu thuyền hoặc cứu hộ tàu thuyền khi gặp sự cố, nhằm bảo đảm an toàn cho ngư dân. Việc làm của các anh tuy thầm lặng nhưng bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho ngư dân, thật trân trọng.
Gió thổi mạnh, những ngọn sóng biển nối nhau ào ạt vỗ vào bờ, tung lên cát trắng xóa. Mưa ngày càng nặng hạt, cái rét dần len lỏi vào da, thịt, cũng là lúc tôi chào tạm biệt các anh. Nhìn ra cửa sông Nhật Lệ, những đoàn tàu nối nhau như đoàn quân diễu hành trùng trùng kéo ra biển lớn. Lòng tôi ấm áp lạ thường. 
Bảo vệ tài sản
Thời gian qua, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con ngư dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương; không xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt, khai thác hải sản trái phép; không sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc hại đánh bắt thủy hải sản; đoàn kết, giúp đỡ nhau trên biển, chú trọng thành lập các tổ đoàn kết đánh bắt, tự giác kiểm tra hệ thống máy móc, trang thiết bị an toàn hàng hải trước khi ra biển.
Mỗi khi có bão hay áp thấp nhiệt đới, đơn vị kịp thời sử dụng nhiều kênh thông tin liên lạc để thông báo tình hình cho tàu thuyền của ngư dân đang hoạt động trên biển Đông; kịp thời kêu gọi tàu thuyền vào bờ và hướng dẫn neo đậu an toàn, nên đã giúp ngư dân bảo vệ được tài sản.
Bài và ảnh: Trần Văn Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

Ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), lão ngư Dương Minh Thạnh được nhiều ngư dân gọi là “lão ngư Hoàng Sa” bởi có công “nối biển” Lý Sơn ra quần đảo Hoàng Sa. Ông còn được mệnh danh là “sói biển” Lý Sơn, bởi sức vươn khơi dẻo dai, từng 5 lần thoát chết thần kỳ giữa bão biển.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

null