Việt Nam thắng lớn tại giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế Thổ Nhĩ Kỳ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Việt Nam có 12 tác phẩm đạt giải và 9 tác phẩm được triển lãm tại cuộc thi Nhiếp ảnh Quốc tế Orhan Holding lần thứ 14 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các tác phẩm đạt giải của nhiếp ảnh gia Đặng Quang Vinh – người giành giải Nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất của FIAP.
Các tác phẩm đạt giải của nhiếp ảnh gia Đặng Quang Vinh – người giành giải Nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất của FIAP.



Ngày 1/12/2018, tại thành phố Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ, đã diễn ra Lễ trao giải cuộc thi Nhiếp ảnh Quốc tế Orhan Holding lần thứ 14, với sự bảo trợ của Hiệp hội Nhiếp ảnh Quốc tế (FIAP), Hiệp hội Nghệ thuật Nhiếp ảnh Thổ Nhĩ Kỳ...

 

 

 Tác phẩm “Vần điệu” của nhiếp ảnh gia Lương Nguyễn Thiên Chương giành Giải Vàng thể loại ảnh đen trắng.
Tác phẩm “Vần điệu” của nhiếp ảnh gia Lương Nguyễn Thiên Chương giành Giải Vàng thể loại ảnh đen trắng.



Cuộc thi năm nay thu hút sự tham dự của 671 nhiếp ảnh gia từ 71 nước trên thế giới, với hơn 5.000 tác phẩm. Riêng Việt Nam có 15 nhiếp ảnh gia tham dự.

Năm nay, nhiếp ảnh Việt Nam thắng lớn với tổng cộng 12 giải ở bốn hạng mục. Nhiếp ảnh gia Đặng Quang Vinh đã giành 5 giải thưởng, trong đó Giải Nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất của FIAP và Giải Đặc biệt của Tập đoàn Orhan cho thể loại ảnh thực nghiệm... Nhiếp ảnh gia Lương Nguyễn Thiên Chương giành Giải Vàng ở thể loại ảnh đen trắng.

Các tác phẩm đạt giải của Việt Nam chủ yếu có đề tài về phong cảnh đất nước và người dân lao động Việt Nam.

Ngoài các tác phẩm đoạt giải, Việt Nam còn có 9 tác phẩm được triển lãm.


 

Tác phẩm “Mùa hè trên hồ sen” của nhiếp ảnh gia Vũ Mạnh Cường đạt Giải Đồng thể loại ảnh màu.
Tác phẩm “Mùa hè trên hồ sen” của nhiếp ảnh gia Vũ Mạnh Cường đạt Giải Đồng thể loại ảnh màu.



Cuộc thi Nhiếp ảnh Quốc tế Orhan Holding là một cuộc thi uy tín, tổ chức lần đầu từ năm 1998. Ban đầu, cuộc thi chỉ dành cho nhiếp ảnh gia của riêng quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, đến năm 2004, cuộc thi bắt đầu mở rộng ra quốc tế, với sự tham dự của nhiều nhiếp ảnh gia trên thế giới.

Cuộc thi Nhiếp ảnh Quốc tế Orhan Holding gần đây đã thu hút sự tham dự của các nhiếp ảnh gia Việt Nam. Trong một vài năm trở lại đây, một số tác giả Việt Nam đã vinh dự đạt giải cao và có ảnh triển lãm tại Thổ Nhĩ Kỳ.

 

P.H/Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.