TP. Buôn Ma Thuột: Dấu ấn dân vận trên những công trình trọng điểm - Kỳ 1: Dân vận “đi trước, mở đường”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Là địa phương đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, TP. Buôn Ma Thuột hiện đang triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm.

Thành phố coi công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng đi trước, mở đường, có tính quyết định, góp phần đưa chủ trương, chính sách về giải phóng mặt bằng đến gần hơn với người dân, tạo sự đồng thuận từ phía nhân dân.

Với phương châm “Dân vận đi trước, mở đường”, vận dụng linh hoạt trong công tác tuyên truyền, vận động, TP. Buôn Ma Thuột đã sớm bàn giao mặt bằng tại nhiều công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Mỗi công trình một tổ vận động

Thực tiễn hiện nay cho thấy, hầu như các công trình, dự án khi thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) đều có những khó khăn, vướng mắc về nguồn gốc đất, giá đất, đơn giá tài sản, vật kiến trúc, cây cối để tính bồi thường.

Bên cạnh đó, nhận thức và ý thức của một bộ phận người dân trong việc thực hiện chủ trương thu hồi đất và chính sách bồi thường, GPMB chưa cao đã ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Từ đó, công tác “dân vận khéo” được các địa phương triển khai đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở. Những năm gần đây, hàng loạt tổ vận động, ban vận động bàn giao mặt bằng được thành lập ở các xã, phường trên địa bàn thành phố.

1-bmt.jpg
Thi công đường 19/5 đoạn qua phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột.

Theo chân cán bộ phường Ea Tam đến gặp gỡ, trò chuyện với người dân thuộc diện thu hồi đất để thực hiện Dự án Nâng cấp, mở rộng đường 19/5, chúng tôi cảm nhận được sự mừng vui của các hộ dân nơi đây khi công trình thi công. Chính trên công trình ấy, chỉ cách đây chừng ba tháng, những hộ dân dọc tuyến còn băn khoăn, chần chừ khi cầm trên tay tờ giấy thông báo thu hồi đất để mở rộng đường.

Triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm, UBND TP. Buôn Ma Thuột giao chủ tịch UBND các phường, xã phát động phong trào thi đua giữa các hộ gia đình, thôn, buôn, tổ dân phố để ghi nhận những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc hiến đất, bàn giao mặt bằng triển khai các công trình, dự án tại địa phương.

Triển khai kế hoạch của UBND TP. Buôn Ma Thuột, ngày 11/10/2024, UBND phường Ea Tam đã thành lập Ban vận động bàn giao mặt bằng dự án, với sự tham gia của lãnh đạo phường, cán bộ, công chức, trưởng các đoàn thể, đại diện ban tự quản, người có uy tín tại buôn M’Duk – nơi dự án đi qua.

Quá trình tuyên truyền vận động ban đầu cũng gặp không ít khó khăn do người dân chưa nắm rõ chủ trương, chính sách. Song, khi được giải thích rõ, các hộ dân đã đồng thuận cao, bàn giao mặt bằng sớm cho chủ đầu tư.

Tương tự, xã Hòa Phú – địa phương đang triển khai Dự án Nâng cấp, mở rộng đường giao thông buôn M’rê – buôn Niêng (giai đoạn 1) cũng đã thành lập tổ tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng dự án này trong tháng 10/2024.

Với trọng trách là người đứng đầu chính quyền, là Tổ trưởng Tổ tuyên truyền, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú Nguyễn Hữu Toàn cho hay, rút kinh nghiệm từ các công trình, dự án triển khai nhiều năm về trước, địa phương xác định công tác dân vận phải được phát huy và đi trước một bước.

Theo tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể xã Hòa Phú đã không ngừng tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện tháo dỡ công trình kiên cố, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

Bất kể nắng mưa, ngày nghỉ, Tổ tuyên truyền tích cực “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động bà con. Đến nay, gần 50 hộ dân dọc tuyến đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án.

2bmt.jpg
Ban vận động bàn giao mặt bằng đường Tôn Đức Thắng trao đổi, trò chuyện với người dân vùng dự án.

Những người “Nói dân hiểu, làm dân tin”

Giữa tiết trời gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, ông Dương Tấn Thoại, Trưởng thôn 3, xã Hòa Phú vẫn rảo bước trên con đường nối buôn M’rê với buôn Niêng.

Niềm vui hiện diện trên nét mặt của ông khi tận mắt chứng kiến con đường nơi mình sinh sống đang được máy móc, thiết bị và nhân công của nhà thầu triển khai thi công mở rộng. Ông bộc bạch, thời gian 20 năm đảm nhận vai trò phó, trưởng thôn 3 giúp ông hiểu và nắm được tâm tư, nguyện vọng của người dân tại đây.

Tuy nhiên, khi được phân công làm thành viên Tổ tuyên truyền, vận động bà con bàn giao mặt bằng đối với dự án có quy mô lớn như đường giao thông buôn M’rê – buôn Niêng, ông cũng cảm thấy có phần lo lắng bởi đây là dự án lớn, việc triển khai ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, trong thời buổi “tấc đất, tấc vàng” thì việc vận động bàn giao mặt bằng khi chưa có phương án đền bù, hỗ trợ càng thêm phần khó khăn.

Không để "cái khó bó cái khôn", những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2024, ông cùng các thành viên Tổ tuyên truyền đã đi từng nhà để gần dân, hiểu dân và giải thích cho dân. Nắm rõ những lợi ích khi tuyến đường trong thôn được mở rộng, gần 100% hộ dân dọc tuyến đã ký vào biên bản bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công công trình.

3bmt.jpg
Tổ tuyên truyền, vận động, bàn giao mặt bằng Dự án đường buôn M'rê - buôn Niêng, xã Hòa Phú đến tuyên truyền người dân về việc thực hiện dự án đường giao thông.

Với ông Trần Văn Hai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ea Tam, ngoài công tác chuyên môn tại cơ quan, thời gian còn lại ông thường xuyên xuống cơ sở để nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Ông cũng là thành viên tích cực trong các ban, tổ tuyên truyền vận động người dân bàn giao mặt bằng các dự án tại địa phương. Theo ông Hai, công tác dân vận không chỉ đơn thuần là nói cho dân hiểu mà còn phải biết lắng nghe những điều dân cần. Chẳng hạn, qua thực tế vận động bà con bàn giao mặt bằng đường giao thông 19/5, ông cùng Ban vận động đã ghi chép những ý kiến, kiến nghị của người dân liên quan đến giá đền bù, hỗ trợ đất, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi để làm dự án; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền xem xét hoặc kiến nghị với cơ quan hữu quan sớm giải quyết những nguyện vọng chính đáng của bà con.

Bằng sự nhiệt huyết, trách nhiệm, Trưởng thôn 3, xã Hòa Phú Dương Tấn Thoại và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ea Tam Trần Văn Hai vinh dự được Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột tặng giấy khen do đã có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm tại địa phương.

(Còn nữa)

Theo Hoàng Tuyết – Hồng Thúy – Hồng Chuyên (baodaklak.vn)

----------

Kỳ 2: "Khó vạn lần dân liệu cũng xong"

Có thể bạn quan tâm

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Trần Duy Đức vẫn lặng lẽ đi tìm những mảnh ghép của quá khứ. Từ hành trình tìm lại hình bóng người cha liệt sĩ, ông dành cả cuộc đời sưu tầm, ghi chép và lưu giữ lịch sử quê hương cùng những câu chuyện về những con người đã làm nên lịch sử.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

null