Đừng hoảng hốt "đốt" thêm những đồng tiền từ mồ hôi nước mắt của mình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đừng bi quan, đừng tiêu cực và đừng “đốt” những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình bằng sự hoảng loạn. Hãy tin không có gì là "toang", là "bung" cả.
 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: chúng ta có lòng tin kiểm soát được dịch bệnh và cố gắng ở mức cao nhất để từ nay đến sát Tết tình hình kiểm soát tốt để nhân dân có một cái Tết yên bình. Ảnh: Thuỳ Linh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: chúng ta có lòng tin kiểm soát được dịch bệnh và cố gắng ở mức cao nhất để từ nay đến sát Tết tình hình kiểm soát tốt để nhân dân có một cái Tết yên bình. Ảnh: Thuỳ Linh


Ngày hôm qua, thị trường chứng khoán (TTCK) đã có một phiên lịch sử.

Cổ phiếu la liệt nằm sàn. Trắng bên mua. Áp lực bán, ngay từ đầu phiên, thật sự đã tạo ra một sự hoảng loạn cực điểm khiến nhà đầu tư càng thấy lỗ càng muốn bán bằng mọi giá.

Nhưng, càng bán tống bán tháo thì càng khó bán, càng bán càng không có người mua. Và càng bán càng mất.

Đóng cửa phiên giao dịch 28.1, chỉ số VN-Index, với mức giảm tới 6,67%, không chỉ xác lập kỷ lục giảm tại Việt Nam mà còn trở thành chỉ số chứng khoán "tệ" nhất Châu Á.

Bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu thành quả khi mức giảm của VN-Index còn thấp hơn 7,24% so với đầu năm.

Trong chỉ một phiên, vốn hóa toàn thị trường bị "thổi bay" 366.114 tỉ đồng (tức khoảng 15,8 tỉ USD).

Người mất nhiều nhất trong phiên giảm điểm lịch sử này chính là những nhà đầu tư mới (F0). Bao nhiêu lờ lãi coi như mất sạch, thậm chí, từ đỉnh xuống hố.

TTCK luôn là một thứ “hàn thử biểu xã hội”. Và nguyên nhân, không gì khác, chính là sự trở lại trong cộng đồng của COVID-19.

Không ai tiếc hơn chính những người mất tiền, không ai có thể quyết định thay họ được, nhưng bình tĩnh nhìn phiên giảm điểm lịch sử vừa qua, cho thấy có điều gì đó sai sai.

Các chỉ số kinh tế vĩ mô và mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% mà Chính phủ đưa ra cho năm 2021, đến giờ, vẫn có sự đồng thuận tuyệt đối từ chính các tổ chức tài chính uy tín lớn nhất thế giới là IMF và WB, là chúng ta hoàn toàn có thể đạt được. Vốn FDI vẫn đang đổ vào Việt Nam khẳng định một “điểm đến” an toàn.

Những đánh giá, dự báo tích cực ấy không thể một sớm một chiều bị huỷ hoại bởi dịch bệnh được.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa tuyên bố rồi: Việt Nam sẽ quyết tâm dập dịch trong 10 ngày để bà con yên tâm ăn tết.

Chúng ta đã trải qua những lần dịch bệnh bùng phát. Đã có kinh nghiệm dập dịch. Thực tế cũng cho thấy những biện pháp phòng chống COVID-19 của Việt Nam luôn đúng và hiệu quả. Chúng ta đã chiến thắng thì không có lý do gì lại không thắng thêm một lần nữa.

Không có cái gì là “bung”, là “toang” hết. Mặt trời vẫn sẽ mọc. Dịch sẽ được dập. Cuộc sống sẽ bình thường sẽ sớm trở lại. Kinh tế sẽ vẫn phát triển. Chứng khoán sẽ tăng điểm.

Và giờ là lúc cần bình tĩnh, tin tưởng, để ít nhất, đừng quăng đốt thêm nữa những đồng tiền thật ra là mồ hôi nước mắt của chính mình.

 

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/dung-hoang-hot-dot-them-nhung-dong-tien-tu-mo-hoi-nuoc-mat-cua-minh-875287.ldo

Theo Anh Đào (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Hành vi nhỏ, hậu quả lớn

Hành vi nhỏ, hậu quả lớn

Vụ việc khách du lịch nghỉ tại một khách sạn ở Cửa Lò (Nghệ An) bị yêu cầu bồi thường 4,8 triệu đồng vì bất cẩn khi hút thuốc lá làm cháy nệm và ga trải giường của khách sạn cách đây ít ngày, được đăng tải trên mạng xã hội, đã gây nhiều ý kiến trái chiều.

Ngẫm về những 'video rác' từ AI

Ngẫm về những 'video rác' từ AI

Bộ phim Lời nguyền dưới ánh trăng của đạo diễn Phạm Vĩnh Khương đang thu hút sự chú ý đặc biệt, không hẳn vì đây là tác phẩm khoa học viễn tưởng đầu tiên tại VN được tạo hoàn toàn từ AI mà còn bởi kinh phí khiêm tốn: chỉ hơn một chỉ vàng và thực hiện vỏn vẹn trong 72 giờ.

null