Cô gái từ chối giấc mơ Mỹ vì tình yêu Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đinh Lê Ngọc Oanh đã trải qua lần phỏng vấn căng thẳng tại Đại sứ quán Mỹ và chỉ chờ lấy visa, tuy nhiên, tình yêu với người bạn từ thuở áo trắng đến trường đã khiến Oanh từ chối đất nước của những giấc mơ này.

Đinh Lê Ngọc Oanh, 27 tuổi (ngụ đường Nguyễn Trường Tộ, Đà Nẵng, cựu sinh viên Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng) chưa thể quên quãng thời gian đầy khó khăn của mình, kéo dài suốt từ năm 2013 - 2015. Đó là khi gia đình hai bên đều muốn Oanh sang Mỹ định cư, họ hàng của cô ở Mỹ rất đông. Có thể Oanh sẽ phải tạm quên đi tấm bằng cử nhân mới nhận được và bắt tay vào công việc làm nail (làm móng - PV) quen thuộc nơi xứ người.

 

Ngọc Oanh (bìa phải) tham gia nhiều hoạt động tình nguyện.
Ngọc Oanh (bìa phải) tham gia nhiều hoạt động tình nguyện.

Trong khi đó, Oanh mới gặp lại người bạn cô từng quen từ thời trung học. Nam cán bộ Đoàn điển trai, hài hước, luôn sôi nổi, nhiệt tình trong các chiến dịch tình nguyện đã khiến Oanh thần tượng. Oanh hiểu rằng, anh chính là sợi dây để giữ cô ở lại quê hương.

Oanh nhiều lần nói thẳng với ba mẹ quan điểm, cô sẽ không đi Mỹ, gia đình cô nhiều lần tranh cãi vì vấn đề này. Để chiều lòng mọi người, Oanh cũng đi học thêm Anh văn, đi phỏng vấn tại đại sứ quán. Năm 2015, khi mọi giấy tờ thủ tục sắp xong xuôi, Oanh bày tỏ với nhân viên đại sứ quán, cô muốn ở lại. 6 tháng sau ngày phỏng vấn, phía đại sứ quán gọi điện xác minh lại một lần nữa, Oanh vẫn kiên định trả lời: Tôi sẽ ở lại  Việt Nam (VN).

“Khi tôi chọn ở lại, rất nhiều người nói tôi bị điên. Gia đình giận dữ tôi, mọi sự thất vọng đều dồn về tôi. Bản thân tôi khi đó cũng chới với vì không biết rồi sẽ như thế nào. Lúc đó trong đầu tôi chỉ một suy nghĩ đã chọn ở lại thì nhất định sống cho thật đáng sống và phải thành công. Tôi từ bỏ Mỹ có lẽ bởi ở VN có quá nhiều thứ gắn bó với tôi. Tôi yêu VN. Tôi sợ cảm giác lạc lõng nơi xứ người”, Oanh nhớ lại.

Hiện Oanh đang là giáo viên dạy môn địa lý tại Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm, đồng thời giảng dạy Anh văn tại Trung tâm ECA, Đà Nẵng. Trước đó, cô cũng là giáo viên dạy kỹ năng sống cho trẻ em tại các nhà thiếu nhi thành phố.

Là một nữ sinh năng động, từ ngày còn là sinh viên, Oanh đã tham gia nhiều hoạt động tình nguyện hè. “Tôi đã đi về nhiều vùng xa xôi để sẻ chia, cảm thấy cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa. Tôi hạnh phúc khi được hái ớt, trồng cây cùng các em thiếu nhi, được nhìn thấy các em nhỏ biết đọc từng con chữ, bà con dân làng được đi trên con đường mình xây dựng. Tôi đã mạnh dạn, tự tin, cởi mở và sống ý nghĩa hơn từ mỗi chuyến đi như thế”, Oanh chia sẻ.

Oanh luôn quan niệm, dù mình làm bất cứ công việc, vị trí nào cũng cần phải có chữ “tâm” đầu tiên, đó là chìa khóa để cô trải qua công việc của một giáo viên dạy kỹ năng sống, dạy địa lý, tiếng Anh thành công, được nhiều học trò và phụ huynh yêu mến.

