Từ khóa: không gian

Bắt đầu từ hoàng hôn

Bắt đầu từ hoàng hôn

(GLO)- Ngắm hoàng hôn là một trong những điều lãng mạn nhất mà tôi dành cho mình khi tuổi đời không còn quá trẻ. Đâu đó, người ta vẫn tin rằng trong những buổi chiều, dù có nhìn về phương nào đi nữa cũng không sao tránh được nỗi buồn, vì bóng hoàng hôn thường gợi một điều gì đã vãn. Nhưng tôi có cảm giác hoàng hôn mới chính là sự bắt đầu…

Nguyễn Hậu: Đam mê thầm lặng

Nguyễn Hậu: Đam mê thầm lặng

(GLO)- Chuyển trường từ Sài Gòn ra, ngày đầu tiên vào học lớp đệ tứ ở Trường Tư thục Bồ Đề (nay là Trường THCS Nguyễn Huệ, TP. Pleiku), tôi gặp Nguyễn Hậu ngay cổng, sơ mi body, quần pat loe hết cỡ cộng thêm mái tóc trùm kín gáy. Bộ dạng ấy không thể không làm tôi để ý, để ý mà chẳng dám nhìn thẳng; một gã hippy không lẫn vào đâu được như thế thì dễ lắm phải đối mặt với sự nổi loạn bất tử mà ăn đòn vì tội “kênh sport“. Tôi lại học trên Hậu một lớp nên cũng ít cơ hội giáp mặt.
Ca sĩ Bằng Kiều tự sự cùng Phố núi

Ca sĩ Bằng Kiều tự sự cùng Phố núi

Sắp tới, khán giả yêu mến giọng ca Bằng Kiều tại Phố núi Pleiku (Gia Lai) sẽ có cơ hội thưởng thức giọng nam cao của Ngôi sao độc quyền Paris By Night, đây là thông tin được đại diện của nam ca sĩ chia sẻ.Sắp tới, khán giả yêu mến giọng ca Bằng Kiều tại Phố núi Pleiku (Gia Lai) sẽ có cơ hội thưởng thức giọng nam cao của Ngôi sao độc quyền Paris By Night, đây là thông tin được đại diện của nam ca sĩ chia sẻ.
Rock trên Phố núi

Rock trên Phố núi

(GLO)- Rock là một thể loại nhạc khá kén người nghe. Tuy nhiên, với niềm đam mê, nhiều nhóm nhạc rock ở Pleiku vẫn nỗ lực tìm tòi, tiếp cận thể loại nhạc này.
TP. Pleiku: Cần hơn những không gian âm nhạc

TP. Pleiku: Cần hơn những không gian âm nhạc

(GLO)- Vốn là một thành phố nhỏ, lại không có các tụ điểm hay địa điểm để trình diễn ca nhạc chuyên nghiệp nên nhu cầu thưởng thức những giọng ca hàng đầu trong nước là một điều gần như xa xỉ đối với người yêu nhạc. Có chăng, trong những năm gần đây, có một vài ca sĩ nổi tiếng đến biểu diễn ở một số chương trình tri ân khách hàng, ra mắt sản phẩm mới của một số nhãn hàng. Còn không thì trình diễn ở các hội chợ thương mại nhưng những ca sĩ này thì độ hot không nhiều.
Điều ít biết về hoàn cảnh ra đời đặc biệt của ca khúc "Màu hoa đỏ"

Điều ít biết về hoàn cảnh ra đời đặc biệt của ca khúc "Màu hoa đỏ"

Với những người lính đã từng trải qua cuộc chiến, khúc tráng ca “Màu hoa đỏ“ của cố nhạc sỹ Thuận Yến, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu như một trang nhật ký đậm màu cuộc sống. Với những người chưa từng qua cuộc chiến, bài hát ấy là lời nhắc nhớ về một sự hy sinh “rực lửa“ không được phép quên.
Cô bé 9 tuổi Hồng Minh lên ngôi Quán quân Giọng hát Việt nhí 2015

Cô bé 9 tuổi Hồng Minh lên ngôi Quán quân Giọng hát Việt nhí 2015

Trải qua 14 tuần phát sóng, tối 24-10, đêm Chung kết Giọng hát Việt nhí 2015 diễn ra với sự tranh tài của 3 thí sinh xuất sắc nhất là Công Quốc, Hồng Minh và Tiến Quang. Trong đêm thi lần này, các thí sinh đã trải qua 3 phần thi là hát solo và song ca cùng khách mời và huấn luyện viên của mình. Với tỷ lệ 50,75% bình chọn của khán giả, “công chúa tóc mây“ Hồng Minh của đội HLV Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã đăng quang ngôi Quán quân Giọng hát Việt nhí mùa thứ ba. Hai thí sinh còn lại là Tiến Quang và Công Quốc cùng dừng chân ở vị trí Á quân.