Tôn vinh người làm báo tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Nhân dân và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội nghị gặp mặt, tuyên dương người làm báo tiêu biểu. Đây là món quà khích lệ, động viên tinh thần những người làm báo trong cả nước tiếp tục nỗ lực, sáng tạo những tác phẩm báo chí chất lượng.

 

Ý nghĩa một sự kiện

Hội nghị gặp mặt, tuyên dương người làm báo tiêu biểu diễn ra vào chiều 12 và sáng 13-6 tại Hà Nội. 187 đại biểu đại diện cho hơn 40.000 người làm báo trong cả nước vinh dự được gặp mặt và trò chuyện cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành. Tại hội nghị, các đại biểu dành nhiều thời gian trao đổi kinh nghiệm, về niềm hạnh phúc cũng như những vất vả, thử thách trong nghề.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm cùng các nữ nhà báo tham dự hội nghị. Ảnh: P.L
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm cùng các nữ nhà báo tham dự hội nghị. Ảnh: P.L



Nhà báo Phan Ý Linh-biên tập viên Trung tâm Sản xuất các chương trình giáo dục (Đài Truyền hình Việt Nam) xúc động kể lại ngày tháng rong ruổi, dấn thân để có những thước phim sống động, chất lượng. Chị Linh tâm sự: “Tôi bắt đầu công việc ở Đài Truyền hình Việt Nam từ năm 2016. Nhờ có đội ngũ cộng sự tâm huyết, năng lực nên trong 4 năm, tôi may mắn cùng với ê kíp gặt hái được một số giải thưởng trong và ngoài nước. Bộ phim tài liệu “Không lùi bước” nói về đường đến trường của học sinh Việt Nam đã đoạt một số giải thưởng quốc tế và được Đài Truyền hình NHK World (Nhật Bản) mua để phát sóng là một thành công như vậy. Bộ phim “Chị gái” thắng giải Trái Tim, giải thưởng dành cho bộ phim được yêu thích nhất tại Prix Jeunesse International và giải UNICEF tại Japan Prize (Giải thưởng Nhật Bản) do Nhật Hoàng trao tặng. Bộ phim “Anh em” đoạt giải nhất ABU của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á-Thái Bình Dương năm 2019. Đó là những ghi nhận đầu tiên để tôi và các cộng sự có thêm niềm tin vào con đường mình đã chọn”.

Câu chuyện của chị Phan Ý Linh còn gây chú ý bởi những tâm sự rất thật về quá trình tác nghiệp giữa tâm dịch Covid-19. Xúc động đọc lá thư đề nghị Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho phép ê kíp được đi vào các điểm dịch phức tạp để bấm máy, ghi lại những thước phim giá trị, chị Linh bày tỏ: “Những khó khăn và hiểm nguy cho chúng tôi hiểu thêm về bản thân cũng như những giới hạn của mình. Dù có những ngày ê kíp chỉ có mì tôm và trứng luộc lót dạ nhưng chưa lúc nào chúng tôi cảm thấy mệt mỏi, ngược lại lồng ngực luôn căng tràn nhiệt huyết”.

Đại diện Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai tham gia hội nghị, chị Nay HNe-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Biên tập tiếng dân tộc-không giấu được sự vui mừng và tự hào. Trong 20 năm làm việc tại Đài, chị H'Ne luôn giữ cho mình ngọn lửa nhiệt tình với công việc. Chị cho biết nghề báo đã cho mình nhiều trải nghiệm, vốn sống quý báu qua từng chuyến đi. Chị H'Ne trải lòng: “Nghề báo buộc mình phải vận động không ngừng, phải làm mới liên tục. Vì vậy, tôi luôn tìm thấy sự hứng khởi trong công việc. Mỗi chuyến đi đến các thôn, làng giúp tôi hiểu thêm về tình hình ở cơ sở, đời sống của bà con. Là người Jrai, tôi có lợi thế khi có thể nói cùng ngôn ngữ, hiểu rõ về phong tục, tập quán của bà con. Nhờ vậy, tác phẩm thêm chân thật, sinh động, đáp ứng yêu cầu công chúng”.

