Chàng trai mù thành thạo 6 loại nhạc cụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bị mù từ lúc mới sinh ra, nhưng bằng nghị lực và niềm đam mê âm nhạc, đến nay anh Nguyễn Trường Ngoan (26 tuổi, quê ở Cà Mau, hiện tạm trú P.Trà An, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) đã chơi thành thạo 6 loại nhạc cụ.

Anh Ngoan đàn cho ông Lê Văn Hùng hát
Anh Ngoan đàn cho ông Lê Văn Hùng hát



Bà Ngô Mỹ Duyên (50 tuổi, mẹ anh Ngoan) kể lúc sinh anh Ngoan khoảng 2 tháng bà mới biết mắt con mình không nhìn thấy gì, bác sĩ nói bị mù bẩm sinh. Đến khi biết đi, biết nói, suốt ngày anh Ngoan chỉ quẩn quanh trong nhà, ít tiếp xúc với ai. Năm 13 tuổi, anh bắt đầu có sở thích nghe ông nội chơi đờn cò, ngày nào cũng đòi ông đàn cho nghe rồi bắt chước. Thấy anh đam mê và có năng khiếu nên ông nội đã làm cho anh cây đờn cò, rồi hằng ngày cho anh tập theo. Dần dà, anh bắt đầu thành thục và say sưa đàn suốt ngày.

Thành thục đờn cò, anh Ngoan nhờ mẹ lên internet mở những clip danh cầm Văn Hải dạy đàn hoặc canh những giờ đài truyền hình phát chương trình cải lương để vừa nghe vừa đàn theo. Thương đứa cháu tật nguyền nhưng đầy nghị lực, ông nội anh dành dụm tiền mua thêm một số loại đàn về cho anh học. Nhờ miệt mài học hỏi, không bao lâu, anh Ngoan đã đàn được nhiều nhạc cụ khác nhau.

Để nuôi dưỡng đam mê, anh xin mẹ cho đi đàn đám cưới ở quê, nhưng được một thời gian ngắn ông nội không cho đi đàn nữa mà về đàn cho ông nghe vì thấy cháu bị nhiều người châm chọc. “Sinh ra tôi đã thiếu đôi mắt nên ngay cả sự tự tin để sống còn chưa có chứ chưa nói đến chuyện đàn. Mình thấy học nhạc không khó lắm dù khiếm khuyết so với các bạn bình thường. Mình không nhìn thấy thì mình cảm âm, cái đó không ai dạy mình được. Tuy nhiên, tôi lại thấy việc bị mù đã đẩy mình đến gần hơn, nhanh hơn với âm nhạc vì đó là ánh sáng dẫn lối cho cuộc đời tôi”, anh Ngoan chia sẻ.

Theo anh Ngoan, anh có thể chơi thành thạo 6 loại nhạc cụ gồm: đờn cò, đàn sến, đàn violin, đàn guitar, guitar phím lõm, đàn mandolin. Tuy không được học nhạc bài bản cũng không có những nhạc cụ tốt phục vụ cho niềm đam mê, nhưng anh vẫn nuôi dưỡng được năng khiếu âm nhạc trong tâm hồn.

Ông Lê Văn Hùng (68 tuổi), Chủ nhiệm Câu lạc bộ văn nghệ P.Trà An, cho biết ông tình cờ biết anh Ngoan trong một lần biểu diễn văn nghệ tại TP.Cần Thơ và ấn tượng bởi nghị lực vươn lên của anh. “Tôi thấy Ngoan có một kỹ năng cảm âm rất đáng nể. Em học thông qua mạng internet nhưng chỉ cần nghe rồi mò mẫm bấm theo trên cây đờn thấy đồng âm rồi ghi nhớ, đó là một kỹ năng rất khó. Hiện Ngoan chơi được nhiều nhạc cụ và đàn được rất nhiều bài, tôi thấy đó là một nghị lực đáng trân trọng, đáng phát huy. Về sau, tôi sẽ luyện tập cho và hỗ trợ nhạc cụ cũng như mời Ngoan tham gia CLB văn nghệ, tạo điều kiện để em được biểu diễn và thỏa niềm đam mê”, ông Hùng chia sẻ.

Duy Tân (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Gắn kết sinh viên Việt-Lào

Gắn kết sinh viên Việt-Lào

(GLO)- Nhờ sự quan tâm, đồng hành của các thầy-cô giáo cùng sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai, các lưu học sinh Lào đã hòa nhập với môi trường mới, tự tin giao tiếp và học tập tốt.

Nguyễn Văn Thiên: Gương sáng ngành Điện lực

Nguyễn Văn Thiên gương sáng ngành Điện lực

(GLO)- Nhiệt huyết, yêu nghề, trách nhiệm là nhận xét mà các đồng nghiệp và cấp trên dành cho anh Nguyễn Văn Thiên-Công nhân quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp Điện lực Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Anh xứng đáng là gương sáng của ngành Điện lực.

Cán bộ, đảng viên lan tỏa thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội

Cán bộ, đảng viên lan tỏa thông tin tích cực trên các trang mạng xã hội

(GLO)- Với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thường xuyên chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực khi sử dụng mạng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả chế độ chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Đỗ Xuân Lâm luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu trong mỗi chuyến đi. Ảnh: L.V.N

U70 đạt giải “Vô lăng vàng”

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với nghề lái xe, ông Đỗ Xuân Lâm (SN 1960, trú tại tổ 4, phường Trà Bá, TP. Pleiku) luôn tâm niệm phía sau tay lái là hạnh phúc của rất nhiều gia đình.