Thiệt hại hơn 4 tỷ đồng do mưa lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơn mưa lớn kéo dài kèm với việc nhà máy thủy điện An Khê-Ka Nak xả lũ đã dẫn đến tình trạng ngập lụt trên diện rộng khắp các huyện, thị phía Đông tỉnh.
 

Mặc dù tới sáng ngày 16-11, nước đã rút nhưng vẫn còn chảy xiết và những thiệt hại do cơn lũ vừa gây ra vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và thống kê. Sau một đêm túc trực tại điểm cầu sông Ba, hiện Thanh tra Cục Đường bộ Việt Nam tỉnh đã đưa tăng nhân lực tiến hành dọn dẹp rác mắc trên thành cầu để các xe cộ lưu thông.
 

Rác thải do lũ kéo về kẹt trên thành câu sông Ba đang được dọn dẹp. Ảnh: Phương Linh
Rác thải do lũ kéo về kẹt trên thành câu sông Ba đang được dọn dẹp. Ảnh: Phương Linh

Ghi nhận tại thôn Thượng An 3 (xã Song An, thị xã An Khê), có hơn 15 hộ bị ảnh hưởng và thiệt hại do cơn lũ vừa qua. Nước lớn kéo về, dâng cao hơn 1 mét khiến một cây cầu dân sinh và bờ đường hai bên cầu bị sạt lở nặng. Tại một cây cầu dân sinh khác trong thôn, nước vẫn chảy tràn qua mặt cầu. Có lẽ thiệt hại nặng nhất trong đợt lũ vừa rồi là hộ chăn nuôi heo của anh Võ Văn Vinh (29 tuổi, thôn Thượng An 3, xã Song An, thị xã An Khê). Nước tràn vào nhà anh Vinh và dâng cao hơn 1 mét.
 

Sức nước chảy xiết đã kéo đổ sập hàng rào bê tông, làm ngả rạp cây cối xung quanh nhà. Nghiêm trọng hơn, hệ thống chuông trại chăn nuôi của anh Vinh bị hư hỏng nặng khi hàng loạt mái tôn bị gió tốc và cuốn trôi, nước làm sập hoàn toàn khu nhà đựng cám chăn nuôi và làm hỏng chiếc máy nghiền cám của gia đình. Hiện tại, theo ước tính tổng thiệt hại của gia đình anh Vinh là hơn 20 triệu đồng. Rất may, gia đình anh Vinh cũng đã kịp di chuyển toàn bộ số heo lên nơi khô ráo, an toàn, giảm thiệt hại.
 

Đoạn đường cầu dân sinh tại thôn Thượng An 3 bị sạt lở mạnh. Ảnh: Phương Linh
Đoạn đường cầu dân sinh tại thôn Thượng An 3 bị sạt lở mạnh. Ảnh: Phương Linh

Thống kê nhanh của UBND thị xã An Khê cho biết: tính đến cuối ngày 16-11, tổng thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 15 trên địa bàn thị xã ước tỉnh khoảng trên 4 tỷ đồng. Về hoa màu có 12,6 ha lúa mới sạ, 5 ha mía, mì, 32 ha rau xanh, 22 tấn lương thực, thực phẩm bị ướt. Về gia súc có 900 gia súc gia cầm bị cuốn trôi (khoảng 50 con heo, còn lại là gà và vịt), khoảng 5 tấn cá các loại. Về giao thông và các công trình xây dựng có bản có 1 cầu ván tạm (cầu Ri, tổ dân phố 3, phường An Bình) bị sập và cuốn trôi, công trình đập Đất Khách, xã Song An bị vỡ thân, 4 công trình đập bị cuốn trôi trên 700 m3 đất, trạm bơm điện (xã Thành An) và trạm bơm cấp 1-Nhà máy nước An Khê bị ngập. Gần 5 km đường giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng khoảng 400 m2 đường nhựa, bê tông nội thị; khoảng 15 tấn vôi, xi măng vị hư hại.
 

Cảnh tan hoang sau lũ của gia đình anh Vinh (thôn Thượng An 3). Ảnh: Phương Linh
Cảnh tan hoang sau lũ của gia đình anh Vinh (thôn Thượng An 3). Ảnh: Phương Linh

Tại huyện Kbang, lũ cũng đã làm ngập 38 nhà dân, gây sạt lở phần móng của 3 nhà dân, cuốn trôi một máy hút cát. Các tuyến đường ở Đông Trường Sơn từ trung tâm huyện về các xã cũng bị hư hỏng nghiêm trọng; 1 cầu dân sinh vào làng Vir, xã Krong bị nước cuốn trôi. Sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản cũng bị thiệt hại nặng nề với hơn 17,5 ha lúa nước mới gieo xạ vụ Đông Xuân 2013- 2014 bị ngập; khoảng 1,5 ha cây hoa màu (ớt, rau, khổ qua) và 5 con gia súc bị cuốn trôi. Ước tính thiệt hại do lũ gây ra tới hàng trăm triệu đồng.

Đến thời điểm hiện tại chưa có thiệt hại về người. UBND thị xã An Khê và huyện Kbang  đang tích cực chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác giúp dân khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 15 và sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.