Biên cương hữu nghị: Bát cơm sẻ nửa, ngọt bùi chia đôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hiếm có tuyến biên giới nào mà lực lượng vũ trang của 2 nước luôn gắn bó nghĩa tình như tuyến biên giới Việt - Lào. Tại khu vực biên giới cửa khẩu A Đớt (H.A Lưới, Thừa Thiên - Huế), lực lượng biên phòng 2 nước luôn gắn kết nghĩa tình, đúng nghĩa 'bát cơm sẻ nửa, ngọt bùi chia đôi'.

CHIA NHAU TỪNG BÁT GẠO

Tháng ba, khi những cánh hoa rừng mùa xuân giữa đại ngàn Trường Sơn đua nhau khoe sắc cũng là tháng cả nước hướng về biên cương. Chúng tôi có mặt tại khu vực biên giới Việt - Lào trên dãy Trường Sơn ngày 21.3, đúng dịp Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt (Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên - Huế) phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Siêu thị Co.opMart Huế tổ chức chương trình "Tháng 3 biên giới, biên cương Tổ quốc tôi". Đây là dịp các đơn vị phối hợp tặng quà cho người dân bản Ka Lôi (H.Ka Lùm, tỉnh Sê Kông, Lào) và 2 đơn vị vũ trang của nước bạn là Đồn công an Tà Vàng và Đại đội bảo vệ biên giới 531 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sê Kông).

Lực lượng biên phòng VN và bảo vệ biên giới Lào bắt tay tại cột mốc đại 666 tại cửa khẩu A Đớt (H.A Lưới, Thừa Thiên - Huế) - Tà Vàng (H.Ka Lùm, Sê Kông, Lào)

Lực lượng biên phòng VN và bảo vệ biên giới Lào bắt tay tại cột mốc đại 666 tại cửa khẩu A Đớt (H.A Lưới, Thừa Thiên - Huế) - Tà Vàng (H.Ka Lùm, Sê Kông, Lào)

Buổi tặng quà diễn ra trong không khí ấm áp tình nghĩa giữa các lực lượng vũ trang 2 nước tại cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng. Sau khi thực hiện nghi thức ngoại giao, đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao tặng 200 kg gạo, 60 kg muối, nước mắm, nước uống đóng chai cho Đại đội bảo vệ biên giới 531 và Đồn công an Tà Vàng.

Trung tá Nguyễn Quang Mạnh, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt, chia sẻ: "Mỗi lần có đoàn nào lên tặng quà cho vùng biên giới là chúng tôi đều san sẻ với nhân dân và lực lượng vũ trang của bạn. Bên đó điều kiện đi lại từ đơn vị đóng quân về trung tâm huyện rất xa, nên việc cung cấp nhu yếu phẩm rất khó khăn. Với các đợt tặng quà, trước đó Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt đã cử cán bộ, chiến sĩ sang đơn vị bạn liên hệ, trao đổi, thống nhất chương trình, thời gian, địa điểm trao - nhận quà, sau đó trở về mới tổ chức triển khai".

Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Siêu thị Co.opMart Huế tặng quà nhân dân bản Ka Lôi (H.Ka Lùm, tỉnh Sê Kông) và Đồn công an Tà Vàng, Đại đội bảo vệ biên giới 531 (Lào)

Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Siêu thị Co.opMart Huế tặng quà nhân dân bản Ka Lôi (H.Ka Lùm, tỉnh Sê Kông) và Đồn công an Tà Vàng, Đại đội bảo vệ biên giới 531 (Lào)

Không chỉ san sẻ những phần quà nhu yếu phẩm, năm 2022, BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thực hiện dự án nghĩa tình, xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh cho Đại đội bảo vệ biên giới 531 của Lào, trị giá 2 tỉ đồng. "Dự án do Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế đầu tư. Nhưng để xây dựng được công trình đó, cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt đã ròng rã hàng tháng trời cõng từng bao xi măng, hàng tạ thiết bị sang phía bạn", thiếu tá Võ Xuân Minh, Chính trị viên phó Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt, cho biết thêm.

ẤM ÁP CÁC ĐỢT TUẦN TRA CHUNG

Hằng tháng, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt và Đại đội bảo vệ biên giới 531 của Lào tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới chung. Hoạt động này được thực hiện theo đúng quy trình tác nghiệp của 2 nước và luôn phối hợp nhịp nhàng, ấm áp tình đồng chí.

