Đồn Biên phòng Ia O chia sẻ khó khăn với người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trung tá Lê Viết Phấn-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cho hay: Hàng năm, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát và nhận giúp 1-2 hộ dân thoát nghèo. 
Đầu năm 2020, sau khi hiểu rõ nguyên nhân gia đình anh Rơ Châm Tý (làng Mít Kom II, xã Ia O, huyện Ia Grai) nghèo do thiếu đất sản xuất và không có việc làm ổn định, Đồn Biên phòng Ia O đã cử cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến nhà vận động anh vào làm công nhân Công ty 715 (Binh đoàn 15). Đồng thời, đơn vị hỗ trợ gia đình 1 con bò và ngày công làm nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc vườn cà phê. Anh Tý bộc bạch: "Nhờ sự giúp đỡ của Đồn Biên phòng Ia O mà gia đình mình đã thoát nghèo vào cuối năm 2020".
Cùng với giúp hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, đơn vị còn triển khai thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường” giúp 2 học sinh mồ côi cha, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia O là Rơ Lan Ly (làng Mít Chép) và Puih Hiếu (làng Kloong). Hàng tháng, cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp hỗ trợ mỗi em 500 ngàn đồng. Các cán bộ, chiến sĩ còn thường xuyên đến nhà kiểm tra, hướng dẫn các em học tập; trao đổi với giáo viên về tình hình học tập để có hướng hỗ trợ. Em Puih Hiếu bày tỏ: “Nhờ các chú bộ đội giúp đỡ nên em bớt khó khăn hơn và có động lực để phấn đấu học tập tốt hơn”.
Bội đội Biên phòng tham gia giúp dân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy. Ảnh: Anh Huy
Bội đội Biên phòng tham gia giúp dân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy. Ảnh: Anh Huy
Ngoài giúp đỡ hộ nghèo, đơn vị còn phân công 22 đảng viên phụ trách 100 hộ dân để nắm bắt hoàn cảnh và vận động các gia đình tích cực phát triển sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền để người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, không phá rừng làm nương rẫy, không vượt biên.
Bộ đội Biên phòng thường xuyên quan tâm, thăm hỏi các gia đình nghèo, neo đơn trên địa bàn
Bộ đội Biên phòng thường xuyên quan tâm thăm hỏi các hộ neo đơn trên địa bàn. Ảnh: Anh Huy
Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Cùng với đó, đơn vị trích kinh phí từ nguồn tăng gia sản xuất hỗ trợ 200 kg gạo nếp và 9 triệu đồng cùng với chính quyền địa phương tổ chức Tết sớm cho người dân.
Ông Pên-Trưởng thôn Bi-cho biết: “Năm nào bộ đội cũng hỗ trợ và cùng đón Tết với bà con. Người già, trẻ nhỏ, thanh niên trong làng tập trung về nhà rông để cùng gói bánh chưng, bánh tét, làm cơm lam và đốt lửa nướng thịt. Ai cũng vui!”. Tương tự, ông Ksor Chung-Trưởng thôn Kloong-chia sẻ: Nhờ bộ đội Biên phòng mà dân làng biết đến Tết cổ truyền của dân tộc.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null