Vợ chồng trên tuyến đầu chống dịch: 'Ra trận' sau ngày cưới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong cuộc chiến giành sự sống cho bệnh nhân Covid-19, không ít cặp vợ chồng là y bác sĩ trên tuyến đầu phải tạm gác những dự định riêng để cùng nhau đương đầu dịch bệnh.
Khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, Bệnh viện H.Củ Chi (TP.HCM) được chuyển đổi công năng từ bệnh viện đa khoa sang Bệnh viện điều trị Covid-19. 9 khoa trước kia cũng được chuyển thành 9 khoa nhiễm, riêng khoa ICU (hồi sức tích cực) vẫn giữ nguyên với chức năng điều trị các bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nặng, cần thở máy.
Hối hả tổ chức đám cưới để tránh bị hoãn do dịch, đôi vợ chồng bác sĩ (BS) Nguyễn Thị Phương Dung (28 tuổi, khoa nội tổng quát) và BS Bùi Hữu Hoàng (27 tuổi, khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện H.Củ Chi) tiếp tục dời lịch nghỉ “tuần trăng mật” để tập trung cùng đồng nghiệp chống dịch Covid-19 trong suốt nhiều tháng qua.

Vợ chồng bác sĩ Phương Dung và Hữu Hoàng trao đổi công việc trong khu điều trị với tình nguyện viên F0. Ảnh: Trần Tiến
Vợ chồng bác sĩ Phương Dung và Hữu Hoàng trao đổi công việc trong khu điều trị với tình nguyện viên F0. Ảnh: Trần Tiến
Gác lại mọi dự định riêng
Phương Dung và Hữu Hoàng công tác tại bệnh viện được khoảng 4 năm, do làm cùng bệnh viện nên cả hai cũng thuận tiện đưa đón nhau. BS Dung và chồng bén duyên khi còn là sinh viên ngành y đa khoa của Trường ĐH Tây Nguyên. Năm 2018, sau khi tốt nghiệp, cả hai quyết định “Nam tiến” và sau đó “cập bến” Bệnh viện H.Củ Chi.
BS Trần Chánh Xuân, Giám đốc Bệnh viện H.Củ Chi, cho biết hiện nay bệnh viện tiếp nhận điều trị khoảng 350 bệnh nhân có triệu chứng. Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, bệnh viện có tiếp nhận lực lượng y BS tăng cường từ nhiều tỉnh phía bắc vào hỗ trợ, trong đó có thời điểm có đến 200 y BS tình nguyện. Đến nay khi lượng bệnh nhân đã giảm, bệnh viện có 120 y BS đang công tác.
“Bệnh viện cũng là nơi đầu tiên triển khai mô hình F0 tình nguyện, nhiều trường hợp tại đây khỏi bệnh và muốn giúp đỡ những F0 khác nên ở lại làm tình nguyện. Bệnh viện cũng đã ký hợp đồng có trợ cấp đối với 10 tình nguyện viên”, Giám đốc Bệnh viện H.Củ Chi nói.
Sau 9 năm yêu nhau, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân, tổ chức lễ cưới ấm cúng vào tháng 3.2021 vừa qua. Vừa cưới xong, hai vợ chồng chưa có dịp về thăm hỏi gia đình nội ngoại cũng như chưa có thời gian dành cho nhau thì đã phải đương đầu với dịch bệnh nơi tuyến đầu.
“May là cưới trước dịch bùng phát vài tuần nên không bị hoãn. Rồi dịch tới, hai vợ chồng tập trung làm đến giờ luôn, suốt mấy tháng ròng rã. Cả hai cũng có nhiều dự tính riêng, nhưng bây giờ được chợp mắt là mừng rồi”, BS Hữu Hoàng nói.
Những ngày đầu Bệnh viện H.Củ Chi chuyển sang tiếp nhận bệnh nhân Covid-19, mọi thứ đều gặp không ít khó khăn. Do chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý cũng như lượng bệnh nhân nhiều, đội ngũ y BS phải căng sức làm việc.
“Ngày ấy mình còn chưa có nhiều kinh nghiệm, phần nữa là chưa có tình nguyện viên F0 bên trong khu điều trị nên rất cực, mọi áp lực đổ dồn lên vai y BS và nhân viên y tế. Mọi người phải vừa làm vừa học hỏi, đến nay thì mọi thứ đã quen rồi. Bệnh nhân hiện nay nhiều người cũng được tiêm vắc xin nên tình trạng diễn biến nặng cũng ít hơn”, BS Phương Dung kể.

