BlackPink sắp trở lại với đầy đủ 4 thành viên và ca khúc mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với khả năng tạo các ca khúc đình đám trên toàn cầu và sức hút mạnh mẽ trên các sân khấu quốc tế, màn tái xuất của BlackPink hứa hẹn sẽ "công phá" mọi bảng xếp hạng và làm nức lòng người hâm mộ.

Các thành viên nhóm nhạc BlackPink tại một sự kiện ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 9/8/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Các thành viên nhóm nhạc BlackPink tại một sự kiện ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 9/8/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Công ty YG Entertainment của Hàn Quốc ngày 26/5 thông báo nhóm nhạc nữ đình đám toàn cầu BlackPink sẽ trở lại trong đội hình đầy đủ 4 thành viên và một ca khúc mới ngay trong năm nay.

Đây chắc chắn là một thông tin đang rất được cộng đồng BLINK (tên fandom của BlackPink) mong chờ sau gần 3 năm nhóm nhạc này vắng bóng trên các sàn diễn.

Ông Yang Hyun Suk - người sáng lập kiêm nhà sản xuất điều hành YG Entertainment, đã đưa ra thông báo này trong một video được đăng tải trên blog chính thức của công ty.

Ông khẳng định công ty "sẽ sớm công bố thông tin về ca khúc mới của BlackPink," nhưng chưa tiết lộ ngày phát hành cụ thể.

Sự kiện này sẽ đánh dấu màn tái xuất trọn vẹn của Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé kể từ album phòng thu thứ hai "Born Pink" ra mắt vào tháng 9/2022.

Ngoại lệ duy nhất của BlackPink trong thời gian qua chỉ là việc ra đời "The Girls" - một bản nhạc phim gốc dành cho trò chơi điện tử.

Không chỉ có sản phẩm âm nhạc mới, BlackPink còn chuẩn bị cho một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới hoành tráng mang tên "Deadline."

Khởi đầu sẽ là những buổi biểu diễn tại Goyang, phía Tây Bắc Seoul, vào ngày 5 và 6/7 tới. Với khả năng tạo các ca khúc đình đám trên toàn cầu và sức hút mạnh mẽ trên các sân khấu quốc tế, màn tái xuất của BlackPink hứa hẹn sẽ "công phá" mọi bảng xếp hạng và làm nức lòng người hâm mộ muôn nơi.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Xu hướng thuê trang phục - Vừa tiết kiệm lại được mặc đẹp

Thuê trang phục: Mặc đẹp, tiết kiệm

(GLO)- Không còn đổ xô mua sắm những bộ cánh đắt đỏ chỉ để mặc một lần rồi cất vào tủ, ngày càng có nhiều bạn trẻ ở Gia Lai lựa chọn dịch vụ thuê trang phục như một giải pháp thông minh, tiết kiệm và hợp thời.

Cà phê sách-Nhịp cầu kết nối tri thức

Cà phê sách-Nhịp cầu kết nối tri thức

(GLO)- Quán cà phê Tiệm Nhà Báo (04 Trường Sa, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm hẹn của học sinh, cán bộ và những người yêu sách với thông điệp: “Ai cũng có quyền được đọc và không cần trả phí để tiếp cận tri thức”.

Héo hon nghề theo xu hướng

Héo hon nghề theo xu hướng

Nghề sáng tạo nội dung số đang trở thành lựa chọn hàng đầu khi mạng xã hội (MXH) trở thành một phần trong đời sống của nhiều người. Xu hướng chọn nghề kiếm tiền từ MXH là một thực tế, thậm chí mang đến thu nhập “khủng”, tuy nhiên rất khó để đoán được xu hướng MXH sẽ dừng lại ở đâu.

Bản ghi âm chấn động showbiz Hàn về Kim Soo Hyun

Bản ghi âm chấn động showbiz Hàn về Kim Soo Hyun

Sự việc gây chấn động làng giải trí Hàn khi Viện Garo Sero công bố đoạn ghi âm được cho là của cố diễn viên Kim Sae Ron, cô thừa nhận quan hệ tình dục với Kim Soo Hyun khi mới 14 tuổi. Tuy nhiên, những người liên quan đến vụ việc liên tục phủ nhận, khiến thông tin bị nhiễu loạn. 

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Không chỉ bạn trẻ ở TP.HCM, những người trẻ ở tỉnh, thành khác cũng về thành phố để hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Tranh thủ ngày cận kề 30.4, không muốn bỏ lỡ cơ hội nên từ sáng sớm hôm nay dòng người nao nức check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'.