Tương tự, chị Phan Thị Tú Quyên-Phó Trưởng phòng Thư ký Tòa soạn Báo Kon Tum đã có hơn 11 năm làm phóng viên trước khi chuyển sang công tác biên tập. Tâm huyết với nghề, không ngừng học hỏi, bám sát yêu cầu thực tế, chị ngày càng trưởng thành, ngòi bút thêm sắc sảo. “Kon Tum là địa bàn khá rộng, có những buôn làng nằm cách biệt giữa rừng núi, rất khó tiếp cận. Những nơi đó, bà con còn nghèo, thiếu thốn đủ bề. Do vậy, trong tác phẩm của mình, tôi luôn lồng ghép đề nghị các cấp, ngành ở địa phương quan tâm tạo điều kiện để bà con vươn lên. Và tôi nghĩ đó chính là trách nhiệm của người làm báo”.

Tại hội nghị còn diễn ra cuộc giao lưu, trò chuyện giữa nhà báo các thế hệ, về những kỷ niệm làm nghề trong chiến tranh, những thước phim đầy xúc động để tưởng nhớ các nhà báo đã hy sinh trong thời chiến cũng như thời bình. Tất cả đã làm lay động trái tim của những người làm báo tham gia hội nghị, thức dậy thêm trong mỗi người niềm tự hào và tình yêu nghề.

Tạo điều kiện tốt nhất để người làm báo sáng tạo

Trong khuôn khổ chương trình, chiều 12-6, tại Tòa nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi gặp mặt với 187 người làm báo tiêu biểu đến từ các cơ quan báo, đài trong cả nước. Cùng dự có đồng chí Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành.

Trao bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho những người làm báo tiêu biểu. Ảnh: P.L
Trao bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho những người làm báo tiêu biểu. Ảnh: P.L

Tại hội nghị sáng 13-6, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng quà tri ân 7 nhà báo lão thành có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí nước nhà và tặng bằng khen cho 187 người làm báo tiêu biểu trong cả nước.

Tại buổi gặp mặt, các nhà báo đã thẳng thắn nêu ra những bất cập, tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tác nghiệp, đồng thời đề xuất các cấp, các ngành tạo điều kiện hơn nữa để báo chí hoạt động thuận lợi, phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ những người làm báo tiêu biểu đại diện cho hơn 40.000 người làm báo trong cả nước và lắng nghe, ghi nhận, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị, mặt khác trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, ban ngành chủ động định hướng, cung cấp thông tin cho báo chí. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm chuyển tải thông tin đầy đủ, kịp thời về hoạt động của Quốc hội; phản ánh chính xác, khách quan, có trách nhiệm về những vấn đề thực tiễn của xã hội; tuyên truyền sâu rộng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị sáng 13-6, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng cũng đã đánh giá cao những đóng góp của người làm báo, các cơ quan báo chí vào quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; tích cực bám sát, phản ánh toàn diện, chân thực và sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội, đặc biệt là tinh thần đồng lòng phòng-chống dịch Covid-19 trong thời gian qua. Đội ngũ những người làm báo ngày càng năng nổ, nhiệt tình, xông xáo, không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, tích cực cập nhật thông tin, áp dụng công nghệ vào phục vụ chuyên môn. Chất lượng tác phẩm báo chí ngày càng nâng lên, nhiều tác phẩm đạt giải báo chí trong nước và quốc tế, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị những người làm báo đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững lập trường chính trị, tuân thủ 10 điều quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam để làm tốt công tác tuyên truyền thông tin, định hướng dư luận xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để đội ngũ người làm báo phát huy tốt nhất phẩm chất, trí tuệ, tinh thần sáng tạo và nhiệt huyết.

 

 PHƯƠNG LINH




 

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.