Diễn viên Việt đóng phim gây sốt Netflix: Nhan sắc tôi chỉ đủ tôn trọng người nhìn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Diễn viên Võ Tấn Phát vừa có những trải lòng với Thanh Niên khi có 2 phim gây sốt dịp Tết Nguyên đán 2025.

Tạo hình gai góc của Võ Tấn Phát trong Tiệm ăn của quỷ. Ảnh: FBNV
Tạo hình gai góc của Võ Tấn Phát trong Tiệm ăn của quỷ. Ảnh: FBNV

Đầu năm 2025, Võ Tấn Phát gây ấn tượng với khán giả khi góp mặt trong phim điện ảnh Nụ hôn bạc tỷ của đạo diễn Thu Trang - hiện đang thu về hơn 180 tỉ đồng (theo số liệu tham khảo từ Box Office Vietnam). Ngoài ra, anh còn tham gia dự án Tiệm ăn của quỷ - đạo diễn Hàm Trần. Tác phẩm này gây sốt trên Netflix, được đánh giá cao vì mang đến “món ăn tinh thần” mới lạ cho người xem.

Với Tiệm ăn của quỷ, Võ Tấn Phát nói đây là dự án nặng về mặt tâm lý, mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác so với những vai diễn hài hước trước đó anh thể hiện. Cụ thể, nam diễn viên hóa thân thành người đàn ông đã có gia đình, phải đứng giữa ranh giới lựa chọn mạng sống của con và ba ruột.

“Việc bắt buộc phải lựa chọn như vậy là một bài toán tâm lý đòi hỏi tôi phải thực hiện tốt. Thông qua vai diễn này, tôi mong muốn mang đến hình ảnh một Võ Tấn Phát hoàn toàn khác, gai góc và trải đời hơn. Đây là cơ hội lớn nhưng trong tương lai, tôi muốn có thêm nhiều trải nghiệm ở những dạng vai vừa có tiếng cười, vừa có những cú twist mà mọi người không ngờ tới”, anh chia sẻ.

Khác với hình ảnh trong phim, Võ Tấn Phát ngoài đời gây ấn tượng bởi vẻ thư sinh. Anh thừa nhận nhan sắc của mình "đủ để tôn trọng khán giả". Ảnh: FBNV
Khác với hình ảnh trong phim, Võ Tấn Phát ngoài đời gây ấn tượng bởi vẻ thư sinh. Anh thừa nhận nhan sắc của mình "đủ để tôn trọng khán giả". Ảnh: FBNV

Với phim điện ảnh Nụ hôn bạc tỷ, Võ Tấn Phát có dịp phát huy thế mạnh về độ duyên dáng khi liên tục “tung hứng” với Thu Trang, mang lại tiếng cười cho người xem. Theo nam diễn viên, trong tác phẩm này, anh chọn cách “tô đậm” những mảng miếng vì nghĩ rằng nếu xét về ngoại hình của mình sẽ không thể so sánh với hai nam chính là Lê Xuân Tiền và Ma Ran Đô.

“Tôi được anh Trường Giang khuyên rằng học thuật có thể trau dồi mỗi ngày, còn cái duyên muốn cũng khó mà được. Nếu may mắn có được điều đó thì hãy làm khán giả đón nhận mình. Tôi trân trọng và gìn giữ điều đó, cố gắng phát huy hơn. Chuyện đẹp thì hãy để các bạn khác vì nhan sắc của tôi cũng chỉ đủ tôn trọng người nhìn thôi”, Võ Tấn Phát bộc bạch.

Ngoài Tiệm ăn của quỷ, Võ Tấn Phát còn được khen ngợi duyên dáng khi tham gia Nụ hôn bạc tỷ của Thu Trang
Ngoài Tiệm ăn của quỷ, Võ Tấn Phát còn được khen ngợi duyên dáng khi tham gia Nụ hôn bạc tỷ của Thu Trang

Theo dõi chặng đường làm nghề của Võ Tấn Phát, nhiều người đánh giá anh có nét diễn giống với Lê Dương Bảo Lâm. Nói về điều này, diễn viên 9X cho rằng mình vào nghề sau, trong khi đàn anh đã có những thành quả trong sự nghiệp.

