Lan tỏa trên mạng xã hội:

Thêm chuyện bố mẹ chồng lo chu đáo cho con dâu đi bước nữa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tiếp sau câu chuyện ở Phú Thọ cách đây không lâu, cổ tích tiếp tục xảy ra khi bố mẹ chồng làm hôn sự cho con dâu đi bước nữa ở Thanh Hóa.

Động viên con dâu "đi bước nữa"

Ngày lên xe hoa về nhà chồng lần hai, cô dâu Đỗ Thị Lệ không giấu nổi xúc động bởi những yêu thương, chia sẻ mà bố mẹ chồng và mọi người dành cho cô.

Đám cưới diễn ra ở xã Hoàng Giang (H.Nông Cống, Thanh Hóa) và MC đã mở đầu bằng câu: "Kính thưa quan viên 3 họ", bởi ngoài họ nhà trai, họ nhà gái, còn có họ nhà chồng cũ cô dâu.

Cô dâu Đỗ Thị Lệ hạnh phúc chụp ảnh cùng người thân, bạn bè trong ngày lấy chồng lần hai

Cô dâu Đỗ Thị Lệ hạnh phúc chụp ảnh cùng người thân, bạn bè trong ngày lấy chồng lần hai

Năm 2016, chị Đỗ Thị Lệ (năm nay đã 28 tuổi, quê xã Tế Thắng) về làm dâu út trong gia đình ông Lê Sỹ Thành (59 tuổi, ngụ xã Hoàng Sơn). Cuối năm 2016, khi chị Lệ đang mang bầu tháng thứ 2 thì không may chồng bị tai nạn giao thông và mất. Sau sự cố cuộc đời, chị Lệ ở với bố mẹ chồng, sinh và nuôi nấng con.

Nhiều năm thấy con dâu tuổi còn trẻ, nếu cứ ở vậy thờ chồng nuôi con thì tuổi xuân sẽ trôi qua, nên cuối năm 2022, sau khi đã bàn tính với nhau, vợ chồng ông Thành đã quyết định động viên chị Lệ "đi bước nữa" để có hạnh phúc cho riêng mình.

Chuyện bố mẹ chồng khuyên con dâu lấy chồng đã trở thành hiện thực khi một đám cưới viên mãn đã diễn ra cách đây gần 10 ngày. Chị Lệ được bố mẹ chồng gả cho một thanh niên ở xã Hoàng Sơn.

Câu chuyện bố mẹ chồng gả con dâu đã được nhiều người, nhiều nhóm chia sẻ trên mạng xã hội. Ngay lập tức đã thu hút hàng ngàn người bình luận, họ đều chúc phúc cho người con dâu hiếu thảo và việc làm đầy ý nghĩa của bố mẹ chồng.

Chị Đỗ Thị Lệ chụp chung ảnh cùng mẹ chồng cũ - bà Lê Thị Mùa - trong ngày cưới chồng mới. Ảnh: NVCC

Chị Đỗ Thị Lệ chụp chung ảnh cùng mẹ chồng cũ - bà Lê Thị Mùa - trong ngày cưới chồng mới. Ảnh: NVCC

Lời cảm ơn của bố chồng

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Lệ cho biết sau hơn 1 tuần về nhà chồng mới, chị cảm thấy mọi người rất gần gũi, yêu thương khiến chị không còn cảm thấy tủi thân.

Nói về bố mẹ chồng cũ, chị Lệ cho hay: "Khi về làm dâu, bố Thành mẹ Mùa (bố mẹ chồng trước - PV) như bố mẹ đẻ của tôi. Bố mẹ rất yêu thương tôi. Sau khi anh ấy mất, tôi quyết định ở vậy chăm sóc con. Thế nhưng mọi người động viên, đặc biệt là bố mẹ chồng cho phép, động viên tôi tìm kiếm hạnh phúc mới, nên tôi mới dám quyết định lấy chồng lần nữa. Chính bố mẹ chồng là người đã tổ chức đám cưới, chuẩn bị, lo toan từ lúc hỏi cho đến lúc cưới cho tôi. Sau này, tôi vẫn sẽ thường xuyên trở về nhà chồng cũ, vẫn xem đó là gia đình của mình".

Sau khi cưới chồng cho con dâu, ông Lê Sỹ Thành viết lời cảm ơn đầy xúc động trên mạng xã hội, rằng: "Gia đình chồng cũ - gia đình chồng mới - mẹ sinh cháu Đỗ Thị Lệ, xin cảm ơn mọi người khắp mọi miền Tổ quốc đã chia sẻ ân tình sâu sắc tới 3 gia đình chúng tôi cùng 2 con…".

Lời cảm ơn của bố chồng

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Lệ cho biết sau hơn 1 tuần về nhà chồng mới, chị cảm thấy mọi người rất gần gũi, yêu thương khiến chị không còn cảm thấy tủi thân.

Nói về bố mẹ chồng cũ, chị Lệ cho hay: "Khi về làm dâu, bố Thành mẹ Mùa (bố mẹ chồng trước - PV) như bố mẹ đẻ của tôi. Bố mẹ rất yêu thương tôi. Sau khi anh ấy mất, tôi quyết định ở vậy chăm sóc con. Thế nhưng mọi người động viên, đặc biệt là bố mẹ chồng cho phép, động viên tôi tìm kiếm hạnh phúc mới, nên tôi mới dám quyết định lấy chồng lần nữa. Chính bố mẹ chồng là người đã tổ chức đám cưới, chuẩn bị, lo toan từ lúc hỏi cho đến lúc cưới cho tôi. Sau này, tôi vẫn sẽ thường xuyên trở về nhà chồng cũ, vẫn xem đó là gia đình của mình".

Sau khi cưới chồng cho con dâu, ông Lê Sỹ Thành viết lời cảm ơn đầy xúc động trên mạng xã hội, rằng: "Gia đình chồng cũ - gia đình chồng mới - mẹ sinh cháu Đỗ Thị Lệ, xin cảm ơn mọi người khắp mọi miền Tổ quốc đã chia sẻ ân tình sâu sắc tới 3 gia đình chúng tôi cùng 2 con…".

Có thể bạn quan tâm

Trao đi những giọt máu hồng

Trao đi những giọt máu hồng

(GLO)- Ngày 5-4 tới, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức ngày hội hiến máu hưởng ứng Ngày toàn dân HMTN (7-4) với mục tiêu phấn đấu tiếp nhận tối thiểu 500 đơn vị máu an toàn.
Mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp

Mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp

(GLO)- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều đoàn viên, thanh niên ở Gia Lai đã có những việc làm hay, hành động đẹp, góp phần lan tỏa lối sống tích cực và nhân văn đến cộng đồng.
Vì những cánh rừng bình yên

Vì những cánh rừng bình yên

Đam mê từ những chuyến đi và tình yêu với màu xanh thiên nhiên, cô gái trẻ Lê Thị Lan Anh (SN 1996) quê Quảng Bình đã tìm về miền núi Nam Tây Nguyên, nơi có những cánh rừng già bạt ngàn để thực hiện những khát khao, hoài bão của tuổi trẻ.
“Blouse trắng” tiên phong hiến máu cứu người

“Blouse trắng” tiên phong hiến máu cứu người

(GLO)- Chương trình “Giọt hồng blouse trắng” được Công đoàn ngành Y tế Gia Lai phối hợp tổ chức đều đặn từ năm 2020 đến nay. Hoạt động ý nghĩa này đã phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân viên y tế trong việc tham gia hiến máu cứu người.