Trung tá Lê Văn Tiến, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt, cho biết thực hiện Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới đất liền và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa VN và Lào (ký ngày 16.3.2016), hằng tháng lực lượng biên phòng VN và lực lượng bảo vệ biên giới Lào tuần tra song phương. Đoạn biên giới Việt - Lào do Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt quản lý có tổng chiều dài hơn 20,5 km với 10 mốc giới, trong đó có 1 mốc đại (cột mốc 666) và 2 mốc trung, 7 mốc tiểu. Chuyến tuần tra song phương và đơn phương tại hệ thống mốc quốc giới mà hai bên được phân công quản lý, bảo vệ nhằm kiểm tra tính ổn định của hệ thống mốc giới, phát hiện và kịp thời xử lý các hoạt động vi phạm hiệp định và quy chế bảo vệ biên giới, nếu có. Với các trường hợp vi phạm, người vi phạm là công dân của nước nào thì sẽ giao cho nước đó xử lý. Quá trình tuần tra, hai bên cũng có trách nhiệm phát quang, vệ sinh, sơn sửa, bảo quản nguyên vẹn, ổn định hệ thống mốc giới.

Lực lượng biên phòng VN và bảo vệ biên giới Lào thực hiện nghi thức ngoại giao tại mốc đại 666 cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng trong chuyến tuần tra chung

Lực lượng biên phòng VN và bảo vệ biên giới Lào thực hiện nghi thức ngoại giao tại mốc đại 666 cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng trong chuyến tuần tra chung

"Hoạt động tuần tra song phương được thực hiện theo quy trình và nguyên tắc bên nào chủ trì thì bên đó xây dựng kế hoạch. Sau khi lập kế hoạch, đơn vị chủ trì gửi thư mời trao đổi với đơn vị phía bạn để thống nhất thời gian, địa điểm và lực lượng tham gia. Sau khi tuần tra xong, hai bên có một cuộc họp chung để thống nhất kết quả tuần tra, ký biên bản và hoàn chỉnh hồ sơ lưu trữ, báo cáo cấp trên... Quy trình là như vậy, nhưng các đợt tuần tra cũng là dịp để lực lượng biên phòng và bảo vệ biên giới 2 nước gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ tình cảm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ", trung tá Lê Văn Tiến nói.

Đại úy Sivon Phom My, Chính trị viên Đại đội bảo vệ biên giới 531, cho biết thời gian qua Đại đội bảo vệ biên giới 531 và Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt đã phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Mỗi tháng, hai đơn vị ngoài kế hoạch tuần tra chung còn quan tâm, động viên, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. "Mối quan hệ giữa lực lượng vũ trang hai nước luôn chan hòa tình nghĩa anh em. Chúng tôi sẽ luôn trân trọng, gìn giữ tình cảm quý báu đó để cùng nhau bảo vệ vững chắc an ninh biên giới chung hòa bình, hữu nghị", đại úy Sivon Phom My khẳng định. (còn tiếp)

Có thể bạn quan tâm

Phía sau đầu sóng Trường Sa

Phía sau đầu sóng Trường Sa

Bán đảo Cam Ranh nắng gió có một khu đô thị đặc biệt mang tên Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa). Sau những ô cửa bình yên nơi đây là mái ấm của các gia đình quân nhân, trong đó có những người vợ đang ngày ngày thay chồng chăm lo tổ ấm, khi các anh làm nhiệm vụ nơi đầu sóng Trường Sa.

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Tôi gọi cha tôi bằng 'thầy' vì ông cụ muốn tôi nhớ lại gốc gác của mình từ một làng nào đó ở đất Nghệ An. Người Bắc hay gọi cha là thầy, mẹ là u. Bên nội tôi là người di dân, vào Quảng Ngãi từ mấy trăm năm trước.

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những người trực tiếp đi qua những năm tháng khốc liệt ấy, nay đều đã ở tuổi xế chiều. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Khi những nhân chứng dần vắng bóng, cũng là lúc nhiều mảnh ghép ký ức về lịch sử dân tộc không còn cơ hội được kể lại.

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

(GLO)- Trước đây, Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông) như một thế giới tách biệt với bên ngoài. Ðặc trưng địa hình và cuộc sống của người dân nơi đây được đúc kết qua câu: “Lộ Diêu một biển ba đèo - Gian nan đã vượt, khó nghèo đã qua”.

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Trần Duy Đức vẫn lặng lẽ đi tìm những mảnh ghép của quá khứ. Từ hành trình tìm lại hình bóng người cha liệt sĩ, ông dành cả cuộc đời sưu tầm, ghi chép và lưu giữ lịch sử quê hương cùng những câu chuyện về những con người đã làm nên lịch sử.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

null