Champions League: Mbappe đá hỏng phạt đền, Real Madrid thua Liverpool

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong ngày mà những sự thay đổi của HLV Ancelotti không mang đến sự hiệu quả, Real Madrid phải nhận trận thua 0-2 trước Liverpool ở lượt đấu thứ 5 Champions League diễn ra rạng sáng 28.11.

Hành quân đến sân Anfield của Liverpool, Real Madrid có phong độ không tốt khi thua 2/3 trận đấu gần nhất ở Champions League. “Kền kền trắng” chỉ xếp thứ 21 và kém vị trí dẫn đầu của Liverpool đến 7 điểm. Không những vậy, đội bóng của HLV Ancelotti không có lực lượng mạnh nhất. Những trụ cột như Eder Militao, Dani Carvajal, Aurelien Tchouameni hay David Alaba đều vắng mặt dài hạn. Mới nhất, Vinicius cũng gặp chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại.

Chính vì thế, Real Madrid phải đưa ra sân đội hình với nhiều cầu thủ đá không đúng vị trí. Valverde - cầu thủ có sở trường là tiền vệ trung tâm được kéo về thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải. Ba cầu thủ trẻ là Arda Guler, Raúl Asencio và Brahim Diaz đều xuất hiện ngay từ đầu. Trước trận, tờ Marca đánh giá, đây là "ván cược" mạo hiểm của Real Madrid khi họ phải đối đầu với Liverpool đang có phong độ cực cao.

Brahim Diaz (áo trắng) được HLV Ancelotti trao cơ hội ở trận gặp Liverpool
Brahim Diaz (áo trắng) được HLV Ancelotti trao cơ hội ở trận gặp Liverpool

Với đội hình chắp vá, Real Madrid phải lùi sâu phòng ngự trong hiệp 1. Đại diện của Tây Ban Nha chỉ cầm bóng hơn 30%, có 4 cú sút và đều đi không trúng đích. Brahim Diaz trong lần hiếm hoi được tin tưởng di chuyển rộng, liên tục áp sát hàng thủ của Liverpool. Dù vậy, cầu thủ người Ma Rốc thường xử lý bóng vội vàng, khiến cơ hội của Real Madrid bị trôi qua.

Trong khi đó, Arda Güler dù rất cố gắng nhưng cũng chỉ để lại 2 cú dứt điểm đưa bóng đi không chính xác. Mbappe - cầu thủ được chờ đợi nhất trên hàng công của Real Madrid cũng thi đấu mờ nhạt, không có bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào.

Hàng công Real Madrid (áo trắng) bế tắc trong hiệp 1
Hàng công Real Madrid (áo trắng) bế tắc trong hiệp 1

Bên kia chiến tuyến Liverpool thi đấu áp đảo, đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các học trò của HLV Arne Slot thi đấu tự tin, có không dưới 5 cơ hội mười mươi để ghi bàn nhưng phải kết thúc hiệp đấu với tỷ số hòa 0-0.

Tiền đạo Darwin Núñez được bố trí chơi cao nhất và sở hữu 3 cơ hội nguy hiểm. Ở phút 24, Darwin Núñez tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để dứt điểm ở cự ly gần. Đáng tiếc, thủ thành Thibaut Courtois băng ra kịp thời để ngăn cản cú đá của Darwin Núñez. Đến phút 32, Darwin Núñez một lần nữa thoát xuống thông minh, đón đường chuyền của Mac Allister và đánh đầu đi chệch cột dọc trong gang tấc. Trước đó, ở phút thứ 4, tiền đạo người Uruguay có cú đá chéo góc, hạ gục thủ thành Thibaut Courtois nhưng rất may cho Real Madrid là Raúl Asencio có mặt đúng lúc, phá bóng ngay trên vạch vôi.

Darwin Núñez (áo đỏ, số 26) khiến khung thành Real Madrid chao đảo trong hiệp 1
Darwin Núñez (áo đỏ, số 26) khiến khung thành Real Madrid chao đảo trong hiệp 1

Kịch bản trong hiệp 2 không có nhiều thay đổi khi Liverpool vẫn là đội chủ động tấn công. Tuy nhiên, so với hiệp 1, Liverpool dứt điểm tốt hơn và có 2 bàn thắng. Thậm chí, nếu Salah không đá hỏng phạt đền, Liverpool đã có thể tạo ra cách biệt lớn hơn trước Real Madrid.

Phút 52, Mac Allister mở tỷ số cho “The Kop” sau pha bóng đập nhả đẹp mắt với Conor Bradley. Đáng chú ý, trung vệ trẻ của Real Madrid là Raúl Asencio mắc lỗi nghiêm trọng ở tình huống này khi anh tỏ ra chần chừ, không quyết đoán để ngăn cản Mac Allister. Đến phút 76, Cody Gakpo đánh đầu dũng mãnh, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Trong khi đó, Real Madrid vẫn thể hiện lối đá nhạt nhòa ở hiệp 2. Đội khách chỉ có thêm 3 cú dứt điểm và đều bị thủ thành Caoimhin Kelleher cản phá. Ở phút 61, Real Madrid được hưởng quả phạt đền nhưng Kylian Mbappe vẫn không thể thắng được người gác đền của Liverpool.

Mac Allister (số 10) và Cody Gakpo (số 18) ghi 2 bàn thắng cho Liverpool
Mac Allister (số 10) và Cody Gakpo (số 18) ghi 2 bàn thắng cho Liverpool

Chung cuộc, Real Madrid để thua 0-2 trước Liverpool. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của “Kền kền trắng” ở Champions League 2024 - 2025. Real Madrid hiện chỉ có 6 điểm, rơi xuống vị trí thứ 24. Phía đối diện, Liverpool toàn thắng cả 5 trận, vững vàng ở ngôi đầu.

Kết quả một số cặp đấu khác: AS Monaco 2-3 Benfica, Bologna 1-2 Lille, Borussia Dortmund 3-0 Dinamo Zagreb, Aston Villa 0-0 Juventus.

Theo Văn Trình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Jrai “gặt bạc, hái đồng” môn Taekwondo

Nam sinh Jrai “gặt bạc, hái đồng” môn Taekwondo

(GLO)- Tại Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), khi nhắc đến môn võ Taekwondo, cả giáo viên lẫn học sinh đều nghĩ ngay đến cậu học trò người Jrai Rcom Y Quảng (lớp 9B) với bảng thành tích “gặt bạc, hái đồng” đầy ấn tượng.

Minh Vương tỏa sáng mang về 1 điểm cho Hoàng Anh Gia Lai

Minh Vương tỏa sáng mang về 1 điểm cho Hoàng Anh Gia Lai

(GLO)-Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có 1 trận đấu khó khăn trước SHB Đà Nẵng trong trận cầu ở vòng 24 V.League 2024/2025 trên sân Pleiku. Phải nhờ đến màn tỏa sáng của Minh Vương họ mới giữ lại được 1 trận hòa.

Chơi vơi bóng đá miền Trung, miền Nam

Chơi vơi bóng đá miền Trung, miền Nam

Bảng xếp hạng của V-League 2024-2025 đến hiện tại phản ảnh đúng “bản đồ bóng đá” Việt Nam khi mà các đội bóng phía Bắc nằm ở nửa trên, phần còn lại là các làng cầu từ Đà Nẵng đổ vào, cùng với SLNA.