Đức Cơ: Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong vườn cao su

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Tối 16-1, người dân phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong vườn cao su thuộc tổ dân phố 9, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

z6237072864699-1c73efa3ae95665def37fba498236ebf.jpg
Ngay sau khi phát hiện, người dân đã đưa bé trai đến Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe. Ảnh: người dân cung cấp

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 32 phút ngày 16-1, chị Hồ Thị Phượng (SN 1991, trú tại tổ 9, thị trấn Chư Ty) trên đường đi cạo mủ cao su về thì phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong vườn cao su thuộc tổ 9, thị trấn Chư Ty. Bên cạnh bé có một tờ giấy với nội dung: “Em còn nhỏ không có khả năng nuôi con. Mong gia đình anh chị nào nhặt được nuôi nấng em nên người. Con em sinh vào ngày 3-1-2025, nặng 2,3kg”.

Ngay sau khi phát hiện, chị Phượng đã đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe và trình báo sự việc đến chính quyền địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến của cử tri tỉnh Gia Lai

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch trả lời cử tri Gia Lai về quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao cấp huyện

(GLO)- Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) có Công văn số 703/BTTTT-VP, ngày 28-2-2025, trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao cấp huyện.

 Đồi chè Biển Hồ chỉ còn là ký ức?

Đồi chè Biển Hồ chỉ còn là ký ức?

(GLO)- Đồi chè Biển Hồ (thường gọi là Biển Hồ chè, nằm trên địa bàn xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) được thành lập vào khoảng năm 1925 dưới sự quản lý của người Pháp và là đồn điền chè đầu tiên ở Tây Nguyên. Nơi đây đã trở thành biểu tượng của nông nghiệp và văn hóa vùng đất này trong một thế kỷ qua.