Cột điện cháy như đuốc giữa trưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trưa 24-7, một cột điện nằm ở đầu đường đoạn thôn 1, xã Nghĩa An bỗng nhiên bốc cháy dữ dội khiến nhiều người đi đường một phen hú vía.
 

 Trụ điện bốc cháy bỗng phát nổ làm người dân hoảng loạn. Ảnh: Hoàng Oanh
Trụ điện bốc cháy bỗng phát nổ làm người dân hoảng loạn. Ảnh: Hoàng Oanh

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, lúc này các gia đình đều đang nghỉ trưa bỗng ngửi thấy mùi khét và khói bốc ra từ tụ điện này. Lập tức, người dân đã hô hoán, cúp tất cả cầu dao của các gia đình và báo cho cơ quan chức năng. Nhưng lúc này, ngọn lửa đã cháy dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ phát ra, nhiều người dân địa phương nhanh trí đã mang bình CO2 đến dập lửa nhưng do điểm phát cháy nằm trên cao nên công tác chữa cháy ban đầu không đạt hiệu quả, phải đến 10 phút sau ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại về người và tài sản.

Hiện các nhân viên Điện lực Kbang đã có mặt tại hiện trường và đang tiến hành xử lý và xác định nguyên nhân gây cháy.

Hoàng Oanh

Có thể bạn quan tâm

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn: Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

null