Xe bom xé toạc căn cứ quân sự Colombia, ít nhất 36 người bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia xác nhận hai vụ nổ lớn do xe bom gây ra đã làm rung chuyển một căn cứ quân sự và khiến 36 người bị thương ở thành phố Cucuta của Colombia.

Bộ trưởng Quốc phòng Diego Molano gọi vụ đánh bom bằng xe hơi này là một "hành động khủng bố thấp hèn".

Ông Molano nói các vụ nổ đã tấn công một căn cứ của Lữ đoàn 30 thuộc Quân đội Quốc gia vào chiều 15-6, khiến 36 người bị thương.

Ông cũng cho biết 2 người đàn ông trong chiếc xe bán tải Toyota màu trắng đã lái xe vào căn cứ sau khi tự xưng là quan chức, dường như đã gây ra vụ nổ sau đó.

Bộ trưởng Nội vụ Daniel Palacios cũng gọi vụ việc này là một "vụ tấn công khủng bố hèn nhát" trong một bài đăng trực tuyến.

Theo các nguồn tin quân sự được Reuters trích dẫn, cả dân thường và quân nhân đều bị thương, mặc dù họ không nói rõ số dân thường bị thương.


 

Người Lính tuần tra quanh nơi xe bom phát nổ. Ảnh: Reuters / Stringer
Người Lính tuần tra quanh nơi xe bom phát nổ. Ảnh: Reuters / Stringer



Thiệt hại đối với một tòa nhà gần căn cứ cũng được đăng trong một video trên mạng xã hội, cho thấy các cửa sổ bị vỡ và các mảnh vỡ nằm rải rác trên mặt đất khi một ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ ở hậu cảnh.

Mặc dù chưa có nhóm nào tuyên bố về vụ đánh bom nhưng Bộ trưởng Quốc phòng cho biết nhóm phiến quân Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) có thể phải chịu trách nhiệm, đồng thời nói thêm rằng đó là phỏng đoán ban đầu của chính phủ. Ông cho biết "những người bất đồng chính kiến" với Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) cũng đang bị tình nghi, mặc dù không có nghi phạm nào được xác định.

Bất chấp một thỏa thuận hòa bình được ký kết với FARC vào năm 2016, có vẻ như đã chấm dứt hàng thập kỷ xung đột với nhóm du kích, các hành động thù địch vẫn tồn tại với tàn dư của tổ chức này. Cùng với các phe phái vũ trang khác, tổ chức FARC tiếp tục hoạt động ở tỉnh Norte de Santander, nơi TP Cucuta và căn cứ của Lữ đoàn 30 đóng quân.

Thành phố Cucuta có khoảng 700.000 dân nằm ở biên giới với Venezuela. Cucuta từng là trung tâm của những người đào tẩu Venezuela chống đối Tổng thống Nicolas Maduro, trong khi khu vực biên giới ở tỉnh Norte de Santander cũng chứng kiến ​​bạo lực khi các nhóm tội phạm tranh giành các tuyến đường buôn người.

Theo Gia Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

null