Tạ Chí Tào và tác phẩm mới dâng lên Bác Hồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhà giáo Tạ Chí Tào (trú tại huyện Chư Sê) mang trọng bệnh đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ chịu ngừng nghỉ. Anh vẫn đều đặn sáng tác văn học, nghiên cứu lịch sử. Đến nay, anh đã có gần 10 đầu sách, chính xác là 9 tập đã phát hành, còn 1 cuốn nghiên cứu lịch sử đang có kế hoạch xuất bản.

Mới đây, sau khi đi tái khám ở TP. Hồ Chí Minh trở về, anh đã ôm một chồng sách “mới ra lò” với tựa “108 lục bát hai câu về Người” (tập 4: Chân, Nhà xuất bản Hội Nhà Văn-2025) đến nhà vừa khoe vừa tặng tôi. Với tâm trạng vui tươi, lạc quan, anh nói: “Tôi đem một số sách mới và cũ cho Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh triển lãm nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhân tiện, tôi đến tặng anh đọc cho nóng sốt”. Tôi được biết lần tái khám này có sự khả quan nên cũng rất mừng cho bạn.

1-7029.jpg
Bìa tập thơ mới phát hành của tác giả Tạ Chí Tào. Ảnh: B.Q.V

Có lẽ trong số cả trăm hội viên thuộc lĩnh vực thơ văn của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Tạ Chí Tào là người tập trung sáng tác về Bác Hồ nhiều nhất. Anh có đến 6 tập sách xuất bản với chủ đề này, trong đó có tập thơ “79 bài thơ viết về Người” (năm 2020) và trường ca “Trường tồn lịch sử vĩ đại Người” (năm 2024). Tất nhiên, tôi chưa bàn đến chất lượng tác phẩm. Ở đây, tôi chỉ đề cập đến lòng đam mê, sự nhiệt thành đáng nể của tác giả, một bệnh nhân ung thư đang đấu tranh với “thần chết” kề cận bên mình.

Nhiều người bạn của Tạ Chí Tào đã từng có những bài viết về anh. Riêng anh Đoàn Minh Phụng-nguyên Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Bí thư Huyện ủy Chư Sê, nơi anh Tạ Chí Tào sống và làm việc thì nhận xét: “…Vừa chữa bệnh vừa đam mê viết với tấm lòng của người cán bộ, đảng viên dành cho Bác Hồ. 79 bài thơ là 79 câu chuyện mang tính nhân văn khắc nhớ về Bác”.

Có nhiều người yêu thơ, kính Bác… nhưng với một ý chí sống mãnh liệt, lạc quan, yêu đời, một trái tim kính yêu lãnh tụ chân thành thì Tạ Chí Tào là tấm gương đáng để soi. Tôi quý anh ở tấm lòng của một nhà giáo, một cán bộ quản lý giáo dục có tâm, nhiệt huyết và theo đuổi đam mê một cách vô điều kiện. Từ những câu thơ, bài thơ lục bát mộc mạc nhưng thành tâm luôn hướng về bậc đại nhân, đại trí, đại dũng với một niềm tin vào di sản của Người và tương lai tươi sáng của dân tộc: “Kim Liên xứ Nghệ nhân hòa/Ứng thiên, câu sấm thơm hoa sen vàng”.

Tạ Chí Tào đã từng ra mắt 4 tập thơ lục bát hai câu về Bác, gồm: Thiên, Địa, Nhân và mới đây là Chân (tập bắt đầu của Chân-Thiện-Mỹ). Như vậy, anh đang tiếp tục thai nghén thêm 2 tập lục bát hai câu về Bác nữa (tập Thiện và Mỹ). Chúng ta hy vọng và chờ đợi những sáng tác mới của anh dành cho vị lãnh tụ tôn kính của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null