Ba án tử hình ​do vận chuyển ma túy qua đường chuyển phát nhanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau 3 ngày mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, chiều 5-10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt các bị cáo trong đường dây vận chuyển ma túy từ Bắc vào Nam qua đường chuyển phát nhanh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong đó, Tòa đã tuyên phạt mức án tử hình đối với 3 bị cáo: Đàm Trọng Thắng, sinh năm 1953, trú tại phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Hoàng Bích Ngọc, sinh năm 1985, ở tại phường 3, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh; và Nguyễn Huy Thông, sinh năm 1982, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; tuyên phạt án tù chung thân đối với bị cáo Tạ Chung Thành, sinh năm 1991, trú tại thôn Yên Vĩnh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội, về cùng tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 194-Bộ Luật Hình sự.

Cùng ra trước vành móng ngựa trong vụ án này còn có bị cáo Nguyễn Thị Phương Anh, sinh năm 1982, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội, bị phạt 18 tháng tù về tội về tội “Không tố giác tội phạm” theo quy định tại Điều 314, khoản 1-Bộ Luật Hình sự.

Năm 1993, Thắng từng là nhân viên Công ty vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Thắng đã chiếm đoạt của công ty tổng số tiền hơn 439 triệu đồng và đã bị lĩnh án tù chung thân về tội Tham ô.

Sau gần 20 năm chấp hành hình phạt, Thắng được đặc xá tha tù trước thời hạn. Năm 2014, Thắng quen và có quan hệ tình cảm với Hoàng Bích Ngọc. Sau đó cả hai bắt quen với Nguyễn Huy Thông và nhanh chóng đi đến thống nhất việc thiết lập đường dây ma túy từ Bắc vào Nam qua đường chuyển phát nhanh. Đến ngày 18/4/2015, Thắng mang 500 triệu đồng ra Hà Nội bảo Thông giao lại cho một đối tượng tên “Cu” (chưa rõ lai lịch) để mua ma túy tổng hợp.

Chín ngày sau đó, Thắng bảo Ngọc mang thêm 170 triệu đồng ra Hà Nội đưa cho Thông. Cùng lúc, từ Thành phố Hồ Chí Minh, Thắng điện thoại chỉ đạo Thông tới một quán càphê trên đường Giảng Võ (Hà Nội) nhận 4 kg ma túy “đá” của một đối tượng tên Long (không rõ lai lịch) mang về nhà cất giữ.

Sau khi đã lấy hàng, Ngọc bảo Thông đóng gói 4 kg ma túy “đá” để gửi theo đường chuyển phát nhanh vào Thành phố Hồ Chí Minh cho Thắng. Tiếp đó, Thắng chỉ đạo Ngọc và Thông móc nối với Tạ Chung Thành để lấy thêm 1kg ma túy “đá”. Toàn bộ số ma túy được Thông và Ngọc gửi phát nhanh vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Chiều ngày 28-4-2015, đối tượng tên “Cu” tiếp tục mang 5.000 viên ma túy tổng hợp đến khu đô thị TimesCity để lại giao cho Thông và Ngọc. Nhận hàng, Thông và Ngọc lấy ra 2.800 viên ma túy tổng hợp đóng vào hộp nhựa, đồng thời “dính” thêm một túi nilon chứa 2,387g Methamphetamine vào đáy hộp.

Tối cùng ngày, khi Thông và Ngọc vừa rời căn hộ tại khu đô thị TimeCity với 2.800 viên ma túy tổng hợp mang theo người, trên đường ra Sân bay Nội Bài vào TP. Hồ Chí Minh, bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Đến ngày 20-5-2015, Thắng bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Thắng chỉ thừa nhận có quen biết với Ngọc và Thành chứ không tham gia mua trái phép chất ma túy với Ngọc.

Đối với Nguyễn Thị Phương Anh là nhân tình của Thông, trong quá trình Thông và Ngọc đóng gói ma túy, Phương Anh cũng có mặt và giúp Thông đóng gói nên Phương Anh đã bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

null