17 năm tù cho kẻ giết người tại quán cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tòa án nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người tại quán cà phê N.H (thôn 5, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) khiến anh Chế Văn Phú (SN 1986, trú tại thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) tử vong.

 Quán cà phê nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Văn Ngọc
Quán cà phê nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Văn Ngọc

Theo hồ sơ, chiều ngày 2-1-2017, anh Phú cùng 3 người khác đến nhậu ở nhà Nguyễn Phùng Du (SN 1985, trú tại thôn 5, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa). Trước đó, Du có đi đám cưới một người bạn và đã uống nhiều bia. Trong lúc cả nhóm đang nhậu ở nhà của Du thì có một người bạn rủ đến quán cà phê N.H nên cả nhóm cùng đi. Tại đây họ lại tiếp tục gọi bia ra để nhậu. Đang ngồi nhậu thì Du mượn xe máy của một người bạn trong nhóm rồi xin phép đi đến quán bida cách đó chừng 200 mét. Lúc này anh Phú nói với Du rằng “Cho mày 5 phút”. Đến lúc Du quay lại thì anh Phú nói với Du “Mày đi trễ 3 phút, xin đi 5 phút mà đi lâu vậy”.

Vì sẵn có hơi men lại bị nói khích, Du và anh Phú sau đó đã có lời qua tiếng rồi thách đố nhau, anh Phú nói với Du rằng “Thách thằng nào động vào tao. Sau đó, Du đã mượn xe máy của người bạn về nhà lấy con dao hai lưỡi có một đầu nhọn. Khi quay lại quán cà phê, thấy anh Phú đang bắt tay mọi người định ra về, Du đi đến phía sau lưng anh Phú và nói “Lúc nãy mày nói tao cái gì” đồng thời tay phải cầm dao đâm một nhát. Vừa lúc Phú đứng dậy quay người lại đối diện với Du nên nhát đâm trúng ngực trái của Phú làm phần lưỡi dao gãy rời khỏi phần cán dao. Tuy được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đến 17 giờ 30 phút cùng ngày anh Phú đã chết do mất máu cấp bởi vết thương đâm thấu ngực.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phùng Du 17 năm tù giam và phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 140 triệu đồng.

Văn Ngọc
 

Có thể bạn quan tâm

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn: Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

null