Cũng theo Võ Tấn Phát, Lê Dương Bảo Lâm cũng là một tấm gương để anh học hỏi về cách giữ nguồn năng lượng khi làm việc. Anh nói: “Để làm được như vậy không phải dễ. Đi làm nhiều đôi lúc cũng phải mệt nhưng điều khiến tôi học hỏi ở anh Lâm là giữ cho mình năng lượng tích cực, anh ấy làm gì cũng rất tâm huyết, hết mình”.

Thông qua Tiệm ăn của quỷ hay Nụ hôn bạc tỷ, Võ Tấn Phát mong khán giả nhìn thấy sự nỗ lực làm mới bản thân. Về chuyện bị so sánh, nam diễn viên khẳng định mình chưa thể bằng đàn anh mà chỉ là một người em đứng sau học hỏi.

“Anh Lâm có sự duyên dáng, năng lượng và tương tác “khủng” trên mạng xã hội. Tôi là em út nên đâu thể nào đưa lên bàn cân so sánh với người anh của mình. Trong tương lai, tôi được một phần giống với anh ấy là trộm vía lắm rồi”, diễn viên 9X cho hay.

Theo Thạch Anh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Những lễ hội nghệ thuật và concert lớn đang biến nhiều địa phương Việt Nam thành “nam châm” hút khách. Âm nhạc không chỉ dừng ở trải nghiệm giải trí, mà còn trở thành động lực thúc đẩy doanh thu lưu trú, ẩm thực, dịch vụ, mở ra xu hướng du lịch âm nhạc đầy tiềm năng.

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ gây chú ý khi đại diện điện ảnh Việt Nam dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ tổ chức. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn cả một hành trình khó khăn phía trước khi "đụng" nhiều đối thủ mạnh.

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

(GLO)- Mặc cho bộ phim Trung Quốc “Hãy để tôi tỏa sáng” với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Triệu Lộ Tư đang rất hấp dẫn, khán giả Việt Nam đồng loạt kêu gọi tẩy chay và yêu cầu các nền tảng gỡ phim vì hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trong một phân cảnh.

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

(GLO)- Âm nhạc yêu nước đang nổi lên như một làn sóng mới trong giới trẻ với hàng loạt ca khúc mới ra mắt được đón nhận nồng nhiệt. Lời ca, tiếng hát ngày càng khẳng định sức mạnh trong việc khơi gợi cảm xúc, niềm tự hào và tinh thần yêu nước trong giới trẻ nếu biết cách sáng tạo, đổi mới.

NSƯT Đặng Thái Huyền thông báo Mưa đỏ sắp rời rạp.

'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp

Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, "Mưa đỏ" rời rạp ngày 28/9. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đây là “giấc mơ tuyệt đẹp” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng đón nhận, đồng hành suốt hành trình chiếu rạp.

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động của phố núi Gia Lai, bên cạnh các dòng nhạc hiện đại như pop, rock, rap..., những giai điệu nhạc cách mạng vẫn ngân vang từ những người trẻ. Đối với họ, hát nhạc đỏ là một cách thể hiện tình yêu Tổ quốc.

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV ca ngợi Tổ quốc chào mừng 80 năm Quốc khánh

Vào đúng dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Sao Mai Huyền Trang ra mắt 2 MV đặc biệt gồm “Quê hương Việt Nam tôi” và “Tôi yêu Việt Nam”. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa nữ ca sĩ gửi tặng khán giả, đồng thời bày tỏ tình yêu thiêng liêng đối với Tổ quốc thông qua âm nhạc.

Nghe nữ diễn viên Lê Hạ Anh kể chuyện “Mưa đỏ” và mong muốn quảng bá quê nhà Gia Lai

Nghe nữ diễn viên Lê Hạ Anh kể chuyện “Mưa đỏ” và mong muốn quảng bá quê nhà Gia Lai

(GLO)- Lê Hạ Anh (SN 1995, quê Gia Lai) là nữ chính duy nhất trong “Mưa đỏ”-bộ phim chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có dịp trò chuyện cùng cô để nghe chia sẻ về vai diễn này cũng như những dự định sắp tới.

null