Bất tử với non sông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi về nơi vĩnh hằng. Tôi tin và kính mong ông thanh thản với tư cách một con người đã hết lòng tận tụy với non sông, nay trở về yên nghỉ giữa lòng đất mẹ mà ông yêu quý.

Tôi biết sức khỏe của Tổng Bí thư không được tốt đã mấy năm nay rồi, nhưng ông vẫn cố vượt lên để làm việc.

Tận tụy, tâm huyết và kiên cường. Công việc ngày càng căng thẳng và cấp bách, sức khỏe Tổng Bí thư giảm sút thêm nhiều, ông vẫn gắng xử lý công việc cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời, tuổi già không một phút nghỉ ngơi.

Ai tuổi lớn rồi cũng đến lúc sẽ như thế. Chuyện bình thường, không có gì là lạ!

Vậy mà, khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lòng tôi vẫn xúc động và thật sự thương mến ông, cứ như chưa phải lúc. Trong những phút ấy, tôi bỗng hiểu ra rằng ông đã ở lại trong tôi nhiều hơn tôi vẫn tưởng.

Trước sự ra đi đó, tôi nghe nhiều người cũng rất thương tiếc và kính trọng ông. Tình cảm con người nó thế đó. Nếu làm quan có nhiều quyền lực mà tận tụy, khiêm tốn và trong sạch liêm khiết thì tấm gương ấy tự nhiên có sức sống lâu bền, sức cảm hóa và chinh phục, ở lại trong lòng người, hơn rất nhiều lời diễn thuyết hoặc mọi cách làm cho oai phong. Nhân dân tinh tường lắm!

Việc đánh giá về tầm vóc, nhân cách của ông đã được tập thể lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận. Xa và rộng hơn nữa đã có nhân dân và lịch sử luôn khách quan và công tâm.

Ông ra đi để lại cho rất nhiều người một khoảng trống về tình cảm và hình ảnh. Công việc của Tổng Bí thư quan trọng hàng đầu là xây dựng Đảng, với mục đích làm cho Đảng trong sạch. Không trong sạch thì không vững mạnh. Vì vậy mà ông đã chú tâm và nỗ lực không ngừng trong công việc xây dựng Đảng để phục vụ nhân dân. Đó cũng là việc càng quan trọng khi mà sự thoái hóa của một bộ phận cán bộ đảng viên đã đến mức báo động thật sự, "lợi ích nhóm và chủ nghĩa tư bản thân hữu" không phải là chuyện cảnh báo như mười năm trước đây, mà nó đã hiện hữu rồi.

Nghĩ vậy, nhiều đảng viên rất thương quý ông. Có thể bổ sung cách làm để hiệu quả hơn nữa, nhưng không thể không nỗ lực. Nếu đầu hàng thì sẽ mất Đảng và khổ dân. Nếu thỏa hiệp sống chung thì không còn bản chất. Đảng nhất định phải là vì nhân dân, không thể là "lợi ích nhóm". Một thế kỷ nay, nhiều triệu người đã chiến đấu và ngã xuống, không phải để cho "lợi ích nhóm" thao túng đất nước này, mà nhất định phải có một Đảng vì dân, là "con nòi" của dân tộc, một nhà nước thật sự của dân, vì nhân dân mà chiến đấu. Chưa được thì phải quyết phấn đấu tiếp như thế!

Cuộc chiến chống tham nhũng cần phải tiếp tục tinh thần và quyết tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đòi hỏi người đứng đầu phải đủ bản lĩnh, đủ trong sạch, trong sáng vì nước vì dân, không toan tính cá nhân, để có thể hành động. Cũng cần bàn thêm để bổ sung cách làm để đảm bảo hiệu quả và phát triển đất nước. Cải cách thể chế quản lý, quản trị quốc gia vẫn là trọng tâm hàng đầu.

Cần đổi mới công tác cán bộ, mở rộng dân chủ, lấy tranh cử thay cho sắp xếp, nâng cao độ chín về văn hóa, biết trọng danh dự, trung thực và liêm sỉ, phải đức trọng mới có quyền cao.

Quyền lực có mặt trái là sinh ra tham nhũng, cho nên kiểm soát quyền lực là giải pháp hàng đầu để chống tham nhũng. Việc kiểm soát quyền lực phải bằng quyền lực nhà nước và bằng quyền dân chủ của nhân dân. Nên nghiên cứu tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm phân quyền cho các nhánh quyền lực ở các nước phát triển nhằm kiểm soát chéo lẫn nhau. Và quan trọng hơn nữa là vai trò của nhân dân trong kiểm soát quyền lực. Nếu chống tham nhũng chỉ là việc của Đảng còn nhân dân đứng ngoài thì sẽ không thành công. Từ ngày thành lập, Đảng đã từng vượt qua nhiều khó khăn để trưởng thành. Lần này tôi vẫn tin sẽ như thế!

Trong những ngày này trên cả nước rất nhiều người thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi muốn viết những dòng này tiễn đưa Anh. Mong linh hồn Anh bất tử cùng với non sông đất nước này!

(Dẫn theo TNO)

Có thể bạn quan tâm

Giải phóng nguồn lực

Giải phóng nguồn lực

Cắt bỏ điều kiện kinh doanh không chỉ khôi phục ngành sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ mà còn đưa VN tới trước cơ hội trở thành trung tâm chế tác của khu vực, đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng này ra thế giới.

Gia cố nền tảng văn hóa ứng xử

Gia cố nền tảng văn hóa ứng xử

Những ngày qua, nhiều câu chuyện không vui liên tục xuất hiện. Một cô gái tấn công người lớn tuổi trên đường phố chỉ vì va chạm giao thông không đáng kể; người đàn ông đánh hàng xóm khi bị nhắc nhở do làm ồn; một số shipper bị hành hung vì không đáp ứng những yêu cầu vô lý...

Tình người trong kỳ thi khắc nghiệt

Tình người trong kỳ thi khắc nghiệt

Việc nhiều phường, xã ở TP.HCM và một số tỉnh thành cùng vận động người dân dừng hát karaoke, giữ gìn không gian yên tĩnh để học sinh ôn thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT 2026 là một minh chứng cho thấy cả xã hội cùng chung tay với thí sinh trong những kỳ thi lớn.

Những 'mỏ vàng' chưa khai thác

Những 'mỏ vàng' chưa khai thác

Với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế đến VN trong năm 2025 và mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm nay, ngành du lịch đã cho thấy nỗ lực tuyệt vời để hồi phục và bứt phá sau đại dịch Covid-19.

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

null