Barca - Juventus: Đại tiệc chào mừng Champions League

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trận đại chiến giữa Barca và Juventus hứa hẹn sẽ là bữa tiệc mở màn tuyệt vời cho Champions League 2017/2018.


Barca sống nhờ hơi thở của Lionel Messi

Khổ sở vì sự ra đi của Neymar, rồi thảm bại trước Real Madrid ở Siêu cúp Tây Ban Nha, vị thế của Barca bị kéo xuống cực thấp trước mùa giải 2017/2018. Tuy nhiên, sau 3 trận toàn thắng ở La Liga, mọi chuyện đang trở lại đúng quỹ đạo với đội chủ sân Nou Camp.

 

Lionel Messi đang thể hiện phong độ như siêu nhân ở Barca. (Ảnh: Getty)
Lionel Messi đang thể hiện phong độ như siêu nhân ở Barca. (Ảnh: Getty)



“Gã khổng lồ” xứ Catalan cho thấy, mình không thể trở nên tầm thường khi vẫn còn Lionel Messi trong đội hình. 5 bàn thắng của siêu sao người Argentina và ngôi đầu bảng La Liga dành cho Barca là bằng chứng thuyết phục nhất.

Trong chiến thắng 5-0 trước Espanyol cuối tuần qua, Lionel Messi lập hat-trick giữa sự “cung phụng” từ các vệ tinh xung quanh. Trước đó, El Pulga đã một tay mang về 3 điểm cho Barca ở vòng 2 La Liga bằng cú đúp vào lưới Alaves.

Phong độ chói sáng của Lionel Messi là cơ sở để Barca tin vào thắng lợi ở trận mở màn Champions League. Nhất là khi, hàng thủ Juventus đã mất “hòn đá tảng” Leonardo Bonucci về tay AC Milan, còn Giorgio Chiellini đang gặp chấn thương.


 

 Mùa trước, hàng thủ Juventus đã khiến Messi
Mùa trước, hàng thủ Juventus đã khiến Messi "tắt điện toàn phần". (Ảnh: Getty)



Dẫu vậy, nếu Lionel Messi không thể tỏa sáng trước Juventus, nhiều khả năng Barca sẽ nhận trái đắng ngay trên sân Nou Camp. Trong bối cảnh, HLV Ernesto Valverde bị đánh giá thấp hơn “cáo già” Max Allegri phía bên kia chiến tuyến.

Juventus kiểm tra “đội hình dự bị” ở Nou Camp?

Làm khách ở xứ Catalan đêm nay, Juventus nhiều khả năng sẽ tung ra đội hình rất khác so với trận tứ kết lượt về Champions League mùa trước. Nói không ngoa, diện mạo của “Bà đầm già” sẽ là ẩn số với đối thủ Barca và giới mộ điệu.

Bởi lẽ, Claudio Marchisio, Giorgio Chiellini, Alex Sandro và Sami Khedira đang bị đau, còn Juan Cuadrado thụ án treo giò. Ngoài ra, đội bóng thành Turin đã chia tay 2 trụ cột ở hàng phòng ngự mùa trước là Leonardo Bonucci và Dani Alves.


 

Paulo Dybala và Juventus đủ sức
Paulo Dybala và Juventus đủ sức "gieo sầu" cho Barca ngay tại Nou Camp? (Ảnh: Getty)



Sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột sẽ cho HLV Max Allegri cơ hội kiểm chứng sức mạnh nơi “đội hình dự bị” trên sân Nou Camp, trong bối cảnh Juventus đang được xem là đội bóng có chiều sâu lực lượng tốt nhất châu Âu mùa này.

Những tân binh có “số má” như Douglas Costa, Blaise Matudi, De Sciglio, Federico Bernardeschi hay Benedikt Höwedes đều đang chờ HLV Max Allegri trao cơ hội thể hiện mình trong trận đại chiến với Barca.

Tuy nhiên, ngôi sao được quan tâm nhất của Juventus vẫn là Paulo Dybala, chân sút đã hạ gục Barca mùa trước và đang thể hiện đẳng cấp rất cao ở tuổi 23. Thậm chí, số 10 của Juventus còn được kỳ vọng sẽ làm lu mờ Lionel Messi và giúp Juventus giành kết quả có lợi, ngay trên đất khách./.

Đội hình dự kiến:

Barca:
Ter Stegen; Alba, Umtiti, Pique, Semedo; Rakitic, Iniesta, Busquets; Dembele, Messi, L. Suarez.

Juventus: Buffon; De Sciglio, Benatia, Rugani, Asamoah; Pjanic, Matuidi, Costa, Dybala; Mandzukic, Higuain.

Bảo Long/VOV

Có thể bạn quan tâm

Đội tuyển Việt Nam ăn mừng chiến thắng 2-0 trước Thái Lan tại chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026

Việt Nam hạ gục “voi chiến” ngay thánh địa Rajamangala

(GLO)- Đội tuyển Việt Nam đã phải chịu sức ép lớn từ chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, với những khoảnh khắc tỏa sáng của Hai Long và Quang Hải, “những chiến binh sao vàng” đã giành chiến thắng 2-0 ngay tại Rajamangala, tạo lợi thế trước khi trở về sân nhà.

Xuân Son xuất thần ghi cú đúp phá lưới Malaysia, Việt Nam tranh vô địch với Thái Lan: 5 tỉ đồng tiền thưởng

Xuân Son xuất thần ghi cú đúp phá lưới Malaysia, Việt Nam tranh vô địch với Thái Lan: 5 tỉ đồng tiền thưởng

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi đánh bại Malaysia 2-0 ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình. Xuân Son tỏa sáng với cú đúp, giúp đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 4-0 sau 2 lượt trận và giành quyền vào chung kết gặp đội tuyển Thái Lan.

null