Trở về với bình yên dưới bầu "Trời xanh ngập nắng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

"Trời xanh ngập nắng" là câu chuyện đồng thoại đẹp đẽ, nhẹ nhàng mà thấm thía những bài học nhân văn.

 Bìa cuốn
Bìa cuốn "Trời xanh ngập nắng".



Mới đây, cuốn sách “Trời xanh ngập nắng” của tác giả  Rosita Nguyen đã chính thức ra mắt độc giả Việt Nam.

“Trời xanh ngập nắng” là câu chuyện kể về cô chim sẻ tóc xù Kaila trú ngụ tại công viên Victoria (Australia). Kaila là cô sẻ nhỏ tính tình vui vẻ, hòa đồng, lơ đãng một cách thơ mộng. Thế giới của Kaila tràn ngập ánh sáng, gia đình, bạn bè, trường học… bao bọc cô trong một bầu không khí hạnh phúc. Cho đến ngày kia, cô tình cờ biết được một bí mật, đôi mắt cô đang dần dần mất đi thị lực.

Mùa hè kinh hoàng đó, Kaila cùng cô bạn thân và em trai được nghỉ hè ở vùng ngoại ô cùng ông bà. Trò chơi bịt mắt khi bay của ông ngoại tập cho Kaila làm quen dần với việc có thể sẽ mất đi ánh sáng mà vẫn có thể tiếp tục bay được. Nhắm mắt lại, Kaila lần đầu tiên cảm nhận bằng mọi giác quan về thế giới xung quanh…

Năm học mới bắt đầu Kaila chịu một cú sốc nặng nề, bố cô bé độ ngột qua đời. Chấn thương tâm lý đã khiến cô bé mất đi thị lực hoàn toàn. Thế giới của Kaila chìm trong đêm đen, đau khổ và không lối thoát…Trong mất mát đau thương, Kaila càng cảm nhận rõ rệt tình yêu thương của gia đình, bạn bè,...

Tác giả Rosita Nguyen chia sẻ: “Tôi viết về loài chim sẻ vì tôi yêu sự đơn giản, tự do, tự tại, hiền hòa và gần gũi với con người của chúng. Với tôi, chúng là những sinh vật may mắn khi được bay lên cao để ngắm nhìn cuộc sống tươi đẹp bao la.

“Trời xanh ngập nắng” là truyện dài đầu tiên mà tôi sáng tác, cũng là câu chuyện đầu tiên tôi viết lại sau 15 năm gián đoạn. Ý tưởng  hình thành câu chuyện này xuất phát trong thời gian tôi du học tại Australia. Hi vọng những gì diễn ra với Kaila sẽ đem đến cho bạn đọc một hình dung về cuộc sống  ở đất nước Australia xinh đẹp, hiền hòa cũng như gợi nhớ những kỉ niệm tuổi thơ êm đềm của bạn khi trang sách cuối cùng được khép lại”.


 



"Trời xanh ngập nắng" là câu chuyện đồng thoại đẹp đẽ, nhẹ nhàng mà thấm thía những bài học nhân văn. Bạn đọc có thể tìm thấy trong trang sách những đoạn văn miêu tả tâm lý trẻ thơ hết sức tinh tế, hay những trang văn miêu tả thiên nhiên rất trong sáng và đặc sắc.

Điều đặc biệt trong “Trời xanh ngập nắng” không có nhân vật phản diện, mỗi lần gặp phải khó khăn thách thức của số phận, Kaila đều tìm được sự giúp đỡ, động viên của những người sống quanh mình. Cuốn sách muốn nhắn nhủ đến độc giả nhỏ tuổi hãy dũng cảm đối diện với những khó khăn, tin ở bản thân và tin vào những người xung quanh biết giúp đỡ người khác và nhận sự giúp đỡ của mọi người.

Câu chuyện cũng là một ẩn dụ cho hành trình trưởng thành của mỗi người, dù mất mát hay buồn đau, gia đình vẫn sẽ là bầu trời bình yên và ngập nắng.

Vũ Toàn (VOV)
Ảnh: NXB Kim Đồng

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null