(GLO)- Tại buổi họp báo mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình cho biết sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (2014-2024).
Cá tiến Vua - người dân địa phương gọi với tên thân thuộc là cá rô Tổng Trường với hương vị thơm ngon và béo ngậy. Ca dao của đất Trường Yên đã từng: “Dập dìu tài tử giai nhân/ Xem thuyền vua Lý đang rời kinh đô/ Khi đi nhớ cậu cùng cô/ Khi về lại nhớ cá rô Tổng Trường”. Loài cá tưởng chừng đã tuyệt chủng, nay được anh Ngô Đức Tâm “hồi sinh” với mong muốn trở thành món ăn đặc sản góp phần quảng bá du lịch Ninh Bình.
(GLO)- Dạo chơi Pleiku 2 ngày, bạn tôi-một nhà báo tự do ở TP. Hồ Chí Minh chợt so sánh: “Hình như đô thị Pleiku có chiều sâu tâm hồn hơn những đô thị cao nguyên khác”.
(GLO)- Vòng chung kết Cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 sẽ do Việt Nam đăng cai tổ chức. Mọi thí sinh dự sẽ ghi lại cảm nhận vẻ đẹp của Việt Nam trong những video ngắn như những bài dự thi nhỏ bằng tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh.
Trong việc quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An (tỉnh Ninh Bình), vai trò của Nhà nước là định hướng; doanh nghiệp đầu tư phát huy giá trị di sản; người dân tham gia bảo vệ, khai thác di sản để phát triển du lịch bền vững.
(GLO)- Tạp chí Travel+Leisure vừa công bố danh sách 12 điểm du lịch ấn tượng ở châu Á từng xuất hiện trong một số tác phẩm kinh điển, phim bom tấn và các bộ phim được yêu thích trong khu vực. Với sự góp mặt trong bộ phim Kong: Đảo Đầu Lâu (Kong: Skull Island), Ninh Bình vinh dự xếp thứ 10/12 của danh sách này.
Trong tập giới thiệu về Việt Nam, khán giả Hàn Quốc sẽ được tìm hiểu về các món ăn truyền thống như phở, bánh mỳ và các di sản thế giới được UNESCO công nhận như phố cổ Hội An, Tam Cốc, Tràng An...
Tết những năm trước, nhiều người thường chọn du Xuân xa thì nay với tình hình COVID-19 hiện tại, đi gần là lựa chọn phù hợp. Tại miền Bắc, Ninh Bình vẫn được bầu chọn là điểm đến đáng đi nhất.
Giữa quãng đường đèo tuyệt đẹp như tranh vẽ của Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) bỗng dưng xuất hiện một “quái vật“ bê-tông 7 tầng chễm chệ ngang núi.