Triển lãm 30 bức ảnh về sắc màu Việt Nam trên Đại lộ ở Mexico

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thông qua 30 bức ảnh đầy màu sắc tại triển lãm ảnh 'Việt Nam-Hấp dẫn và Năng động,' người dân Mexico City và du khách có cơ hội khám phá thêm về vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người Việt Nam.
Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoành Năm phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Phi Hùng/TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoành Năm phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Phi Hùng/TTXVN

Ngày 9/11 theo giờ địa phương, chính quyền thủ đô Mexico City phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đã khai mạc triển lãm ảnh “Việt Nam-Hấp dẫn và Năng động” tại Đại lộ Paseo de la Reforma nhằm giới thiệu với người dân sở tại về một Việt Nam hùng cường nhưng cũng đầy quyến rũ.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1975-2025), cũng như hiện thực hóa Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2030 cùng mục tiêu thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ và sự tin cậy giữa Việt Nam với các quốc gia, vùng lãnh thổ, các tổ chức khu vực và quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện chính quyền Thủ đô Mexico City, bà Mariana Flores Mayen, Tổng Vụ trưởng Quan hệ và Hợp tác Quốc tế, nhấn mạnh thông qua 30 bức ảnh sống động đầy màu sắc, người dân thành phố và du khách có cơ hội được khám phá thêm về vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, cũng như những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Được tổ chức tại Paseo de la Reforma, đại lộ trung tâm mang tính biểu tượng không chỉ của thủ đô Mexico City mà còn của đất nước Mexico, bà Mariana cho biết dự kiến triển lãm ảnh “Việt Nam-Hấp dẫn và Năng động” sẽ thu hút khoảng 500.000 khách tham quan trong thời gian diễn ra từ ngày 9/11-5/12.

Trong khi đó, phát biểu tại sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện chính quyền sở tại, phái đoàn ngoại giao và đông đảo người dân, ông Jose Manuel Gonzales, Giám đốc Trung tâm Lịch sử thủ đô Mexico, cho biết là người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, ông thật sự ấn tượng trước những tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Ông Jose Manuel Gonzales đánh giá những bức ảnh không chỉ mang lại cảm xúc tuyệt vời mà còn lột tả được vẻ đẹp bên trong, đó là tâm hồn và cốt cách của người dân Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoành Năm gửi lời cảm ơn chính quyền thủ đô Mexico City đã hỗ trợ Đại sứ quán trong việc tổ chức sự kiện.

Đại sứ Nguyễn Hoành Năm bày tỏ hy vọng triển lãm sẽ phần nào lột tả được vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống thường nhật của người dân, cũng như những thành tựu trong công cuộc đổi mới và phát triển của Việt Nam - một đất nước thân thiện và luôn mở rộng vòng tay với bạn bè quốc tế.

Theo Đại sứ, thông qua những thông điệp mà triển lãm mang lại, người dân hai nước sẽ có thêm cơ hội hiểu biết và gần gũi hơn, qua đó góp phần tiếp tục tăng cường cũng như làm sâu sắc mối quan hệ đoàn kết và hữu nghị vốn có giữa hai quốc gia.

Trước đó, cuối tháng 10 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico cũng đã tham gia Lễ hội Văn hóa và Ẩm thực Bazaar ASEAN tại thủ đô Mexico City nhằm quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng.

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Theo dòng di sản qua ảnh

Theo dòng di sản qua ảnh

(GLO)- Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5) và Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung đã tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

null