Vợ chồng bác sĩ Phương Dung và bác sĩ Hữu Hoàng chụp ảnh cưới vào đầu năm 2021. Ảnh: NVCC
Vợ chồng bác sĩ Phương Dung và bác sĩ Hữu Hoàng chụp ảnh cưới vào đầu năm 2021. Ảnh: NVCC
May mắn vì có vợ đồng hành
Là người trẻ, tràn đầy nhiệt huyết nên mọi công việc dù căng thẳng hay mệt mỏi cũng không làm vợ chồng BS Phương Dung - Hữu Hoàng nản lòng. Số lượng bệnh nhân tăng trong những tháng cao điểm dịch, công việc làm gấp đôi gấp ba, những khó khăn cứ dồn dập ập đến, nhưng tất cả đều cố gắng hết mình vì bệnh nhân cần được cứu chữa.
Là BS khoa chấn thương chỉnh hình, nay được tăng cường hỗ trợ khoa nhiễm 7, Bùi Hữu Hoàng không ít lần chứng kiến những trường hợp không qua khỏi vì Covid-19. Những lần tinh thần xuống dốc hoặc cảm thấy áp lực trong công việc, BS Hoàng tâm sự cùng vợ, vì “may mắn là hai vợ chồng đều làm ngành y, cùng nghề nên dễ kể nhau nghe”.
Thấy đã quá giờ trưa, chúng tôi thắc mắc sao các y BS trong ca trực vẫn chưa nghỉ ngơi. “Ở đây ăn tùy lúc vì công việc nhiều lắm. Khi nào rảnh mới ăn, chứ không có giờ nghỉ trưa”, Phương Dung cười nói.
Nghỉ tay vài phút, cả hai vợ chồng BS Phương Dung - Hữu Hoàng tiếp tục chia ra kiểm tra những bệnh nhân đang điều trị tại khu điều trị để kịp ứng phó các tình huống xảy ra. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại tuần tự trong suốt 5 tháng chống dịch.
Tại khoa nhiễm 1 (trước đây là khoa nội tổng quát) với khoảng 50 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, công việc hằng ngày của đội ngũ y BS là tận tụy làm tất cả mọi việc từ dọn dẹp vệ sinh đến thăm khám từng bệnh nhân.
“Có đôi lần suy sụp khi chứng kiến bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng trước mặt mình mà vài tiếng trước đó họ còn mong ngóng trở về nhà. Những lúc như vậy nước mắt bỗng chực trào ra, nhưng tôi phải cố kiềm nén quay đi chỗ khác. Dù có khóc cũng trốn một góc không ai thấy, vì sợ rằng mình mất bình tĩnh sẽ khiến tinh thần của đồng nghiệp nặng nề hơn”, BS Dung lặng giọng kể chuyện nghề.
Theo BS Phương Dung, gần đây có thêm 2 tình nguyện viên là F0 đã khỏi bệnh, nên công việc bên trong khu điều trị cũng được giảm hẳn. Những việc lặt vặt được 2 tình nguyện viên sắp xếp phía trong khu điều trị, còn y BS tập trung vào khám chữa bệnh và xử lý những ca chuyển biến nặng.
Mong có tuần trăng mật vào tháng 12
Còn với BS Hữu Hoàng, tính tình tuy ít nói nhưng chỉ cần quan sát hành động hoặc cử chỉ của vợ, anh đã thấu hiểu được tâm trạng của bạn đời, bởi cả hai đã gắn bó với nhau từ thời còn sinh viên và đến nay làm cùng đơn vị. Những ngày khi thấy vợ mệt mỏi, đuối sức vì lượng công việc quá tải, anh lại tìm đến dành thời gian lắng nghe vợ thủ thỉ.
“Tôi luôn cố gắng sắp xếp cùng buổi trực với vợ. Thời gian ở cạnh nhau không nhiều nên đôi khi chỉ cần gặp mặt vài phút, nhìn nhau qua lớp khẩu trang thôi cũng đủ rồi. Bây giờ thì vừa làm vừa học nâng cao nên càng ít thời gian gặp nhau”, BS Hoàng nói.
Những ngày gần đây, công việc không còn bề bộn như trước, lượng bệnh nhân cũng không tăng dồn dập như ngày đầu. Đội ngũ y BS cũng đã có bề dày kinh nghiệm về điều trị Covid-19 nên mọi thứ đang dần “giảm nhiệt”.
Khi tiếp xúc, chúng tôi cảm nhận được sự vui mừng của đôi vợ chồng trẻ khi nói về lượng bệnh nhân đã giảm trong thời gian gần đây. Là BS trẻ, nhiệt huyết trong giai đoạn đầu cống hiến với nghề y, với họ, chỉ cần cứu được càng nhiều người thì đó chính là niềm vui, động lực để cống hiến.
Ngồi cạnh chồng, BS Phương Dung lại “khui” chuyện cũ vì chưa được cùng nhau đi du lịch, chưa được hưởng tuần trăng mật, bởi cả hai cùng đồng nghiệp căng mình chống dịch giúp TP.HCM vượt qua Covid-19. “Mong TP.HCM sẽ hết dịch vào tháng 12 này, lúc đó cả hai sẽ xin nghỉ phép để đi Đà Lạt một chuyến”, BS Phương Dung nhìn chồng nói.
(còn tiếp)
Theo Trần Tiến - Đào Nguyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

Tìm lại mình từ bóng tối

Tìm lại mình từ bóng tối

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

Vào rốn lũ cứu người

Vào rốn lũ cứu người

Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).

null