LỄ HỘI MAI VÀNG AN NHƠN LẦN THỨ II - NĂM 2025:

Tôn vinh nét đẹp, nghệ thuật mai cảnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong 3 ngày (6 - 8.2), Lễ hội mai vàng An Nhơn lần thứ II - năm 2025 đã diễn ra các hoạt động VH-TT đa dạng, thể hiện bản sắc văn hóa của địa phương.

Tại khu vực trưng bày mai vàng, hơn 200 tác phẩm mai vàng các loại gồm: Mai dáng thế cỡ lớn, mai dáng thế truyền thống, mai mini và mai bonsai của hơn 60 nghệ nhân, nhà vườn trong và ngoài thị xã tham gia.

Trong đó, cây mai của nghệ nhân Nguyễn Văn Bình (huyện Phù Cát) đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân bởi dáng mai độc đáo. Ông Nguyễn Văn Bình chia sẻ: Tôi chăm sóc cây mai này rất công phu từ năm 1991 đến nay, được tạo dáng như chiếc nón ngựa Phú Gia - một nét văn hóa lâu đời của quê hương Phù Cát. Khi đưa cây mai đến đây trưng bày, bà con đã dành lời khen và ủng hộ, tôi cảm thấy rất vui vì đứa con tinh thần của mình được bà con biết đến nhiều hơn và tán thưởng.

Ông Nguyễn Đắc Sỹ (phường Bình Định, TX An Nhơn) cho hay: Là người gắn bó với nghề buôn bán cây cảnh lâu năm, tôi đến lễ hội lần này trước là để thưởng lãm, sau là để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các nghệ nhân. Những tác phẩm mai được trưng bày năm nay rất độc đáo, thể hiện sự sáng tạo và công phu trong chăm sóc, tạo dáng của những nghệ nhân. Theo tôi biết, đã có một số giao dịch mua bán thành công. Điều đó không chỉ mang lại niềm vui cho họ mà còn góp phần thúc đẩy thị trường mai cảnh ngày càng phát triển.

Không chỉ trưng bày tác phẩm mai vàng độc đáo của An Nhơn, Lễ hội lần này còn chứng kiến sự góp mặt của tác phẩm mai vàng đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong nước. Ông Đặng Trung Hiếu, Phó trưởng Phòng VH-TT thị xã, cho biết: Riêng tại khu vực trưng bày, một số tác phẩm đã giao dịch thành công với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Cây mai của nghệ nhân Nguyễn Văn Bình được tạo dáng theo ý tưởng chiếc nón ngựa Phú Gia, thu hút sự chú ý của nhiều người. Ảnh: K.VY

Cây mai của nghệ nhân Nguyễn Văn Bình được tạo dáng theo ý tưởng chiếc nón ngựa Phú Gia, thu hút sự chú ý của nhiều người. Ảnh: K.VY

Ngoài hoạt động trưng bày mai vàng, Hội thi tay nghề tạo dáng mai nghệ thuật cũng quy tụ 17 nghệ nhân đến từ 15 xã, phường trên địa bàn thị xã tranh tài và thể hiện sự độc đáo trong kỹ thuật tạo dáng mai. Ở khu vực trưng bày sản phẩm nông sản, sản phẩm làng nghề và sản phẩm OCOP có 20 gian hàng, trong đó 15 gian hàng của 15 xã, phường tham gia. Đây là cơ hội để các cơ sở kinh doanh giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của địa phương đến với đông đảo công chúng. Qua đó, không chỉ khẳng định thương hiệu trên thị trường mà còn tạo điều kiện để các đơn vị giao lưu, học hỏi, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng niềm tin ở người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Bên cạnh đó, các hoạt động VH-TT như: Hội đánh cờ người, hội thi chim cảnh, hội đánh bài chòi dân gian và lễ hội đường phố cũng thu hút đông đảo người đến cổ vũ, hưởng ứng, tạo không khí sinh động, nhiều sắc màu cho lễ hội.

HLV Trần Thanh Thông, phụ trách chuyên môn võ đường Lê Xuân Cảnh (TX An Nhơn), cho biết: Hội đánh cờ người là hoạt động thường niên mà võ đường tham gia mỗi dịp xuân về. Vì vậy, các võ sinh luôn được rèn luyện và chuẩn bị kỹ càng trước khi biểu diễn chính thức; tập các đòn thế trong bàn cờ, nắm vững nước đi của từng quân cờ, cách di chuyển và phối hợp với hai kỳ thủ. Đặc biệt, chỉ những võ sinh có nền tảng võ thuật vững vàng mới được tham gia vào đội hình biểu diễn cờ người.

Ông Mai Xuân Tiến - Phó Chủ tịch UBND TX An Nhơn, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội, cho biết: Việc giữ gìn, phát triển thương hiệu mai vàng An Nhơn và giới thiệu, quảng bá sản phẩm mai vàng gắn với phát triển du lịch cộng đồng làng nghề mai cảnh luôn được thị xã quan tâm thực hiện. Qua Lễ hội, các nghệ nhân, nhà vườn có thêm cơ hội giao lưu, kết nối, hợp tác và mở rộng thị trường; tiếp tục phát huy, nâng cao chất lượng sự kiện trong những năm tới, góp phần đưa thương hiệu mai vàng An Nhơn vươn xa hơn.   

KIỀU VY

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Theo dòng di sản qua ảnh

Theo dòng di sản qua ảnh

(GLO)- Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5) và Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung đã tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

null