Ấn tượng cây và hoa bên tượng đài Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Quảng trường Đại Đoàn Kết là một công trình kiến trúc văn hóa có ý nghĩa chính trị to lớn, thể hiện tình cảm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Sau lễ khởi công xây dựng, lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể, nhân dân khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc đã gửi và tự tay trồng những loài cây, hoa đặc trưng của vùng miền về trồng bên tượng đài Bác, để tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người.
 
Hàng trăm loài cây và hoa đã được trồng và sắp đặt ở các khu vực xung quanh Quảng trường theo đúng thiết kế. Mỗi loài cây và hoa đều có ý nghĩa và nét đặc trưng riêng.

 

Tượng đài Bác được đặt ở vị trí trang trọng nhất, tay phải Bác giơ lên vừa phải vẫy chào đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, dáng vẻ Bác uy nghi, khoan thai, dung dị, gần gũi mà vẫn thể hiện tính tôn nghiêm và phẩm chất cao quý vĩ đại của Người. Hai bên tượng đài Bác trên sân tiền sảnh là hai hàng vạn tuế gồm 24 cây với vóc dáng uy nghi như những người lính ngày đêm canh gác bên Người. Vạn tuế là loại cây xanh quanh năm, có thân hình trụ thẳng, không có gai. Với vẻ đẹp cổ kính, trang trọng, vạn tuế còn có ý nghĩa mang lại sự bền vững, hưng thịnh lâu dài, nên thường được sử dụng để tạo cảnh quan cho những nơi cần sự trang nghiêm bên tượng đài Bác.

Phía trước tượng Bác, giữa sân Quảng trường là cột cờ cao 25 mét, lá cờ đỏ sao vàng tung bay có diện tích trên 40 m2, lá cờ thiết kế rất đặc biệt xoay được 360o nên không bị cuốn vào cột cờ, có hệ thống ròng rọc kéo cờ lên, xuống hiện đại. Bên dưới bậc cột cờ được lát đá granite màu đỏ, tiếp đến là một thảm cỏ xanh ngắt với 205 ô trồng loại cỏ lá gừng với diện tích hơn 23 ngàn m2. Tổng diện tích hơn 8 ha của cả quần thể Quảng trường Đại Đoàn Kết là cả một màu xanh bất tận với sự phong phú đa dạng của các loại cây như; sao đen, pơ lang, sanh, giáng hương, lộc vừng, sộp, bằng lăng, gõ đỏ, dầu, osaca đỏ, ngọc lan, kiền kiền, long não, huỳnh đàn đỏ, sung, bồ đề, sứ, thiên tuế, trà, me, mai anh đào, phượng, bàng vuông, đủng đỉnh, đa lông, đa búp đỏ, trắc, chò chỉ, kim giao... với tổng số lượng gần 2.000 cây các loại được trồng theo quy hoạch. Tại khu 54 trụ đá biểu tượng của 54 dân tộc anh em, khu đá thạch thư, khu đồi mô phỏng núi Hàm Rồng... phủ kín các loại cây chen nhau khép tán tầng tầng lớp lớp.

Dưới những rặng cây bóng mát như một bức mành che dịu ánh nắng chói chang cho những du khách đến đây tham quan, khuôn viên Quảng trường còn có hơn 100 cá thể cây hoa và khóm hoa, tiểu cảnh, trong đó có cả hoa thời vụ và hoa lâu năm như hồ sen có diện tích gần 300 m2 , sen được lấy từ làng Sen quê Bác và sen bách tán Hồ Tây-Hà Nội. Các loài xương rồng bát tiên, dâm bụt, mẫu đơn, trang sen vàng, nhài, hoàng anh, khải yến, xửu quân tử, dừa cạn, cẩm chướng, xu xi, ngọc thảo, mai dạ thảo, xác pháo, mào gà, roi ngựa, thanh trúc, tu liêm tuỳnh anh, mõi sói, oải hương, trang mỹ, vạn thọ, mười giờ, thu hải đường, cẩm tú cầu, chiều xuân, ngũ sắc, hoa giấy, ắc ó, cây phổi bò, lài, cây lá trắng, chuỗi ngọc, bạch tuyết mai… cũng đua nhau khoe sắc thắm.

