Buôn bán lấn chiếm lòng lề đường Lê Đại Hành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân chấn chỉnh nhưng tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường Lê Đại Hành (thuộc tổ 2, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) vẫn xảy ra, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Theo phóng viên ghi nhận, tầm 16-17 giờ hàng ngày, cảnh mua bán ở khu vực này rất lộn xộn, hàng hóa bày tràn ra 2 bên lề đường. Nhiều người đi xe máy, ô tô vô tư dừng dưới lòng đường mua hàng. Cảnh mua bán lộn xộn khiến đoạn đường bị thu hẹp trong khi lưu lượng người, xe qua lại khá đông.  
Anh Trần Thanh Quế (tổ 4, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) là tài xế xe tải thường xuyên đi qua đoạn đường này. Anh bức xúc cho biết: “Ngày nào tôi cũng đều đi qua đây, vất vả và mất thời gian lắm, đi không cẩn thận là va quệt ngay. Người bán cứ bán, người mua cứ mua, ngang nghiên ngay trên lòng đường, ra sức bấm còi mà họ coi như không”.
Đường Lê Đại Hành dẫn ra đường Trường Sơn có mật độ người và phương tiện lưu thông cao. Các xe hàng rong lưu động thường tụ tập ngay ngã ba đông người để thuận tiện mua bán khiến lòng đường bị thu hẹp lại và đã có nhiều vụ va quệt giao thông xảy ra.
Mặc dù có biển cấm họp chợ nhưng người dân vẫn bày bán tràn ra đường. Ảnh: Hà Phương
Mặc dù có biển cấm họp chợ nhưng người dân vẫn bày bán hàng hóa tràn ra đường. Ảnh: Hà Phương
Theo một số tiểu thương tại chợ Yên Thế, chủ hộ bán bên trong chợ chịu nhiều khoản thuế phí từ tiền vệ sinh, chỗ ngồi, điện, nước... nhưng khách hàng ít vào mua vì ngoài đường đã có nhiều hàng hóa. Người bán ngoài đó rõ ràng có lợi hơn mà không phải đóng một khoản thuế, phí gì. Mỗi lần đội trật tự đô thị đến thì họ dọn vào, xong rồi lại bày ra. Bà con người dân tộc thiểu số các làng gần đó đem hàng hóa, sản phẩm ra bày bán cũng góp phần làm cho đoạn đường thêm lộn xộn, nhếch nhác.
Ông Trần Đại Trí-Chủ tịch UBND phường Yên Thế thừa nhận việc người dân lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán, đặc biệt là 2 bên đường Lê Đại Hành. Lực lượng chức năng địa phương ra quân 2 lần mỗi ngày (7-11 giờ và 14-17 giờ) để giải tỏa lập lại trật tự an toàn giao thông nhưng tình trạng trên vẫn tái diễn. Nguyên nhân chủ yếu do ý thức kém của cả người bán lẫn người mua.
“Địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước về trật tự xã hội, an toàn giao thông. Phường cũng sẽ họp bàn giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán nói trên”-ông Trí cho biết.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị khẩn trương thi công hồ thị trấn Phú Hòa theo tiến độ. Ảnh: N.D

Dự án hồ thị trấn Phú Hòa: Kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái

(GLO)- Dự án hồ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được khởi công vào cuối tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công trình được kỳ vọng làm thay đổi cảnh quan môi trường, kết hợp du lịch sinh thái khu vực trung tâm huyện và mang lại nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông ở buôn Bluk (xã Phú Cần) được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Krông Pa ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông

(GLO)-Huyện Krông Pa ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.

Dịp lễ 30/4-1/5: Giá vé máy bay tăng mạnh

Dịp lễ 30/4-1/5: Giá vé máy bay tăng mạnh

Trước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, giá vé máy bay nội địa và quốc tế đang tăng mạnh, có chặng cao gần gấp 3 lần so với ngày thường. Trong khi đó, xu hướng du lịch cá nhân hóa và kết hợp đào tạo ngắn hạn lên ngôi, hứa hẹn nhiều trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

(GLO)- Nhiều năm qua, người dân một số làng thuộc xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) phải đi trên con đường mưa lầy, nắng bụi. Mong mỏi lớn nhất của người dân là tuyến đường huyết mạch này sớm được quan tâm đầu tư để thuận lợi hơn trong đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa.