Tin vui đầu năm với bà con trồng cà phê là trong đêm giao thừa, giá cà phê trên 2 sàn London (Anh) và New York (Mỹ) tăng kịch trần, báo hiệu một năm mới tiếp tục thành công rực rỡ.
(GLO)- Những tiếng pháo hoa rền vang trên bầu trời báo hiệu năm mới Ất Tỵ 2025 chính thức gõ cửa mọi nhà trong tiết trời se lạnh. Người dân Gia Lai từ phố thị đến các buôn, làng rạng rỡ đón chào năm mới với một tâm thế mới đầy hứng khởi.
(GLO)- Tối 28-1 (tức đêm 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn), trước thời điểm ra quân đảm bảo an ninh trật tự đêm Giao thừa, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đoàn Hữu Dũng đã đến thăm, động viên và chúc Tết lực lượng Công an TP. Pleiku.
Để chào đón thời điểm chuyển giao giữa năm Giáp Thìn và năm Ất Tỵ, đánh dấu sự khởi đầu của năm mới, nhiều tỉnh, thành phố đã có kế hoạch tổ chức các điểm bắn pháo hoa.
Sau ca ghép phổi vào đúng ngày 30 Tết Giáp Thìn, cô gái 21 tuổi đã có những tiến triển tốt và đang được chăm sóc hậu phẫu. Ghép phổi cũng là kỹ thuật khó nhất trong các kỹ thuật ghép tạng
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng xác định được sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe máy tẩu thoát theo hướng Quốc lộ 4E hướng về thành phố Lào Cai.
(GLO)- Hồi nhỏ, vào đêm 30 Tết, trước khi đi ngủ, tôi dặn mẹ: “Giao thừa nhớ kêu con dậy”. Mẹ bảo: “Con nít con nôi, ngủ sớm cho mau lớn, giao thừa giao thung cái gì”.
Đêm giao thừa là khoảnh khắc cả gia đình quây quần bên nhau đón năm mới sum vầy. Song đêm giao thừa ở Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) là những nỗi đau vì tai nạn giao thông.
(GLO)- Thời khắc Giao thừa đang đến rất gần! Đêm nay, Pleiku trở nên rộn ràng với sắc màu của những cờ hoa và từng dòng người hướng về Quảng trường Đại Đoàn Kết-nơi diễn ra Lễ hội giao thừa chào xuân Giáp Thìn 2024. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên Báo Gia Lai điện tử.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa quyết định tổ chức bắn pháo hoa mừng Xuân Giáp Thìn vào đêm Giao thừa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku.
Như mọi năm, nồi bánh tét của ba đêm giao thừa lại đỏ lửa. Ba bảo đó là vị tết và chúng tôi biết ơn vì năm nào cũng nhờ hương thơm của mùi lá, mùi nếp theo làn khói bếp phảng phất mà cảm nhận vị tết thật ấm.
(GLO)- Trong giây phút thiêng liêng của đêm Giao thừa, mọi người quây quần bên gia đình thì những công nhân môi trường ở Phố núi Pleiku vẫn miệt mài quét dọn làm cho đường phố sạch đẹp đón chào năm mới.
(GLO)- Đã thành thông lệ, đêm Giao thừa năm nào người dân Gia Lai cũng chờ đón chương trình nghệ thuật đặc sắc do tập thể diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San thể hiện tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Năm nay do dịch bệnh diễn biến khó lường nên chương trình sẽ được Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai ghi hình và phát sóng. Dù biểu diễn không khán giả nhưng các nghệ sĩ vẫn cống hiến hết mình để mang lại một chương trình chào đón tân niên rộn rã và ý nghĩa.
Đây là thời điểm thích hợp để bạn ra chợ hoa Tết “ẵm“ về nhà những cây cảnh này. Chúng có ý nghĩa hút tài lộc, mang may mắn, đem mùa Xuân rực rỡ, hy vọng vào nhà.
Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Kiều, đội xét nghiệm tuyến đầu chống dịch Covid-19 của Bệnh viện Q.4, TP.HCM, cho biết đêm giao thừa năm nay là đêm đáng nhớ nhất của mình.
(GLO)- Chiều 11-2 (tức ngày 30 Tết), Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tỉnh Gia Lai chính thức tiếp nhận, thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19. Trong mấy ngày qua, cả đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế lẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nơi đây đã đón một cái Tết rất đặc biệt.
Theo phong tục của người Việt, một số nơi vẫn dựng cây nêu ngày Tết, mua cây mía đêm giao thừa về đợi hết Tết thì róc ra cùng nhau ăn. Nguồn gốc của những phong tục này từ đâu, vì sao vẫn được lưu truyền?
Được sự đồng ý của Thủ tướng, TP.Hà Nội sẽ tổ chức một điểm bắn pháo hoa thích hợp với yêu cầu nghiêm ngặt phòng chống dịch Covid-19 vào đêm giao thừa, đồng thời tường thuật trực tiếp phục vụ nhân dân đón Tết.
(GLO)- Chiều 19-1, UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức cuộc họp thống nhất các nội dung tổ chức Đêm hội Giao thừa mừng Xuân Tân Sửu năm 2021. Ông Nguyễn Hữu Sung-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku, Trưởng ban tổ chức chương trình chủ trì cuộc họp.
(GLO)- Nhìn những đọt non trên cành vừa nhú và những búp mai rừng hé nụ vàng chúm chím, lòng tôi bỗng dậy lên ký ức về mùa xuân đầu tiên giữa núi rừng hoang vu của khu trung tâm thị trấn Kông Chro ngày ấy.