Bình Định: Tưng bừng lễ hội đua thuyền truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến hẹn lại lên, chiều 29-1 (mùng 2 Tết Âm lịch) hàng ngàn dòng người khách thập phương đổ về thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định-quê hương của ông vua thơ tình Xuân Diệu-để chờ được xem và tham dự cổ vũ cho lễ hội đua thuyền truyền thống trên dòng sông Gò Bồi thơ mộng.

Du khách về xem đua thuyền.
Du khách về xem đua thuyền.

Đây là một lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm của người dân ở 4 xã ven đầm Thị Nại: Phước Sơn, Phước Thuận, Phước Thắng và Phước Hòa của huyện Tuy Phước vào dịp Tết. Người dân nơi đây đua thuyền không phải nhằm phân biệt thắng thua mà nhằm đem lại niềm vui, xóa đi bao nỗi nhọc nhằn của một năm lao động vất vả thể hiện sức mạnh của những ngư dân vùng sông nước. Đồng thời, cầu ước một năm mưa thuận gió hòa, mọi người được bình an, no đủ.
 

Nội dung đua thuyển tập thể nam.
Nội dung đua thuyển tập thể nam.

Có mặt tại ngã tư Gò Bồi, chiều 29-1, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là cột cổng chào được trang trí lộng lẫy với đủ màu sắc cùng hàng cờ phướm tung bay dọc 2 bên đường và bờ sông trong cái nắng mát dịu của ngày đầu năm mới. Còn dưới dòng sông xanh, những chiếc sõng câu, thuyền lớn những vật dụng dùng để mưu sinh hàng ngày của bà con ngư dân nay đã được trang trí sặc sỡ với nhiều hình tượng, như: Thần tài, thổ địa và rồng...  làm rực rỡ cả khúc sông.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp BTC đưa nội dung đua thuyền tập thể nữ vào thi đấu. Ngoài ra, trước thời gian diễn ra đua thuyền, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện còn tổ chức biểu diễn văn nghệ trên thuyền càng tạo thêm sự sôi động và hấp dẫn cho lễ hội.

 

Nội dung đua thuyển tập thể nữ.
Nội dung đua thuyển tập thể nữ.

Lễ hội đua thuyền lần này quy tụ hơn 100 vận động viên đến từ các xã Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa và Phước Thắng về tham gia ở các môn: sõng câu bơi dầm, sõng câu chống sào, đua thuyền tập thể đối với nam và đua thuyền tập thể nữ giữa 2 thôn Kim Đông và Tân Giản ở xã Phước Hòa.

Để chuẩn bị cho lễ hội đua thuyền, các địa phương đã tổ chức tuyển chọn, tập luyện từ nhiều ngày trước nên các đội đã tạo nên những cuộc so tài gây cấn và sôi nổi.

 

Sau gần 2 giờ tranh tài sôi nổi, kết quả BTC đã trao  giải nhất nhất môn sõng câu chống sào cho VĐV Châu Vĩnh Bình và giải nhất môn sõng câu bơi dầm thuộc về VĐV Nguyễn Tấn Tài (đều ở xã Phước Hòa) và nội dung đua thuyền tập thể nữ thể nữ cho đội thôn Kim Đông, xã Phước Hòa. Riêng ở nội dung thi đấu đua thuyền tập thể nam, vì nhiều lý do khách quan cũng như chủ quan diễn ra trong quá trình tranh tài giữa 2 đội nên BTC đã tiền hành họp và công bố kết quả không có đội đạt giải nhất mà 2 đội xã Phước Sơn và Phước Hòa lọt vào vòng chung kết đều đạt giải nhì.

Xuân Vinh

Có thể bạn quan tâm

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

null