Yêu ca hát và hát rất hay, có năng khiếu trình bày trước đám đông, Oanh giành nhiều giải thưởng ca hát và hùng biện của TP.Đà Nẵng. Mới đây, Oanh giành giải nhì cuộc thi tiếng hát P.Xuân Hà.

“May mắn lớn nhất của tôi, đó là được làm công việc dạy học yêu thích của mình. Tôi không muốn tới Mỹ, một phần vì VN có quá nhiều điều để yêu. Nơi mà trái tim tôi yêu nhất đó chính là Sài Gòn. Con người và ẩm thực nơi đây quá tuyệt vời. Có khi tôi nhớ Sài Gòn đến nỗi mua vé máy bay đi về trong ngày, vào tới nơi chỉ để hít hà không khí xô bồ, nhộn nhịp, ăn một đĩa ốc xào, xem một vở kịch rồi về cho đỡ nhớ”, Oanh chia sẻ.

Oanh và bạn trai vẫn đang chờ đợi một ngày đẹp trời để lên xe hoa. Bạn trai Oanh là điểm tựa, bờ vai tiếp cho cô sức mạnh, niềm tin trên mỗi hành trình. “Có thể sang Mỹ, điều kiện vật chất tốt hơn nhưng với tôi thiên đường là nơi mà trái tim mình thật sự thấy bình yên. Đó là VN”, Oanh tâm sự.

Thúy Hằng/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

(GLO)- Những ngày tháng 8, núi rừng An Toàn tím biếc sắc quả sim chín. Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đỗ Thị Thu Thảo (chủ cơ sở An Mộc Thảo, xã An Hòa) đã xây dựng thương hiệu rượu SimMo8, kết tinh giữa thiên nhiên, tri thức bản địa và hành trình trở về của người con quê hương.

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

(GLO)- Những chiếc kẹp tóc, móc khóa làm bằng len, sản phẩm thêu hay túi cỏ bàng mộc mạc được bàn tay những người thợ thủ công tỉ mỉ điểm tô sắc đỏ rực rỡ. Những món đồ giản dị ấy khi bày bán đã góp thêm sắc màu Quốc Khánh 2-9, gửi gắm tinh thần đoàn kết và niềm hân hoan của người dân Gia Lai.

Lan tỏa tuổi trẻ sống đẹp trên mạng xã hội

Lan tỏa tuổi trẻ sống đẹp trên mạng xã hội

(GLO)- Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh đã và đang lan tỏa những hành động tử tế, nghĩa cử cao đẹp trên mạng xã hội, khơi dậy tinh thần sống đẹp, góp phần tạo nên “lá chắn” hữu hiệu trước những thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

(GLO)- Từ một kỹ sư ngành viễn thông, năm 2022, anh Võ Minh Sang (SN 1989) quay trở về Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với giống hoa sen Đa Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã từng bước chinh phục và phát triển kinh tế ổn định với giống hoa này ngay trên mảnh đất quê hương.

Bộ đội xuất ngũ chọn nghề phù hợp, mở lối tương lai

Bộ đội xuất ngũ chọn nghề phù hợp, mở lối tương lai

(GLO)- Theo quy định tại Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT, kể từ năm 2025, chương trình đào tạo lái xe hạng B, C1 không đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, do đó, bộ đội xuất ngũ không được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nếu đăng ký học nghề lái xe.

Dấu ấn chiến dịch “Hành quân xanh”

Dấu ấn chiến dịch “Hành quân xanh”

(GLO)- Diễn ra ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Gia Lai, chiến dịch “Hành quân xanh” là dịp để đoàn viên, thanh niên khối lực lượng vũ trang phát huy vai trò xung kích, tình nguyện qua những công trình, phần việc ý nghĩa. 

Không đợi lúc rảnh rỗi hay dư dả mới làm việc tốt

Không đợi lúc rảnh rỗi hay dư dả mới làm việc tốt

(GLO)- Ngày 27-7 vừa qua, 19 trẻ em mồ côi ở phường Tam Quan và phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã được nhận các suất quà trị giá hơn 900 nghìn đồng. Người kết nối các nhà hảo tâm đến với các em là Thiếu tá Nguyễn Thị Mỹ Khoa (SN 1990, Công an phường Tam Quan).