Triển lãm Mỹ thuật khu V, Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 29, năm 2024: Nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa đoạt giải C

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Chiều 19.8, tại Quảng trường 2 tháng 4 (TP Nha Trang), Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu V, Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 29, năm 2024.

Tại triển lãm, Ban tổ chức trao 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C và 5 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Trong đó, tác phẩm Ngẫu phối (chất liệu gỗ và sắt) của nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa (Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Bình Định) đoạt giải C.

Ban tổ chức trao giải C cho tác phẩm Ngẫu phối của nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa (ngoài cùng bên phải). Ảnh: NVCC

Ban tổ chức trao giải C cho tác phẩm Ngẫu phối của nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa (ngoài cùng bên phải). Ảnh: NVCC

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên là hoạt động thường niên, do Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng UBND các tỉnh, thành phố thực hiện. Tại triển lãm lần này, Bình Định có 12 tác phẩm của 12 tác giả được chọn, gồm: Đảo vắng (sơn dầu trên toan, Lê Thị Tuấn), Oi nồng phố cũ (acrylic, Trần Tuấn); Hội thi thuyền buồm quốc tế (acrylic trên vải, Nguyễn Chơn Hiền); Ngẫu phối (gỗ + sắt, Lê Trọng Nghĩa); Nỗi nhớ Đà Lạt (acrylic tổng hợp, Nguyễn Văn Cần); Mùa nước nổi (acrylic, Lê Duy Khanh); Tháng Ba Tây Nguyên (in độc bản, Lê Duy Hồng); Sen (gỗ, Nguyễn Văn Minh); Bến xưa (acrylic, Nguyễn Xuân Duẫn); Ước vọng ngàn đời (acrylic tổng hợp, Bùi Thị Tịnh); Múa trống đôi của người Chăm H’roi (sơn dầu trên toan, Trần Đình Tấn); Vũ điệu thời gian (tổng hợp, Nguyễn Hữu Viên).

Tác phẩm Ngẫu phối làm bằng chất liệu gỗ và sắt của nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa (Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Bình Định) đoạt giải C. Ảnh: NVCC

Tác phẩm Ngẫu phối làm bằng chất liệu gỗ và sắt của nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa (Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Bình Định) đoạt giải C. Ảnh: NVCC

Triển lãm diễn ra từ ngày 19 - 23.8, trưng bày 184 tác phẩm của 176 tác giả đến từ 9 tỉnh, thành phố, gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk.

Được biết, triển lãm Mỹ thuật khu vực V, Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30, năm 2025 sẽ diễn ra vào tháng 8.2025 tại TP Quy Nhơn (Bình Định).

HUỲNH VỸ

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null