Đặc biệt là nơi thờ Bác được quy hoạch trồng các loại cây mộc hương, hoa sứ, lài, mai tứ quý… là những loài cây có hương thơm dịu nhẹ mà lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất thích. Vốn là người yêu thiên nhiên nên sau giờ làm việc, vào buổi chiều Bác vẫn thường dành thời gian tự tay chăm sóc cho cây và hoa trong vườn. Người đã từng nhắc nhở: “Nên trồng loài hoa nào ít phải thay nhiều lần trong năm, mà vẫn có hương thơm suốt bốn mùa, để đỡ tốn công sức người phục vụ và cũng đỡ tốn tiền bạc của nhân dân”. Những cây hoa trên được trồng vào những ngày đầu khởi công và duy trì đến hôm nay luôn tỏa ngát hương thơm trước, trong và sau nơi thờ Bác.

Đã hơn 3 năm nay, nhân dân các dân tộc Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng hân hoan đón Bác về giữa núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ trong niềm tự hào dân tộc. Bên tượng đài và nơi thờ Bác ngày ngày vẫn tỏa hương thơm, trăm hoa đua sắc tạo ra một không gian độc đáo thiêng liêng mà gần gũi. Hàng năm, Ban Quản lý Quảng trường đón hàng chục ngàn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm ngưỡng và hàng trăm ngàn lượt người dân Phố núi vãn cảnh vui chơi giải trí. Đây cũng là nơi các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành trong cả nước và các ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đến thăm, dâng hoa, dâng hương lên Bác, báo cáo thành tích, hứa trước Bác những quyết tâm phấn đấu trong công tác và học tập...

Y Phương

Có thể bạn quan tâm

Tiết mục Hồn chiêng Tây Nguyên (cụm Công đoàn số 1) đạt giải 3 thể loại múa tại hội diễn. Ảnh: Vũ Chi

Ayun Pa: Sôi nổi Hội diễn nghệ thuật quần chúng trong đoàn viên, người lao động

(GLO)- Hội diễn nghệ thuật quần chúng trong đoàn viên, người lao động thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) năm 2024 là hoạt động thường niên, tạo sân chơi bổ ích cho những người làm nghệ thuật không chuyên. Với sự chuẩn bị chu đáo, các cụm Công đoàn đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn.
Thơ Nguyễn Ngọc Phú: Tấm áo Điện Biên

Thơ Nguyễn Ngọc Phú: Tấm áo Điện Biên

(GLO)- Tấm áo trấn thủ đã trở thành biểu tượng gắn liền với người chiến sĩ Điện Biên trong suốt 56 ngày, đêm "đánh lấn từng thước đất". Ngắm nhìn tấm áo ấy được trưng bày trong bảo tàng, tác giả Nguyễn Ngọc Phú bồi hồi, tưởng như được sống lại phút giây chiến đấu hào hùng của cha anh.
Thơ Hà Hoài Phương: Tự khúc

Thơ Hà Hoài Phương: Tự khúc

(GLO)- "Tự khúc" của tác giả Hà Hoài Phương là những chiêm nghiệm rất thực về cuộc đời. Sau cơn mưa trời lại sáng, không có điều gì tồn tại mãi, dù đó có là những niềm vui, hạnh phúc hay khổ đau...
Xếp sách nghệ thuật

Xếp sách nghệ thuật

(GLO)- Như một kiến trúc sư với nguyên vật liệu là sách, các nhân viên Thư viện tỉnh Gia Lai đã dày công sáng tạo và mô phỏng thành công nhiều công trình văn hóa-lịch sử đẹp mắt nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về văn hóa đọc.
Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...