
Tham dự lễ thắp nến tri ân có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; 630 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên đến từ các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn TP. Pleiku và các hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh.
Với tấm lòng thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Tổ quốc ghi công và thành kính dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thay mặt tuổi trẻ toàn tỉnh, chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn bày tỏ: 50 năm non sông nối liền một dải-là dấu mốc vĩ đại, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc; bằng sự biết ơn, lòng tri ân cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho thanh thiếu nhi thông qua các diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt truyền thống, hành trình đến với địa chỉ đỏ, tuyên truyền các tấm gương anh hùng trẻ tuổi trong kháng chiến và trong giai đoạn hiện nay; đảm nhận, thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, ý nghĩa.
Bác Hồ kính yêu từng căn dặn: “Máu đào của các thương binh, liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do”. Đó là lời nhắc nhở sâu sắc rằng, người trẻ hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập là nhờ công lao to lớn, máu xương của biết bao thế hệ đã ngã xuống. Những sự hy sinh là không kể hết và tất cả đã làm nên huyền thoại về tinh thần bất khuất, anh hùng của dân tộc Việt Nam.
Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, với tất cả tấm lòng thành kính, thế hệ trẻ hôm nay nguyện khắc ghi, giữ gìn, kế thừa và tiếp nối truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên bằng tinh thần vượt qua khó khăn gian khổ, biết hy sinh và sống có trách nhiệm; không ngừng nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão cao đẹp, khát vọng cống hiến, đoàn kết, tiên phong, năng động, sáng tạo, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng quê hương, đất nước phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, để nơi các anh, các chị đã ngã xuống, là nơi khởi nguồn cho khát vọng và tương lai rực sáng.
Trong không khí trang nghiêm, với tất cả tấm lòng thành kính, các đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên đã thắp hương và nến thơm lên hơn 3.700 phần mộ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Lễ thắp nến tri ân được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); đây là một chương trình có ý nghĩa giáo dục truyền thống, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với công lao to lớn của thế hệ cha ông đi trước đã cống hiến, hy sinh để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Dưới đây là một số hình ảnh P.V Báo Gia Lai điện tử ghi lại tại buổi lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ:




