Từ khóa: Tây Ninh

Bắt nghịch tử sát hại mẹ ruột dã man ở Tây Ninh

Bắt nghịch tử sát hại mẹ ruột dã man ở Tây Ninh

(GLO)- Ngày 18-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thông tin đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Hữu Quốc (SN 2002, ngụ khu phố Lộc Vĩnh, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là mẹ ruột của đối tượng, bà N.T.C. (SN 1984).
Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng truy nã, bỏ trốn sang Campuchia

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng truy nã, bỏ trốn sang Campuchia

(GLO)- Ngày 14-10, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) cho biết vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và lực lượng hiến binh TP. Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) bắt giữ đối tượng Cao Minh Quang (SN 2001, trú tại xã Ninh Điền, huyện Châu Thành), trốn lệnh truy nã vào tháng 5-2022.
Tan mộng đổi đời ở Campuchia: Hành động

Tan mộng đổi đời ở Campuchia: Hành động

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, nhóm chúng tôi gồm 5 người, trong đó có cả người nhà nạn nhân xuất phát từ Bình Dương sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Trong kế hoạch đã bàn, chúng tôi sẽ phải đưa được tất cả 5 người Việt trong nhóm của em V.T.M.T về nước an toàn.
Nhớ chuyện phát hành báo Gia Lai sang Campuchia

Nhớ chuyện phát hành báo Gia Lai sang Campuchia

(GLO)- Sự kiện được manh nha từ năm 2010 khi Báo Gia Lai cử đoàn cán bộ, phóng viên sang thăm đất nước Chùa tháp theo tuyến đường bộ từ TP. Hồ Chí Minh qua Cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) rồi lên Siem Reap, vòng về Phnom Penh.
Câu cá giải trí biến tướng cờ bạc

Câu cá giải trí biến tướng cờ bạc

Cả trăm cần thủ mua vé với giá từ 1 - 4 triệu đồng để tham gia cuộc thi câu cá giải trí có thưởng. Với hàng trăm triệu đồng thu được từ bán vé, nhóm tổ chức sẽ dùng để chia thưởng, đồng thời bỏ túi một khoản kha khá.
Tôi đi du lịch vùng xanh

Tôi đi du lịch vùng xanh

Chưa khi nào mà thiên hạ thèm đi đây đó như 2 năm qua. Tôi có thâm niên trên 20 năm trong ngành du lịch, từng ta bà tứ xứ nhiều nơi thì lại càng “thèm được đi“ hơn những du khách/ lữ khách ngoài ngành! Cuối năm, ngồi nhớ lại trong năm vừa qua mình đã được đi đâu trong chuỗi ngày dài dịch bệnh bùng phát gieo rắc lo sợ khắp mọi nơi, không chừa tuyến điểm xinh đẹp núi cao biển xanh cho đến hang cùng ngõ ngách? Hóa ra, mình cũng đã được đi, mà nói đúng ngôn ngữ an toàn y tế và du lịch hiện thời là “đi từ vùng xanh đến vùng xanh“.