Mua sách qua mạng: Cẩn trọng kẻo bị lừa!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong bối cảnh ứng dụng công nghệ thông tin đang len lỏi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, hành vi lừa đảo của các đối tượng xấu cũng không từ một ngõ ngách nào. Bán sách cũng không ngoại lệ.

ktsg-mua-sach-qua-mang.jpg

Giống như các loại hàng hóa khác, sách cũng phải chạy theo thị hiếu số đông người đọc. Thế nên, những cuốn sách phục vụ cho việc nghiên cứu hoặc nâng cao kiến thức lịch sử, văn hóa hiếm khi được tái bản. Nếu có thì số lượng cũng rất ít bởi không nhiều người mua. Lợi dụng điều này, những đối tượng gian trá đã giở chiêu trò lừa đảo. Chính tôi cũng 2 lần bị mất tiền oan để rước về sách rởm.

Lần thứ nhất là việc đặt mua cuốn “Để tìm hiểu 8 bộ tiểu thuyết cổ Trung Quốc” của Giáo sư Lương Duy Thứ. Vốn ham thích văn học cổ điển Trung Quốc, đinh ninh đây là cuốn sách có những nghiên cứu và khám phá mới về các tác phẩm này, tôi đặt mua 1 cuốn. Khi shipper giao hàng, tôi cũng chỉ mở xem bìa rồi trả tiền. Đến khi lật sách ra xem thì hóa ra nó được photocopy lại cuốn sách cùng tên của Nhà xuất bản Khoa học xã hội liên kết với Nhà xuất bản Mũi Cà Mau từ năm 1990.

Đã vậy, để qua mặt người mua, nó được đẩy độ dày lên bằng cách giãn rộng khoảng cách hàng, phóng cỡ chữ lên 16, trông chẳng khác gì cuốn sách dành cho người khiếm thị. Tuy bị mua phải sách rởm nhưng tôi tự nhủ: Dẫu sao thì nội dung cũng còn dùng được.

Lần thứ hai thì mới “điếng người” bởi không chỉ mua phải sách photocopy mà nội dung còn hoàn toàn không cần đến. Sách tôi đặt mua là “Tổng tập san nghiên cứu Văn-Sử-Địa”. Theo quảng cáo trên mạng thì tổng tập gồm 5 cuốn; tập hợp bài vở nghiên cứu của 40 số tập san Văn-Sử-Địa.

Cần nói thêm rằng, Tập san Văn-Sử-Địa trước đây là một tập san nghiên cứu rất có uy tín, gắn bó với tên tuổi của các nhà khoa học lừng danh như: Văn Tân, Trần Huy Liệu, Hoàng Xuân Hãn, Đào Duy Anh... Đã vậy, sách được đóng bìa cứng, giá chỉ có 599 ngàn đồng và được miễn phí giao hàng.

Vậy nên, tôi lại tin tưởng cho đến lúc mở sách xem thì: Tập 1 được photocopy nguyên cuốn “Thi nhân Việt Nam” của Hoài Thanh-Hoài Chân. Tập 2 photocopy nguyên tuyển tập “Những vấn đề ngữ văn” của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh. Tập 3 là toàn bộ giáo trình Văn học dân gian của Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội. Tập 4 là công trình “Toàn cảnh thơ Việt Nam 1945-1975” của Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Bá Thành. Tập 5 cũng là toàn bộ nghiên cứu về truyền thuyết dân gian nhưng không có tên công trình và cũng không rõ ai là tác giả. Tất cả đều được photocopy bằng một cỡ chữ nhỏ lít nhít, mắt kém hẳn phải dùng kính lúp.

Bấy giờ, tôi mới ngộ ra một điều rằng, nếu là sách thật như quảng cáo thì không thể có cái giá 599 ngàn đồng được. Cũng như vậy, ví dụ với bộ sách “Phủ biên tạp lục” của Lê Quý Đôn gồm 5 cuốn, đóng bìa cứng, hình thức rất đẹp; nếu là sách thật thì không thể có giá 599 ngàn đồng và miễn phí giao hàng.

Thủ đoạn của các đối tượng bán sách giả là lấy sách thật, giá thật đưa lên mạng quảng cáo; sau đó đưa ra chiêu trò khuyến mại, giảm giá. Đơn cử như bộ sách “Tây Sơn thực lục” giá gốc 1.169.100 đồng nhưng các đối tượng dùng chiêu trò giảm giá “duy nhất hôm nay” chỉ còn 299 ngàn đồng cộng với miễn phí giao hàng. Với mức giảm giá như vậy thì người mua nên nghĩ đến rằng chỉ có sách photocopy mà thôi.

Cảnh giác với việc mua sách qua mạng không chỉ tránh mất tiền oan bởi sách rởm mà còn loại trừ việc vô tình tiếp tay cho các đối tượng làm ăn phi pháp, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của tác giả và nhà xuất bản.

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null